Đừng hy vọng quá nhiều vào tình yêu bởi đến lúc biết sự thật sẽ hụt hẫng lắm

Mai Phan, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 30/08/2017

Tôi cứ tưởng mình là điều gì đó quan trọng với anh. Mà mãi đến sau này, qua nhiều hời hợt nhận được, mới vỡ lẽ rằng: miền yêu thương của anh không có khoảnh đất nào dành cho tôi, một miếng nhỏ cũng không.

Hóa ra đối với tôi, anh là cả thế giới.

Còn đối với anh, tôi chỉ là một người khác giới.

Thực ra, chúng ta đâu cần đợi một lời khẳng định để biết lòng người đã đổi thay. Trái tim đang yêu luôn đủ nhạy cảm để nhận ra bất cứ dấu hiệu nào. Nhưng chúng ta lại ngờ ngệch cho rằng, một khi họ chưa nói ra, mọi thứ vẫn sẽ ở nguyên chỗ cũ. Chúng ta hi vọng những gì mình mơ hồ cảm thấy chỉ là nhầm lẫn. Chúng ta tin tưởng rằng, những gì đã có giữa cả hai còn đủ quan trọng để níu chân họ lại đây.

Nhưng ánh mắt hời hợt ấy, những câu trả lời thô lỗ và cụt ngủn ấy, những lý do thường xuyên xuất hiện ấy làm sao có thể nhầm? Thừa nhận đi thôi, trái tim họ đã tìm đường rời đi từ rất lâu rồi. Và rõ ràng, mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. Rồi ai cũng sẽ phải tỉnh dậy sau những cơn mộng dài.

Đừng hy vọng quá nhiều vào tình yêu bởi đến lúc biết sự thật sẽ hụt hẫng lắm - Ảnh 1.

Ngày tôi biết những bình yên của mình bỗng chốc được một người khác gọi tên, tôi cứ ngỡ như một cơn mưa tối trời. Rồi có phải bầu sẽ lại xua mây đen đi, góp chút nắng, bầu trời hôm nay sẽ lại xanh ngắt và trong veo?

Bầu trời không có mây sẽ trong hơn, cuộc tình khi không còn nữa những rối ren thường tình mới chắc nó thuộc về mình. Ai đó đã lấy cắp đi bầu trời của tôi vào những ngày xanh nhất rồi đổ ào lên đó một lọ mực đen. Thế là từ ấy, bầu trời
 cứ mãi âm u lầm lì. Mặt trời không cười, đến mây cũng không còn là cô nàng có mái tóc bồng bềnh dịu hiền nữa.

Tình cảm dẫu có nhiều đến mấy cũng chỉ là một cái khung, sau đó, tùy mỗi người khác nhau mà sẽ có những họa tiết khác nhau, chỉ có điều, họa tiết chính đều là một. Chẳng hạn như, kết cục của một tình yêu, nếu không là vĩnh viễn bên nhau, thì cũng sẽ là đường ai nấy đi. Tình yêu của tôi và anh cũng vậy, cứ ngỡ là khác biệt, ai biết rằng cũng chỉ đến vậy mà thôi. Chỉ vì chúng ta đều muốn trông thấy một cái kết viên mãn, một cái kết hạnh phúc, đặc biệt là chuyện của bản thân mình.

Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, đến một ngày bỗng chốc nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua. 
Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác mất rồi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày