1. Cứ bó cẩn là hơn, chưa biết bắn hay không nhưng cứ bịt tai cho chắc cú. (Gợi ý: hãy nhìn vào cậu bé áo xanh thẫm kìa!)
2. Chàng trai ở góc phải chỉ muốn tâm sự với dê lạ thôi mà, hãy cho anh ta một góc riêng để diễn sâu.
3. Muốn biết bí mật thì phải chịu đau bất thình lình 1 tí.
4. Đi đâu vậy anh ei, chàng trai có khuôn mặt trái xoan ở góc 1h cơ mà!
5. Làm diễn viên quần chúng chứ có phải làm cascadeur đâu mà bị sút oan uổng thế này.
6. Hóa ra trên hành tinh khỉ, người ta cũng biết đến vũ điệu cồng chiêng các chế ạ.
7. Lớn rồi, đừng làm nũng nữa, tập bơi đi.
8. Nhật ký, ngày thứ 7: Đã cả tuần rồi mà bọn trẻ vẫn cứ bất động như thế...
9. Nguy quá, cà phê cà pháo gì nữa, té khẩn!
10. Người La Mã hóa ra cũng mê tít phát minh camera.
11. Chẳng ai có thể giữ nổi khuôn mặt nghiêm trọng khi được xem Lý Tiểu Long diễn hết.
12. Chặt thế này thì không biết đến bao giờ mới xong miếng thịt...
13. Chơi trốn tìm không anh gì ơi, đứng ngoài này lâu quá chán lắm rồi.
14. Muốn làm gì cũng được, vẫn còn táo trên tay là được.
15. Chả hiểu đánh đấm gì mới tát nhẹ 1 cái đã bay hơn 3 cây số mất hút luôn rồi?
Nguồn: Tổng hợp