Làm sếp, tôi vẫn xách cơm trưa đi làm

S.A, Theo Doanh nghiệp tiếp thị 11:00 17/07/2025
Chia sẻ

Với nhiều người, việc mang cơm trưa đi làm không chỉ để tiết kiệm mà còn giúp đảm bảo vấn đề sức khỏe.

Làm sếp vẫn mang cơm đi làm hàng ngày

Trên MXH từng có so sánh viral thế này: “Sếp lương 40 triệu mang cơm nhà đi làm, uống trà đá vỉa hè, nhân viên lương 12 triệu trưa ăn Haidilao, uống cà phê Starbucks”. Tạm gác chuyện so sánh chi tiêu sang một bên vì đó là lựa chọn của mỗi người thì hình ảnh các sếp vẫn xách túi cơm đi làm mỗi ngày cũng được quan tâm không kém.

Mới đây, một chia sẻ liên quan đến chủ đề này đã nhận về sự chú ý trên MXH. Chủ nhân bài đăng năm nay 40 tuổi và đang làm phó giám đốc một công ty nhỏ ở Hà Nội. Hàng ngày, cô đều mang cơm trưa đi làm.

“Nghe chức sếp chắc nhiều người nghĩ tôi phải ăn uống sang chảnh, ở nhà xịn, ngày nào cũng nhà hàng 5 sao,... Ừ thì cũng trộm vía nhà cửa đàng hoàng với căn chung cư tươm tất nhưng nhưng trong chuyện ăn uống thì tôi ‘chung thuỷ’ với hộp cơm tự làm mỗi ngày.

Đây là thói quen của tôi từ hồi mới ra trường đi làm. Hồi đó là để tiết kiệm, vì lương mới ra trường thì có bao nhiêu đâu mà thích gì ăn nấy. Sau đó lương tăng lên nhưng tôi vẫn giữ việc làm này, không phải vì keo kiệt mà xem nấu nướng như một cách xả stress. Đến khi kết hôn, tôi lại càng trân trọng cơm nhà nên lại càng nấu đều.

Mỗi tối, tôi dành khoảng 30 phút để chuẩn bị cho ngày hôm sau chỉ việc chế biến. Thực đơn mỗi bữa cũng được đa dạng, từ cơm chiên, thịt kho, trứng cuộn cho đến salad rau củ với ức gà nướng. Tôi cũng hay đổi món để không bị ngán, có hôm làm cơm cuộn hay bánh mì kẹp homemade nữa. Nhìn hộp cơm đầy màu sắc, ngon lành, đảm bảo vệ sinh lại đúng khẩu vị của 2 vợ chồng cũng thấy vui vui.

Hồi tôi mới về làm việc tại công ty này, nhân viên cũng tò mò kiểu: ‘Ơ! Sếp mà cũng tự mang cơm đi làm ạ?’. Tôi nói đùa: ‘Ơ hay! Sếp thì cũng phải ăn chứ! Chị còn tự nấu nữa đấy’. Dần dà, mọi người trong công ty cũng thấy chuyện này bình thường.

Thành thực mà nói, làm sếp không có nghĩa là lúc nào cũng phải ăn uống sang trọng. Quan trọng là bản thân thấy thoải mái, khỏe mạnh và sống đúng như những gì mình mong muốn. Với tôi, cơm hộp không chỉ là đồ ăn hay vấn đề tiết kiệm mà còn là cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình”.

Làm sếp, tôi vẫn xách cơm trưa đi làm- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Không đỡ kinh tế cũng được sức khoẻ

“Ăn gì trưa nay?” luôn là câu hỏi khó với dân văn phòng nên chia sẻ này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Nhiều người lựa chọn mang cơm đi làm không chỉ vì lý do kinh tế như rẻ hơn, tiện hơn mà còn vì sự chủ động, vệ sinh và sức khỏe. Người khác lại coi đó là thói quen giúp chủ động thời gian, chọn món mình thích, ăn ở nơi sạch sẽ, mát mẻ, tránh việc chen chúc ngoài quán.

