Hãy bước ra ngoài vùng an toàn và tìm kiếm cho mình một tình yêu

Cúc Rối, Theo Trí Thức Trẻ 20:01 30/08/2017

Các cô gái độc thân à, không phải bạn cứ quẩn quanh trong khoảng an toàn của mình là duyên phận sẽ tới gõ cửa đâu.

Đã bao giờ bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi "Vì sao bạn ế hay chưa?". Chắc hẳn nhiều người sẽ trả lời là do "duyên phận chưa tới". Câu trả lời này là không phải là sai bởi tình yêu vốn là sự sắp đặt bất ngờ của tạo hóa, là sợi dây liên kết giữa chữ duyên và chữ phận để giúp chúng ta gặp gỡ một người vốn chưa từng quen biết nhưng sau này lại trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta.

Nhưng các cô gái độc thân à, không phải bạn cứ quẩn quanh trong khoảng an toàn của mình là duyên phận sẽ tới gõ cửa đâu. Bởi không phải là hơn hai mấy năm có lẻ bạn sống trên đời, vẫn luôn tin tưởng và chờ đợi nhưng kết cục không phải là mình vẫn "ế" đấy hay sao? 

Và quan trọng nhất là bạn đâu phải là nàng công chúa sống trong tòa lâu đài chờ hoàng tử của mình tới mà bạn đang sống trong thế giới thực không hề tồn tại phép màu cho nên sẽ chẳng có chàng trai nào tới nhà tìm bạn nếu như cả hai chẳng có bất kì mối liên hệ nào cả đâu.

Hãy bước ra ngoài vùng an toàn và tìm kiếm cho mình một tình yêu - Ảnh 1.

Tuổi xuân con gái sẽ trôi qua rất nhanh vì vậy hãy thôi ngồi một chỗ để chờ tình yêu đến. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi khoảng an toàn với vòng quay đi học, đi làm, về nhà quen thuộc để bước ra thế giới ngoài kia, mang đến nhiều cơ hội để gặp gỡ và tìm kiếm duyên phận dành riêng cho mình.

Một ánh nhìn lướt qua trên phố hay một cuộc "va chạm" bất ngờ nào đó đều có thể trở thành duyên phận của bạn, mang đến cho bạn cơ hội gặp được người mà mình yêu. Còn ngồi ở nhà, xem vài ba bộ phim ngôn tình lãng mạn hay tìm kiếm chút an ủi từ những dòng chia sẻ trên facebook sẽ chỉ giúp xoa dịu đi nỗi cô đơn hiện tại của bạn mà thôi. 

Vậy nên hãy thôi sống với quan điểm là tình yêu sẽ tự tìm đến, nếu nó cứ mãi không chịu đến thì sao? Bạn phải đứng lên, ra ngoài và tự đi tìm nếu không muốn mình trở thành gái già cô độc.

Cuộc đời này chỉ cho chúng ta duy nhất một lần để sống nên chẳng có ai muốn mình sẽ mãi cô đơn. Chẳng có lý do để bạn ngăn cản bản thân mình đi kiếm tìm hạnh phúc cả. Thay vì cứ mãi than thở rằng mình ế, thay vì cứ để cuộc sống trôi qua với những lối mòn quen thuộc thì hãy thay đổi suy nghĩ của bản thân mình, bước ra thế giới ngoài kia gặp gỡ nhiều người, tạo nên những mối quan hệ mới. Và biết đâu đấy trong những cuộc gặp gỡ và những mối quan hệ kia sẽ có một người dành riêng, chỉ dành riêng cho bạn.