Đỉa 7cm "cư trú" trong cổ họng cậu bé 11 tuổi hàng tuần liền

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 10/04/2015

Xiaobo mua nước uống tại quán trên vỉa hè mà không hay biết ấu trùng đỉa đã theo đó mà xâm nhập vào cơ thể mình.

Mua quà vặt không đảm bảo chất lượng trước cổng trường mà thói quen mà nhiều trẻ em ở Trung Quốc hay mắc phải mà không lường trước được hiểm họa ẩn chứa. Mới đây, trường hợp của Xiaobo Chien, 11 tuổi sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã gây sốc cho các bác sĩ sau khi họ phát hiện có một con đỉa dài đang phát triển trong cổ họng của cậu bé.


Con đỉa 7cm sống trong cổ họng cậu bé hàng tuần liền.

Được biết, con đỉa này xâm nhập được vào cơ thể Xiaobo trong một lần đi học về. Trên đường, cậu bé đã dừng lại mua nước uống trên một sạp hàng hóa vỉa hè mà không hay biết nước có chứa ấu trùng đỉa bên trong.

Vài tuần sau, Xiaobo bắt đầu cảm thấy chóng mặt và viêm họng. Cho tới khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cậu bé mới được phát hiện đang có một con đỉa dài 7cm sống trong cổ họng.

Mẹ của Xiaobo - cô Xiang Tung, 33 tuổi cho biết, ban đầu, vợ chồng cô chỉ nghĩ con trai bị cúm khi nghe cậu bé nói về tình trạng chóng mặt và viêm họng. Do Xiaobo không kể cho bố mẹ về chai nước uống mà mình đã mua trên đường đi học nên vợ chồng cô Xiang cũng chủ quan.

Rất may, con đỉa không gây nhiễm trùng Xiaobo nên các bác sĩ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc gắp bỏ nó ra khỏi cổ họng cậu bé. Kể từ sau tai nạn ăn uống nguy hiểm này, cậu bé hứa sẽ không bao giờ uống nước ở quán vỉa hè nữa.


Hình chụp X-quang cổ họng Xiaobo.

(Nguồn: Metro)