Trong khi đó, các sếp dù có điều kiện hơn vẫn mang cơm đi làm như một lựa chọn sống khoa học, không phải vì thiếu tiền mà vì thấy tốt hơn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều, cho rằng việc ra ngoài ăn trưa là cách để giao lưu, thay đổi không khí, tránh sự tẻ nhạt. Đồng thời trong bối cảnh vật giá leo thang, thu nhập không tăng, nhiều người - nhất là các bạn trẻ đã buộc phải chuyển sang nấu ăn mang đi để tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu tốt hơn.

Làm sếp, tôi vẫn xách cơm trưa đi làm- Ảnh 2.
Làm sếp, tôi vẫn xách cơm trưa đi làm- Ảnh 3.
Làm sếp, tôi vẫn xách cơm trưa đi làm- Ảnh 4.
Làm sếp, tôi vẫn xách cơm trưa đi làm- Ảnh 5.

(Ảnh minh hoạ)

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Hoàn toàn đồng ý. Tiết kiệm rất nhiều tiền từ việc mang cơm đi làm. Đừng nhìn thấy số tiền tiết kiệm theo ngày thì bạn sẽ thấy không bao nhiêu. Nhưng nếu quy ra 1 tháng, 1 năm và nhiều năm bạn sẽ thấy rất nhiều tiền. Mỗi ngày bạn để dành được 30k cơm trưa/ ngày x 22 ngày = 660k/ tháng x 12 tháng = khoảng gần 8 triệu/ năm.

- Tôi cũng là tín đồ việc mang cơm ăn trưa tại công ty. Đầu tiên là chủ động thời gian ăn, thứ 2 là đảm bảo an toàn thực phẩm, thứ 3 là được chọn món ăn mình yêu thích để nấu, thứ 4 là ăn nơi sạch sẽ có quạt mát, điều hoà không phải di chuyển đến quán ăn chờ đợi, nóng nực. Còn tiết kiệm hay không thì tôi không tính toán gì nên cũng không so sánh.

- Làm sếp mang cơm đi làm thì cũng bình thường mà, nó không phải yếu tố kinh tế mà quan trọng là tốt cho sức khỏe thôi.

- 15 năm nay tôi vẫn cứ đều đặn bữa trưa văn phòng; cơm thì cũng đơn giản thôi không cần cầu kỳ; miễn sao ngon miệng, ngon mắt, ngon tai, hợp vệ sinh đủ dinh dưỡng là chân ái rồi.

- Nói thật là hồi đầu thấy chị sếp giàu sụ vẫn mang hộp cơm đi ăn trưa, bữa ăn thì rất đơn giản kiểu chỉ có một món rau một món mặn, có hôm chỉ 2 quả trứng luộc, tôi thấy buồn cười và nghĩ sao chị ấy phải khổ như vậy. Sau đó khi quá sợ các bữa ăn nhàm chán và mất vệ sinh ở quán, tôi cũng tự nấu và hiểu tại sao sếp làm thế. Vấn đề không phải thu nhập cao hay thấp mà đó là lựa chọn tốt hơn.

- Tôi tự nấu thấy rẻ hơn rõ luôn; nếu buổi trưa ăn ngoài, tối về cũng phải nấu, lại thêm một lần mua thực phẩm nữa.

- Nhiều người bảo tự nấu còn tốn hơn đi ăn ngoài nhưng nếu biết cách đi chợ, chia nhỏ thực phẩm, một lần nấu có thể dùng cho cả bữa trưa lẫn bữa tối.

- Khi giá sinh hoạt tăng nhanh hơn thu nhập, người ta phải cắt giảm những khoản tưởng là hiển nhiên như cơm trưa ở quán. Nấu mang đi thì có thể tiết kiệm, có gì ăn nấy, thậm chí chưa đến 20k cho bữa cơm gồm rau và trứng.

- Trước đây tôi vẫn ăn quán, sau khi chủ quán tăng 5k một suất ăn thì tôi tự nấu mang đi, vì lương không tăng.

- Sáng đi làm, tối về nhà, nếu trưa cũng ngồi trong văn phòng ăn cơm mang đi thì cuộc sống quá buồn tẻ rồi, ra quán ăn không chỉ là ăn mà còn là giao lưu, thay đổi không khí.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về chuyện này?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày