Đám tang thú cưng ở Trung Quốc ngày càng xa xỉ và giống tang lễ con người; chó không biết tiêu tiền nhưng được đốt cho đủ loại tiền, thậm chí được đốt cả người hầu.
Gia đình này gây chú ý khi thuê máy bay không người lái vận chuyển quan tài nặng hàng trăm kg lên núi an táng, cách làm chưa từng thấy trong tang lễ truyền thống.
Tang lễ của người Bố Y cho thấy một triết lý nhân sinh dung dị mà sâu sắc: cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một hành trình sang thế giới khác.
Mọi người trong đám tang đang tiếc thương chàng trai 22 tuổi yểu mệnh thì "người quá cố" bỗng xuất hiện hoàn toàn khỏe mạnh, khiến giáo đoàn và người thân sững sờ.
Đang tổ chức tang lễ cho con trai, hai vợ chồng sốc nặng khi phát hiện con mình vẫn còn sống và đang được điều trị tại một bệnh viện ở tỉnh Phatthalung, Thái Lan.