Người ta hay nói con gái khó hiểu nhưng thực ra thì con trai cũng phức tạp chẳng kém gì đâu. Con gái khi thích một người thường dễ ngại ngùng và hay mộng mơ, miệng lúc nào cũng nhắc tới người ấy, chính vì vậy mà tình cảm của họ dễ bị phát hiện hơn. Trong khi đó, con trai khi cảm nắng ai đó lại thường tỏ ra tỉnh bơ...
Lý do đằng sau việc không nói ra câu yêu có thể bởi vì họ cảm thấy không an toàn, họ phân vân liệu cô gái có thích họ hay không, hoặc họ chưa sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo. Thành thử ra đối với các cô gái, việc cố gắng đọc cảm xúc của hội con trai cứ giống như đang cố gắng giải mã một ẩn số vậy. Dù sao đi chăng nữa, hãy tin rằng tình yêu là không thể che giấu được, nó tự nhiên như thể chuyện Mặt trời khi mọc khi lặn, thủy triều khi xuống khi lên vậy đó. Con trai dù có kín tiếng đến đâu thì yêu vào cũng để lộ dấu hiệu thôi!
Dù là người ít nói tới đâu thì lỡ chẳng may crush một cô gái, con trai cũng sẽ cố gắng tìm cách bắt chuyện
Không thích thì ai buồn để ý việc hôm nay son của bạn có màu khác hôm qua hay tóc mái của bạn vừa ngắn đi 1cm cơ chứ
Muốn biết con trai thích mình hay không, bạn chẳng cần để ý những biểu hiện xa xôi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người ấy thôi
Tụi con trai lắm khi trẻ con lắm, thích người ta là nhất định phải gây chú ý bằng những trò ngốc xít cơ
Bạn lúc ấy giống như vầng hào quang, dù bạn ở đâu thì người ta cũng tăm tia được bạn ngay lập tức
Vì không muốn bỏ lỡ bất kì tin nhắn nào của bạn nên người ta sẽ túc trực bên điện thoại 24/24
Con trai có thể không hứng thú với rất nhiều hoạt động, nhưng nếu sự kiện đó người họ thích tham gia, họ sẽ cố gắng đi cho bằng được
Không phải tình yêu nào cũng cần đáp trả, con trai cũng biết đơn phương mà
Làm cách nào để khiến cô gái mình thích phải có ấn tượng nhất định về mình? Đó chính là thả like, thả tim ở mọi bức ảnh cô ấy đăng, thậm chí còn phải canh me để like đầu tiên nữa
Nói chung, khi một chàng trai đã thích bạn rồi, họ sẽ chẳng muốn thấy bạn buồn, sẽ tìm mọi cách để làm bạn vui