Lặn lội đến nơi đẹp nhất Hà Giang nhưng điều khách Tây nhận được lại khác hẳn, dân mạng xem xong vừa thương vừa buồn cười

Châu Anh, Theo Đời sống & pháp luật 23:15 10/06/2025
Chia sẻ

Hà Giang luôn là điểm đến mơ ước của biết bao du khách nước ngoài. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn chạm được vào vẻ đẹp ấy trong lần đầu tiên đặt chân đến.

Với nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam du lịch và khám phá, Hà Giang không chỉ là một địa danh đẹp, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi nhất định phải đến ít nhất một lần trong đời. Những cung đường đèo uốn lượn như tranh vẽ, những ngọn núi đá tai mèo sừng sững, bầu trời xanh trong và không khí trong lành luôn khiến ai từng đặt chân tới đây đều không tiếc lời ngợi ca. Không ít vị khách nước ngoài còn hào hứng khoe về những trải nghiệm tuyệt vời ở Hà Giang - nơi mà chỉ cần ngồi sau xe máy, phóng tầm mắt ra xa là thấy mình như đang bay giữa thiên nhiên.

Thế nhưng, nhóm khách Tây dưới đây thì lại có "một chuyến đi để đời" theo cách không ai ngờ tới!

Lặn lội đến nơi đẹp nhất Hà Giang nhưng điều khách Tây nhận được lại khác hẳn, dân mạng xem xong vừa thương vừa buồn cười- Ảnh 1.

Chia sẻ trên mạng xã hội về hành trình chinh phục một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất Hà Giang, họ cho thấy những hình ảnh mà họ xem qua mạng xã hội đều tuyệt đẹp: trời xanh ngắt, mây bay lãng đãng, núi non trập trùng và cảnh vật như bước ra từ bưu thiếp. Họ hình dung mình sẽ đứng đó, giữa cao nguyên đá, hít hà không khí mát lạnh và phóng tầm mắt ra xa để thu trọn thiên nhiên vào mắt.

Nhưng thực tế thì…

Cảnh vật mà họ được "chiêm ngưỡng" lại là một màn sương trắng xoá, mịt mù đến mức không thấy nổi... cái cây bên cạnh! Núi non đâu? Mây bay đâu? Cung đường đèo đâu? Tất cả đều biến mất sau tấm màn mưa và hơi nước đặc quánh của một ngày thời tiết xấu. Nhóm khách đành bật cười bất lực vì công sức lặn lội đến nơi "đẹp nhất Hà Giang" đã bị thời tiết "hạ gục" không thương tiếc.

Lặn lội đến nơi đẹp nhất Hà Giang nhưng điều khách Tây nhận được lại khác hẳn, dân mạng xem xong vừa thương vừa buồn cười- Ảnh 2.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, cư dân mạng đã thi nhau để lại bình luận vừa thương cảm, vừa cười rớt nước mắt. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khuyên các vị khách Tây nên quay trở lại vào thời điểm mà thời tiết thuận lợi hơn: 

- "Ôi không, tôi rất tiếc khi biết bạn gặp thời tiết như vậy, mặc dù phải thừa nhận rằng cũng hơi buồn cười. Dù sao vẫn hy vọng bạn có một chuyến đi tuyệt vời với một chút ánh sáng mặt trời."

- "Tôi nghĩ các bạn có thể ghé thăm khu vực này một lần nữa vào khoảng đầu mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 1), khi thời tiết ổn định và khô ráo hơn. Lần sau nhớ tin dự báo thời tiết nhé!"

- "Bạn nên đến đó vào những tháng phù hợp hơn. Tin tôi đi, lúc nắng lên thì nơi này tuyệt đẹp như tranh luôn!"

Bản thân cô gái Tây chia sẻ hình ảnh cũng không quá buồn. Ngược lại, cô còn hài hước nói rằng nhất định sẽ quay trở lại đây để có thể tận mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của nơi này.

Có lẽ, những trải nghiệm "lỗi nhịp" như thế này lại chính là điều khiến hành trình du lịch trở nên đáng nhớ. Bởi không phải lúc nào cũng gặp được thiên nhiên đẹp như mơ, và ngay cả khi có gặp thời tiết không quá thuận lợi thì vẫn có những kỷ niệm đáng nhớ trên hành trình của mình.

(Nguồn: TikTok @breizhpackers)

Châu Anh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày