Hôn nhân, với đa số chúng ta, là sự kiện có thể thay đổi cả cuộc đời, đặc biệt là với phái nữ. Biết rằng, chúng ta cần phải chọn lựa thật kĩ trước khi kết hôn, để không nhận phải "canh bạc trắng" khi bước vào cuộc hôn nhân nào đó. Nhưng đôi khi phải bước chân vào mới hiểu cuộc sống hôn nhân thật khác, và chỉ ao ước có cha mẹ để tâm sự rằng: Con tủi thân lắm, cho con về nhà mình nhé...
Đó cũng là câu chuyện của một cô gái vừa chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Cô gái tâm sự cưới chồng cách nhà chỉ 1km. Tưởng rằng cưới chồng gần sẽ được hạnh phúc, nhưng khi bước vào rồi, cô gái mới nhận ra chồng tính cách trẻ con và ham vui, trong khi gia đình chồng bao bọc con cái và đối xử tệ với con dâu.
Những phút giây đau lòng này khiến cô gái chỉ muốn từ bỏ, và nhắn với mẹ dòng tin nhắn: "Mẹ ơi, ở đây con thấy tủi thân lắm. Mẹ cho con về nhà ở nhé...". Những dòng tin nhắn này vẫn chưa được gửi, vì cô gái lo sợ cha mẹ buồn, cũng như sợ bị những người xung quanh dị nghị về cuộc hôn nhân của mình.
Dòng tin nhắn gửi mẹ vẫn chưa thể gửi đi.
Nguyên văn dòng chia sẻ của cô gái như sau:
"Tin nhắn viết ra không dám gửi mẹ đọc, sợ mẹ suy nghĩ lại buồn vì mình…
Chào mọi người, em lấy chồng kém tuổi được hơn 1 năm, lấy gần nhà và chưa con cái do nhiều yếu tố.
Chồng em tính vẫn còn trẻ con ham chơi, nhiều lần nói dối em đi làm nhưng không đi lại trốn ra net chơi game đến hết giờ làm rồi về. Trước tụi em có kinh doanh riêng nhưng thua lỗ hơn 100 triệu mỗi tháng đang phải trả cả lãi và gốc hơn 9 triệu. Hơn 1 năm lấy chồng em chưa bao giờ nhận được đồng lương của chồng em trên 2 triệu hết. Bởi lẽ đi làm được vài ba hôm không bị đuổi thì cũng nghỉ; cả một thời gian dài mình em gồng gánh trả nợ, nhiều khi lương về chưa cầm ấm tay đã bỏ ra trả hết nợ mà vẫn không đủ.
Tụi em sống chung với bố mẹ chồng, mẹ chồng em lại là 1 người cực kì thương con cái của họ - bao giờ cũng khoe cái tốt của con mình, còn cái xấu che lại. Vốn dĩ em cũng đi làm, chồng em cũng đi làm nhưng dường như trong suy nghĩ của "họ", chỉ có mình chồng em đi làm vậy.
Bảo em lo cho chồng em từng li từng tí, công việc nhà cũng để em làm hết dù em đi làm cả đi cả về 11-12 tiếng/ngày, còn con trai "họ" thì làm gần nhà, đủ 8 tiếng là về. Đến khi con trai họ không chịu khó làm việc, họ lại đổ hết lỗi do em chiều chuộng chồng, do em rủ rê chồng em chơi nên mới vậy.
Còn về phía chồng em, lười nhác và chưa bao giờ biết nghĩ biết lo cho vợ con. Tiền thì không kiếm ra, công việc nhà cũng không phụ vợ, mẹ chửi vợ trước mặt mình nhưng làm ngơ như không biết. Chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của vợ và chiều chuộng vợ. Nhiều khi nghĩ cũng buồn tủi thân lắm ạ.
Em cũng muốn về nhà nhưng sợ về rồi "họ" lại bịa chuyện không tốt về em do 2 nhà cách nhau có 1km, rồi sợ về bố mẹ em lại buồn lại suy nghĩ và đôi khi còn nghĩ em trẻ con mới xảy ra vài chuyện đã đòi bỏ về.
Em mệt mỏi, em áp lực nhưng em không phải biết nói với ai nữa. Bản thân em không biết em phải cố gắng đến bao giờ nữa. Rõ ràng em cũng lấy chồng, cũng đi kiếm tiền nhưng đổi lại nhiều khi là những sự thờ ơ của chồng, là những lời mắng chửi của mẹ chồng.
Em xin phép chia sẻ câu chuyện để mình đỡ tủi lòng thôi ạ. Nếu bài được duyệt em cảm ơn mọi người đã đọc được bài viết của em".
Ảnh minh hoạ.
Dòng tâm sự của cô gái đã nhận được rất nhiều bình luận chia sẻ của cộng đồng mạng. Đa số đều cảm thông cho cô gái, và khuyên nếu không thể tiếp tục khuyên nhủ được chồng và gia đình nhà chồng thì nên chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Nếu cưới thêm một người chồng mà chỉ nhận thêm sự ấm ức, còn phải "còng lưng" trả nợ thêm thì về lâu dài, chính cô gái cũng sẽ khó chịu và không thể ở trong cuộc hôn nhân này nữa.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên cô gái nên chủ động nói lại cuộc hôn nhân của mình với bố mẹ ruột. Đừng vì sợ bố mẹ đau buồn, hoặc vì sợ hàng xóm dị nghị về cuộc hôn nhân không tốt của mình. Vì suy cho cùng, nếu để những thứ đó ràng buộc thì chính cô gái sẽ phải chịu đau khổ nhiều hơn. Và nếu bố mẹ tinh ý, cũng sẽ dễ dàng nhận ra con gái đang trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
Nhiều netizen cũng động viên cô gái rằng cũng may vì cô gái vẫn chưa có em bé - vẫn chưa có sự ràng buộc quá nhiều với chồng. Vậy nên, trong khi cố gắng sửa chữa cuộc hôn nhân bằng việc trao đổi thẳng thắn với chồng và gia đình chồng, cô gái nên làm kĩ biện pháp phòng tránh thai, để nếu lỡ có ly hôn thì không chịu sự ràng buộc quá nhiều.
Có lẽ, cô gái đã sai từ khi chọn chồng và bước vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng suy cho cùng, cô gái cũng còn cả cuộc đời dài phía trước để sửa chữa!
Ảnh minh hoạ.
Dưới đây là một số bình luận góp ý của cộng đồng mạng:
- "Một đời người dài thì không dài, ngắn cũng không ngắn. Nếu bản thân hạnh phúc thì cả đời cũng không đủ, còn bất hạnh như này thì 1 ngày cũng gọi là dài. Cuộc sống này vốn vô thường, đừng để bản thân lúc nào cũng ấm ức đau khổ. Mình không nghĩ cho mình, không thương mình thì ai nghĩ cho mình. Đừng để mấy chục năm ngoảnh lại thấy cuộc sống toàn đau khổ thì uổng lắm ấy".
- "Chưa con cái thì cứ bỏ đi bạn ơi. Mặc kệ người ta nói sao thì nói, nói được 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm chứ nó không bịa được cả đời. Còn nếu bạn vẫn ở, thì cả đời bạn sẽ phải sống như bây giờ. Nghe mình: 1 đời rất dài bạn ạ. Nếu bạn không dừng, sau này có con, sống không nổi cũng phải ly hôn. Bạn chọn nhầm chồng, nhưng đừng để con của mình sống với cha có tính cách trẻ con và vô trách nhiệm. Bây giờ xã hội cũng rất thoáng với chuyện ly hôn rồi đó bạn ạ".
- "Đầu tiên, làm luôn, và làm ngay là tránh thai thật kĩ trước đã bạn nhé. Ông trời đang thương, đang giúp bạn đấy. Đừng để con cái ràng buộc lúc đó lại khổ gấp đôi, gấp ba. Rồi mọi chuyện giải quyết từng việc. Thứ nhất, lấy chồng là để vui, thêm người quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với mình. Chứ lấy chồng mà mệt mỏi vậy, stress vậy thì 2 vợ chồng nghiêm túc nói chuyện với nhau rõ ràng. Chồng không thay đổi được thì mình lật bài chơi lại ván mới, xách đồ về mẹ ngay. Bạn đừng sợ xóm làng điều tiếng. Chính bản thân bạn cũng có điểm cộng khi sống gần gia đình, có thể về với cha mẹ bất cứ lúc nào mà".
- "Cuộc sống do mình lựa chọn. Chưa con cái lại càng dễ hơn. Bố mẹ mà biết đứa con mình hi sinh cả đời để nuôi nấng chăm bẵm, giờ sống không hạnh phúc thì ông bà buồn lắm ấy. Mạnh mẽ lên bạn ơi, đến như nào thì ra đi như thế, nợ nần của ai thì đứa đấy chịu. Chứ mình cưới chồng, không được vui vẻ còn trả nợ thay thì khổ không cơ chứ. Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn nhé!".
- "Có rất nhiều người chồng như chồng nhà bạn. Sống cùng gia đình, không có công việc ổn định, được cha mẹ bảo vệ nên sinh ra tính không chịu trưởng thành đó. Không phải đánh đồng tất cả, nhưng nếu người chồng không có công việc ổn định và nợ nần thì đừng lấy. Ít nhất cũng phải lấy người có ý chí muốn phấn đấu làm ăn. Còn bạn nên nói chuyện với cha mẹ ruột của mình ngay nha. Con cái có vui vẻ hạnh phúc không, cha mẹ biết hết đó. Giờ khuyên bạn bỏ chồng thì cũng thừa quá, vì rất nhiều người đã khuyên rồi. Bạn chọn sai chồng, chứ đừng chọn sai bố của con mình nha".