Mới đây, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Thái Lan, khi một chiếc ô tô cán qua một người đàn ông, khiến nạn nhân bị thương nặng. Điều đáng nói là hành động chậm trễ và vô trách nhiệm của tài xế cũng như của những người có mặt ở hiện trường khiến cho người xem vô cùng phẫn nộ.
Nhiều người cũng không thể lý giải sự thờ ơ đến vô tình của các nhân chứng, khi chứng kiến nạn nhân đau đớn kêu la như vậy mà không hề có sự hỗ trợ nhanh chóng nào.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ tai nạn mới xảy ra ở ngôi chùa Phra Pathom Chedi, tỉnh Nakhon Pathom, miền Trung Thái Lan, vào khoảng 7 giờ sáng thứ Hai, ngày 28/7 vừa qua. Theo đó, camera giám sát đã ghi lại được toàn cảnh vụ việc, cho thấy một chiếc xe dạng SUV đang từ từ tiến vào cổng ngôi chùa trong khi có một người đàn ông đang ngồi ở lối vào.
Do thiếu quan sát, tài xế đã không nhìn thấy người đàn ông và đâm vào nạn nhân, cuốn người đàn ông vào gầm rồi cán qua. Khi phát hiện đâm vào vật cản, chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục kéo lê nạn nhân tới vài mét khỏi vị trí va chạm ban đầu, khiến nạn nhân đau đớn kêu lên.
Khi đó, người ta nhìn thấy một vài người tại hiện trường, nhưng những người này hành động dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Họ bỏ mặc nạn nhân nằm trên đất mà không hề chạy tới hỏi han hay gọi cho xe cấp cứu.
Tài xế đâm vào nạn nhân và kéo lê người đàn ông đi tới vài mét.
Một lúc sau, nữ tài xế sau đó mới dừng xe, bước ra ngoài nhưng lại nhờ một nhà sư đi ngang qua kiểm tra người đàn ông bị thương. Sau đó, cô ta bỏ đi khỏi hiện trường cùng đồ đạc của mình mà không hề gọi xe cấp cứu cũng như chạy đến xem tình hình cụ thể của nạn nhân. Những người chứng kiến vẫn không có hành động giữ người gây tai nạn mà chỉ đứng nhìn nạn nhân.
Cuối cùng, những người ở chùa đã gọi cấp cứu và nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Nakhon Pathom. Theo các thông tin từ bệnh viện, người đàn ông bị gãy lưng và cho là đã được phẫu thuật vào ngày 31/7 vừa qua.
Các nhân viên y tế đã liên lạc được với người thân của nạn nhân, những người đang trên đường từ tỉnh Phitsanulok phía bắc, để kiểm tra tình trạng của ông. Bệnh viện cho biết thêm rằng người đàn ông còn bị mắc bệnh tim. Tuy nhiên, họ đảm bảo với công chúng rằng nạn nhân sẽ được hỗ trị tài chính cho việc điều trị.
Nữ tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường mà không hề giúp đỡ nạn nhân.
Một người đàn ông Thái Lan 25 tuổi, chủ một quán ăn gần đó, tiết lộ với hãng tin ThaiRath rằng anh ta tin rằng nạn nhân là một người đàn ông vô gia cư, khoảng 60 tuổi. Anh ta đã nhìn thấy người đàn ông này ở trong khuôn viên chùa vài ngày trước khi xảy ra vụ việc.
Trong khi đó, nữ tài xế được cho là thường xuyên đến ngôi chùa này. Các nguồn tin truyền thông suy đoán rằng người phụ nữ có thể đã không để ý thấy người đàn ông ngồi dưới đất khi cô đang lái xe nên mới đâm vào nạn nhân. Tuy nhiên, phản ứng sau đó của nữ tài xế là không thể chấp nhận được.
Chủ quán ăn lên án hành động của người phụ nữ, cho rằng cô này nên dừng lại ngay lập tức khi nhận ra mình đã tông phải một vật gì đó bất thường. Anh ta nói rằng nữ tài xế nên giúp đỡ nạn nhân thay vì bỏ đi như vậy.
Ngoài ra, thông tin được tiết lộ sau đó càng khiến dư luận sôi sục hơn. Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, cô này đã rời chùa bằng một chiếc xe khác để đi làm công đức với bạn bè ở tỉnh Ratchaburi, miền Trung Thái Lan như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cảnh sát đã thu giữ chiếc xe bị bỏ lại chùa của người phụ nữ nhưng không tiết lộ thời điểm họ sẽ triệu tập người phụ nữ này để thẩm vấn.
(Theo The Thaiger)