Điểm mặt những đám tang sành điệu nhất thế giới

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/06/2014

Tuy nhiên, những đám tang kỳ lạ này đều được diễn ra nhằm mục đích tưởng nhớ tới người đã khuất.

Nhắc tới đám tang là nhắc tới những buổi lễ từ biệt người quá cố, mang nặng không khí thê lương, ảm đạm. Nhưng một số người lại muốn tang lễ của mình cũng như người thân phải khác biệt và sống động như đời thường, để những người ở lại vẫn luôn tưởng nhớ tới.

Mặc dù ngồi trên bàn tiệc ngập tràn rượu, bia, thuốc lá trong bộ trang phục và phụ kiện sành điệu nhưng bà Miriam Burbank, 53 tuổi đã không thể cử động được trong tang lễ sàn nhảy disco của mình. Để tưởng niệm tới người mẹ đáng kính của mình, hai cô con gái của bà Miriam đã quyết định tổ chức đám tang cho mẹ theo cấu trúc của sàn nhảy disco những năm cuối của thập niên 90.

Ông Lionel Batiste là nhạc sĩ dòng nhạc jazz nổi tiếng của thành phố. Không muốn tên tuổi của mình bị lãng quên cho nên ông Lionel đã bày tỏ nguyện vọng trước khi chết là có một đám tang thật đáng nhớ. Trong bộ vest trắng, kính râm, mũ phớt đội lệch và cây gậy ba-toong trên tay, ông Lionel vẫn bảnh bao và phong độ như lúc còn sống. Được biết, ông Lionel hưởng thọ 81 tuổi.


Tháng 4 vừa qua, người phụ nữ có vai vế trong xã hội sống tại thành phố New Orleans, Mỹ Mickey Easterling cũng đã được người thân tưởng nhớ bằng một buổi tang lễ đặc biệt. Thay vì nằm trong chiếc quan tài nhuốm màu ảm đạm, cụ bà 83 tuổi lại được mặc một chiếc váy dài sang trọng và khoác chiếc khăn lông màu hồng rực rỡ theo đúng sở thích khi còn sống của cụ.

Cách đây 30 năm, con bạc Willie Stokes Jr, sống tại Chicago, Mỹ đã được chôn cất cùng với chiếc quan tài có tạo hình giống một chiếc ô tô hạng sang Cadillac Seville. Giống như phong cách của một tay chơi thực thụ, Willie còn được người thân mặc cho chiếc áo màu hồng chói lọi, kèm theo vài tấm séc trị giá 1.000 USD trên tay.

Tại Puerto Rico, đám tang của anh Angel Pantoja Medina được coi là đám tang đứng đầu tiên. Xác của anh được dựng đứng vào tường, sau đó mặc trang phục như một rapper và đội chiếc mũ snap mang biểu tượng New York Yankees yêu thích.

Trong khi đó, người đàn ông đam mê xe phân khối lớn David Morales lại được ướp xác sao cho có thể ngồi cố định trên chiếc xe Repsol hiệu Honda yêu quý của mình. Trên "chiến mã" quen thuộc, anh David như đang thách thức mọi nẻo đường.

Để kỉ niệm cho sự nghiệp thể thao mà võ sĩ quyền anh Christopher Rivera, người Puerto Rico đã theo đuổi suốt nhiều năm, gia đình và người hâm mộ đã tiến hành tổ chức buổi tang lễ khác thường, dựa trên mô hình sàn đấu boxing cho anh. Xác của anh được hóa trang tươi tắn như người sống, sau đó mặc trang phục võ sĩ và dựng đứng lên ở góc khán đài như thể đang chuẩn bị cho trận đấu.

Anh Edgardo Velázquez là chủ một công ty chuyên về dịch vụ cấp cứu. Năm 2010, anh đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn không được tiết lộ lý do. Là một người rất yêu nghề nên anh từng thổ lộ vẫn tiếp tục làm công việc này cho dù ở kiếp sau. Vì vậy, gia đình anh Edgardo đã tổ chức tang lễ trong bãi đỗ xe của công ty. Còn anh Edgardo vẫn thật nghiêm túc, cần mẫn trong bộ đồng phục công ty.

Theo đúng nguyện vọng trước khi chết, cụ bà Chervony Lloren đã được con gái mặc cho bộ váy cưới năm xưa. Mặc dù ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc nhưng cụ Chervony không thể tiếp chuyện phiếm với khách được nữa vì cụ đã ra đi trước tang lễ của mình 24 tiếng đồng hồ.