Làng giải trí, nơi ánh hào quang rực rỡ và những câu chuyện tình yêu đẹp như mơ thường được thêu dệt, lại không phải lúc nào cũng là thiên đường. Đằng sau những sân khấu lộng lẫy và những nụ cười rạng rỡ, có những bi kịch đau lòng, những số phận nghiệt ngã mà công chúng khó lòng hình dung nổi.
Đáng sợ hơn cả, đó là khi chính những người đàn ông được cho là định mệnh, là bến đỗ bình yên, lại trở thành kẻ tước đoạt đi mạng sống của họ một cách tàn nhẫn. Câu chuyện về những nữ idol, những người từng là giấc mơ của hàng triệu người hâm mộ, phải kết thúc cuộc đời mình dưới bàn tay của chồng hay bạn trai không chỉ là nỗi đau cho gia đình, bạn bè mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh về mặt tối của các mối quan hệ, đặc biệt trong giới giải trí đầy phức tạp và áp lực. Đây là những bi kịch không chỉ gây chấn động dư luận mà còn để lại vết sẹo sâu sắc về sự mất mát, phản bội và bạo lực dưới vỏ bọc của tình yêu.
Lee Eun Mi sinh năm 1989, là giọng ca chính của nhóm nhạc IRIS. Tuy nhiên, cô đã bị sát hại dã man vào năm 2013, khi chỉ mới 24 tuổi. Lee Eun Mi ra đi khi còn cả sự nghiệp đầy hứa hẹn và tương lai tươi sáng.
Kẻ sát hại ngôi sao quá cố là bạn trai cũ họ Cho. Sau khi Lee Eun Mi nói lời chia tay, Cho đã cố gắng dụ dỗ cô đến 1 nhà nghỉ ở Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Tại đây, hắn đâm nữ ca sĩ đến 65 nhát dao, chủ yếu vào cổ và bụng. Theo báo cáo của cảnh sát, hắn ta mang theo vũ khí và rõ ràng đã lên kế hoạch tấn công từ trước. Đoạn phim an ninh cho thấy hắn ta đã mua con dao vài ngày trước đó.
Lee Eun Mi bị bạn trai sát hại bằng 65 nhát dao
Sau vụ giết người man rợ, Cho bình tĩnh đi đến đồn cảnh sát gần đó và thú nhận tội ác. Theo các nhà điều tra, động cơ của hắn xuất phát từ sự oán giận và bất ổn cảm xúc sau khi chia tay. Tại tòa, hắn chỉ tỏ ra ăn năn một cách hạn chế, khiến dư luận và gia đình đau buồn của Lee Eun Mi càng thêm phẫn nộ.
Ban đầu, Cho bị kết án 20 năm tù, nhưng sau đó được giảm xuống còn 17 năm sau khi hắn ta trả cho gia đình nạn nhân 10 triệu won (189 triệu đồng) "tiền máu". Đây là yếu tố gây tranh cãi trong hệ thống tư pháp Hàn Quốc, nơi mà tiền bồi thường có thể ảnh hưởng đến việc tuyên án.
Cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ, cho rằng hình phạt này quá nhẹ đối với tội ác tàn bạo và vô nhân tính như vậy. Nhiều người chỉ trích tòa án vì cho phép bồi thường tiền bạc ảnh hưởng đến việc tuyên án trong vụ án giết người.
Bạn bè và người hâm mộ nhớ đến Lee Eun Mi như một người tươi sáng, chăm chỉ và đam mê âm nhạc. Cái chết của cô đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh ở Hàn Quốc về tình trạng bạo lực, giết người liên quan đến tình ái. Hơn 1 thập kỷ sau, vụ việc của Lee Eun Mi vẫn là 1 trong những câu chuyện đen tối nhất trong lịch sử KPop, 1 lời nhắc nhở nghiêm túc về những nguy hiểm thực sự mà 1 số thần tượng phải đối mặt khi rời xa ánh đèn sân khấu.
Lee Eun Mi ra đi khi còn cả tương lai tươi sáng phía trước
Vào tháng 5/2019, ngành giải trí Hàn Quốc chấn động trước cái chết đột ngột và bi thảm của Han Jisung, nữ idol kiêm diễn viên 28 tuổi, là thành viên của nhóm nhạc nữ B.Dolls. Mỹ nhân này tử vong vào rạng sáng 6/5/2019, trên đường cao tốc Sân bay Quốc tế Incheon, do bị 2 chiếc xe liên tiếp tông trúng. Vụ án này không chỉ làm rúng động dự luận, mà còn dấy lên nhiều nghi vấn do có quá nhiều tình tiết kỳ lạ.
Theo báo cáo ban đầu, Han Jisung đã tấp xe vào lề đường cao tốc vào khoảng 3h50 sáng. Cô được cho là đã bước ra khỏi xe trong khi chồng cô, là luật sư, vẫn ngồi ở ghế phụ. Chỉ vài phút sau, 1 chiếc taxi và 1 chiếc SUV đã tông trúng nữ idol. Cô được tuyên bố là đã tử vong tại chỗ.
Han Ji Sung tử vong do bị 2 chiếc xe đâm phải
Người chồng khai nhận với cảnh sát rằng anh muốn đi vệ sinh trong bụi rậm nên phải dừng xe. Anh chỉ nhận ra vợ mình bị tai nạn khi quay trở lại. Người này không hiểu vì sao Han Jisung bỏ xe để chạy theo anh. Tuy nhiên, camera giám sát và dữ liệu hộp đen có điểm mâu thuẫn với lời khai của người đàn ông này. Kết quả cho thấy khi chiếc xe dừng lại, Han Jisung bước ra ngoài một mình và gặp nạn chỉ sau 10 giây, chồng không hề đi theo.
Điều này ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ và làm dấy lên những đồn đoán trên mạng về những gì thực sự đã xảy ra. Tiếp theo, báo cáo xét nghiệm cho thấy cả Han Jisung và chồng đều uống rượu trước khi xảy ra sự việc. 1 số cư dân mạng suy đoán về khả năng xảy ra cãi vã, trong khi những người khác đặt câu hỏi liệu người chồng có nói hết sự thật hay không.
Mặc dù cảnh sát kết luận cái chết là do tai nạn, nhưng mốc thời gian kỳ lạ và việc thiếu câu trả lời rõ ràng đã dẫn đến sự nghi ngờ rộng rãi của công chúng. Người hâm mộ thương tiếc sự ra đi của 1 nữ ca sĩ tài năng, khi cuộc đời và sự nghiệp đã kết thúc quá sớm, và cái chết của cô vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.
Lời khai của chồng nữ idol có nhiều điểm đáng ngờ
Nguồn: Koreaboo