Trong 6 tháng liên tiếp, mỗi ngày cả gia đình nhà Wald đều cầu nguyện cho người chồng, người cha đã qua đời với hy vọng xác chết ông Peter sẽ hồi sinh.
Do gia đình không đủ tiền chi trả phí thuê mộ phần nên nhiều thi thể người chết sẽ bị đào bới và đưa đến 1 ngôi mộ tập thể, lấy chỗ cho những thi thể khác chôn cất.
Mặc dù ông Marcel H đã qua đời vào tháng 11/2012 nhưng bà vợ vẫn quyết định không chôn cất mà giữ xác ông trong nhà cho tới khi hành động ghê rợn này bị phát giác.
Vì không vượt qua được nỗi đau mất mát người thân, một phụ nữ đã giữ xác chồng trong nhà 3 năm để chờ hồi sinh, còn một bà mẹ khác lại bảo quản xác con bằng rượu suốt 18 năm trời.
Vào sáng sớm 17/9, người dân ở khu vực xóm thuyền thuộc bãi giữa sông Hồng (phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) phát hiện một xác chết phụ nữ trôi dạt vào khu vực cọc kè bờ sông.