Tai nạn xảy ra tại ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 3/4/2024. Theo Jimu News, người đàn ông họ Chu 55 tuổi chạy xe máy trở về nhà sau khi tham dự tiệc tối của công ty. Khoảng 21h, khi đi qua đoạn bờ sông gần cầu Thành Giang ở thị trấn Thành Giang, quận Mai Tiên, ông gặp phải đội cảnh sát giao thông của Chi nhánh quận Mai Tiên thuộc Cục Công an thành phố Mai Châu đang lập chốt kiểm tra.
Vì đã uống rượu trong bữa tiệc, ông bỏ xe máy lại và chạy trốn. Thấy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ đuổi theo phía sau, Chu trèo qua lan can, nhảy xuống lối đi ven sông thấp hơn mặt đường khá nhiều rồi nhảy xuống sông Thành Giang, không may chết đuối.
Gia đình cho rằng cảnh sát đã không cứu Chu kịp thời dẫn đến cái chết của ông, yêu cầu Cục Công an bồi thường hơn 2 triệu nhân dân tệ (gần 7,3 tỷ đồng). Phía cảnh sát khẳng định tất cả các hành động thực thi pháp luật hôm đó đều đúng quy định. Sau khi thấy Chu nhảy xuống bãi cỏ dọc theo sông Thành Giang rồi nhảy xuống sông, họ đã thực hiện các biện pháp tìm kiếm và cứu hộ, không có sai lầm nào trong quá trình này.
Nơi xảy ra vụ nhảy sông. (Ảnh: Jimu News)
Tòa án nêu rõ các tình tiết: Để tránh bị phạt vì lái xe khi say rượu, ông Chu đã bỏ xe, trèo qua lan can và nhảy xuống lối đi ven bờ sông, sau đó nhảy xuống sông Thành Giang chết đuối. Khi thấy vậy, cảnh sát đã ngay lập tức hét lên gọi ông vào bờ, đồng thời gọi 110 (lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh), 120 (cấp cứu), đội cứu hộ và đội tìm kiếm cứu nạn, thông báo cho xe cứu thương đến.
Hoạt động tìm kiếm và cứu nạn kéo dài đến khoảng 3h hôm sau. Tòa án khẳng định cảnh sát đã hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ kịp thời. Do đó, các khiếu nại và yêu cầu của thân nhân người đã khuất không được chấp nhận.
Sau khi gia đình kháng cáo, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông ban hành phán quyết hành chính rằng ông Chu đã nhảy xuống sông để trốn tránh cuộc kiểm tra của cảnh sát giao thông và chết đuối. Khi dó, đội cảnh sát giao thông đã lập tức huy động các đơn vị và phòng ban liên quan để tìm kiếm, cứu hộ; không hề có tình huống “thấy chết không cứu”.
Khẳng định các bản án sơ thẩm và phúc thẩm không sai, Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Quảng Đông ra phán quyết bác bỏ đơn xin xét xử lại của gia đình.