Không sợ yêu phải đàn ông nghèo, chỉ sợ yêu phải người không có ý chí

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 16:50 31/08/2017

Đàn ông hiện tại đang nghèo không có gì đảm bảo rằng tương lai anh ta cũng vẫn nghèo, nếu như anh ta có ý chí!

Đợt gần đây tôi thấy xôn xao trên mạng xã hội về một bài chia sẻ của một cô gái. Cô gái trong câu chuyện cho biết cô đã rất sốc khi được bạn trai đưa về nhà ra mắt. Bởi trước mặt cô gái là một căn nhà ba gian lợp rơm, nhà bếp cũng lụp xụp, nhìn thôi đã cảm thấy tương lai rất mờ mịt.

Cô gái này cũng chia sẻ thêm, trước khi yêu anh chàng đã nói là gia đình anh ấy nghèo, và cô ấy vẫn chấp nhận. Chỉ có điều cô gái không biết lại nghèo đến mức như thế, nên khi đối mặt với thực tế cô cũng buồn nhiều.

Bài đăng được lan truyền chóng mặt với vô số lời bình luận trái chiều của mọi người. Có người cho rằng con gái chớ nên đòi hỏi cầu kỳ về vật chất, chỉ cần lấy người thương mình là đủ rồi. Cũng có người nói đời người con gái lấy chồng như một lần đầu tư lớn nhất, chọn sai chỗ đầu tư thì coi như sau này suốt đời chịu khổ sở, cho nên hãy chọn lựa kỹ càng một chút.

Nhưng có vẻ như khi chúng ta là người ngoài, mọi quyết định hay phán xét đều trở nên dễ dàng hơn. Thử hỏi đặt địa vị là bạn, bạn có chấp nhận yêu và lấy một người đàn ông nghèo hay không?

Không sợ yêu phải đàn ông nghèo, chỉ sợ yêu phải người không có ý chí - Ảnh 1.

Thứ nhất, đàn ông không thể chọn lựa gia đình mà anh ấy sinh ra, cho nên gia đình anh ấy có thể nghèo. Nhưng chí ít thì anh ấy cũng nên làm một điều gì đó để thay đổi số phận bản thân mình, tiếp sau đó mới có thể là chỗ dựa vững chắc cho vợ và con. Điều này cũng có nghĩa là, đàn ông có thể tạm nghèo về vật chất, chứ nhất định không thể nghèo về ý chí và nghị lực phấn đấu trong cuộc sống về sau.

Thứ hai, phụ nữ không phải là muốn tìm một người đàn ông giàu có để sung sướng bản thân họ, mà chính là đang đi tìm một chỗ dựa tốt cho tương lai. Trước mắt là chuyện vợ chồng, nếu tâm đầu ý hợp và kinh tế đủ vững vàng, sẽ không phải lo nghĩ vì đồng tiền mà trở nên căng thẳng, cãi vã, trách móc nhau. Còn về sau, là cô ấy lo nghĩ cho tương lai những đứa con. Không một người phụ nữ nào lại không lo nghĩ cho chồng cho con trước khi lo nghĩ cho bản thân mình.

Bởi vì vậy, chuyện kinh tế đừng nên cho là gánh nặng của đàn ông và cái nhìn phiến diện về sự tham lam vật chất của phụ nữ. Mà hãy nghĩ đơn cử rằng chúng ta cùng nhau cố gắng, và khi bạn là đàn ông thì bạn chấp nhận nặng lo hơn một chút, để đỡ đần cho người phụ nữ chân yếu tay mềm của mình.

Không sợ yêu phải đàn ông nghèo, chỉ sợ yêu phải người không có ý chí - Ảnh 2.

Suy cho cùng, đàn ông có chí khí và nghị lực, không bao giờ nghĩ tới chuyện để cho người phụ nữ mình yêu thương phải chịu vất vả hay thua thiệt so với những người phụ nữ khác. Bởi vì họ biết rất rõ cô ấy đã chấp nhận dành cả thanh xuân để ở bên mình, đã từ chối những lời mời chào tốt hơn đến từ những người đàn ông giàu có hơn, vậy thì cô ấy xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất!

Quay lại câu chuyện của cô gái kia, thực ra cô ấy không lo sợ phải về sống trong gian nhà lợp rơm của gia đình chồng tương lai. Mà cái cô ấy lo sợ chính là anh chàng đã đến tuổi lập gia đình, nhưng vẫn chưa làm ra được đồng tiền để dành dụm, vẫn chưa có chút nào cho thấy anh ấy đã trưởng thành và sẵn sàng với chuyện vợ con.

Vậy đấy! Phụ nữ họ không bao giờ chỉ lo nghĩ riêng cho bản thân mình đâu. Nếu họ có đòi hỏi bạn phải thăng tiến, bạn phải giàu có hơn, thì cũng chỉ đơn thuần là muốn bạn trở thành một phiên bản tốt nhất có thể của chính bạn, để bạn được tự hào với mọi người và không tự hổ thẹn với chính mình mà thôi.

Suy cho cùng, đàn ông nghèo ở hiện tại không có lỗi, mà tương lai vẫn mịt mù nghèo xác nghèo xơ, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự cố gắng thay đổi số phận, thì lỗi đúng là của bạn rồi đấy!