Gia đình sống với xác chết người thân suốt 6 tháng trời với hy vọng hồi sinh

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 09/12/2014

Trong 6 tháng liên tiếp, mỗi ngày cả gia đình nhà Wald đều cầu nguyện cho người chồng, người cha đã qua đời với hy vọng xác chết ông Peter sẽ hồi sinh.

Với niềm tin người quá cố sẽ hồi sinh nên gia đình của ông Peter Wald đã chung sống với xác ông trong suốt 6 tháng trời tại nhà riêng ở Hamilton, Ontario, Canada. Điều kỳ lạ là mặc dù xác ông Peter đã thối rữa nhưng cả gia đình nhà Wald vẫn không ngần ngại đặt cái xác trong căn phòng ngủ ở gác trên.

Gia đình sống với xác chết người thân suốt 6 tháng trời với hy vọng hồi sinh 1
Hình ảnh lúc di chuyển xác ông Peter đi.

Mỗi khi hàng xóm hỏi thăm tới ông Peter, bà Kaling - vợ ông đều nói rằng ông đang được Chúa che chở. Vào thứ Hai ngày 1/9 vừa qua, bà Kaling đã chính thức bị kết tội không khai báo về cái chết của chồng. Được biết, ông Peter qua đời do bị ốm mà không được tới bệnh viện khám chữa.

Theo dự đoán ban đầu, ông Peter có thể qua đời vào khoảng ngày 20/3/2013. Ngoài bệnh béo phì, ông còn bị nhiễm trùng bàn chân trái nhưng ông vẫn nhất quyết không chịu tới bệnh viện vì tin rằng Chúa sẽ chữa lành bệnh cho mình. Dần dần, ông Peter hơi vào hôn mê và qua đời.

Để che mắt mọi người, bà Kaling khóa chặt cửa căn phòng lại, dùng băng dính dán chặt các khe hở để mùi tử thi không bốc ra ngoài. Trong 6 tháng liên tiếp, mỗi ngày cả gia đình nhà Wald đều cầu nguyện cho người chồng, người cha đã qua đời với hy vọng người quá cố sẽ hồi sinh.

Gia đình sống với xác chết người thân suốt 6 tháng trời với hy vọng hồi sinh 2
Bà Kaling, vợ ông Peter nói chuyện với luật sư Peter Boushy. 

Đến ngày 17/9/2013, vụ việc kinh hoàng này mới bị phát giác. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

(Nguồn: Thespec)