Sau khi bỏ nghề tiếp viên vũ trường, kiều nữ Trần Thị Vũ Tâm khởi nghiệp làm nail cho đến khi bị lực lượng biên phòng TP.Đà Nẵng phát hiện buôn ma túy.
Dù đang mang thai nhưng "tú bà" Mỹ Dung vẫn tham gia bán dâm cho khách làng chơi tại ổ mại dâm trá hình dưới vỏ bọc tiệm hớt tóc thanh nữ, với giá 150.000 đồng 1 cuốc "tàu nhanh".
Thấy 2 thiếu nữ trẻ đẹp chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện bất thường, lực lượng công an yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện 2 "kiều nữ" này đang tàng trữ trái phép ma túy đá và thuốc lắc.
Để “gây mê” các chủ tiệm vàng và các nạn nhân, bọn chúng cử “con mồi” là một ả kiều nữ bốc lửa đóng vai người bán vàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng thủ đoạn này, nhóm lừa đảo đã gây ra 12 vụ, bán vàng giả lấy tiền thật trên địa bàn.