Để kỉ niệm cho sự nghiệp thể thao mà võ sĩ quyền anh Christopher Rivera, người Puerto Rico đã theo đuổi suốt nhiều năm, gia đình và người hâm mộ đã tiến hành tổ chức buổi tang lễ khác thường, dựa trên mô hình sàn đấu boxing cho anh.
Theo thông tin cung cấp từ phía cảnh sát, anh Christopher Rivera, võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đã bị giết hại tại Santurce rạng sáng Chủ nhật ngày 26/1 vừa qua. Tang lễ của võ sĩ Rivera đã được diễn ra tại Nhà tang lễ Marin dưới sự tiễn đưa của người thân và hàng ngàn người hâm mộ.
Võ sĩ Rivera quá cố trong tang lễ của mình.
Tang lễ của võ sĩ Rivera đã được tổ chức và trang trí như một sàn đấu thực sự. Xác của anh được hóa trang tươi tắn như người sống, sau đó mặc trang phục võ sĩ và dựng đứng lên ở góc khán đài như thể đang chuẩn bị cho trận đấu.
Đội ngũ tổ chức tang lễ cho biết, chiều thứ Sáu vừa qua, thi thể của võ sĩ Rivera đã được chôn cất tại nghĩa trang lớn tọa lạc tại San Francisco, Rio Piedras.
Được biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên nghĩa trang Marin tổ chức tang lễ khác thường như thế này. Vào năm 2008, họ từng gây sốc khi tổ chức "tang lễ đứng" cho một nam thanh niên trẻ có tên Angel Luis.