Không phải ảnh lỗi của AI, người đàn ông này đã thực sự mọc một chiếc mũi trên trán: Đó là "tác phẩm" của các bác sĩ Trung Quốc

Thanh Long, Theo Thanh niên Việt 16:33 26/06/2025
Chia sẻ

Trong trường hợp này, danh xưng "pháp sư Trung Hoa" thật xứng đáng đối với họ.

Một bức ảnh đang được chia sẻ trên Facebook những ngày gần đây, cho thấy một người đàn ông Châu Á có tới 2 cái mũi trên mặt, một ở phía trên khuôn miệng, cái còn lại ở trên trán.

Nhiều người khi nhìn tấm ảnh này sẽ nghĩ ngay rằng đó là một sản phẩm của một nền tảng AI tạo sinh, và nó bị lỗi. Hoặc ai đó đã cố tình "promt" một câu lệnh kiểu như:

"Hãy tạo cho tôi ảnh chụp cận mặt của một người đàn ông Châu Á, có thêm một chiếc mũi lật ngược trên trán".

Không phải ảnh lỗi của AI, người đàn ông này đã thực sự mọc một chiếc mũi trên trán: Đó là "tác phẩm" của các bác sĩ Trung Quốc- Ảnh 1.

Thế nhưng, theo xác minh của chuyên trang kiếm chứng Some Amazing Fact, bức ảnh này hoàn toàn là ảnh chụp thật. Nó là của Xiaolian, một thanh niên 22 tuổi người Trung Quốc từng bị thương trong một tai nạn xe hơi năm 2012.

Sau vụ tai nạn, mũi của anh ấy bị dập, nhưng Xiaolian đã không điều trị. Vết thương sau đó biến chứng và nhiễm trùng khiến sụn mũi của Xiaolian bị vi khuẩn ăn mòn.

Chàng trai chỉ tới bệnh viện sau khi quá đau đớn, cả thuốc kháng sinh lẫn giảm đau đều không còn tác dụng.

Tại Bệnh viện Đại học Y Phúc Kiến, các bác sĩ không còn cách nào khác ngoài việc phải phẫu thuật, nạo vét phần sụn mũi và cắt bỏ những phần mô đã hoại tử cho Xiaolian – thứ cuối cùng khiến anh ấy trông giống như Voldemort trong Harry Porter.

Không phải ảnh lỗi của AI, người đàn ông này đã thực sự mọc một chiếc mũi trên trán: Đó là "tác phẩm" của các bác sĩ Trung Quốc- Ảnh 2.

Thật may mắn, năm 2012 là thời điểm mà nhiều ý tưởng đột phá đang được thực hiện trong lĩnh vực nghiên cứu y học tái tạo ở Trung Quốc. Các bác sĩ Phúc Kiến cho biết Xiaolian hoàn toàn có thể được ghép lại một chiếc mũi mới, và họ có thể giúp anh nuôi một chiếc mũi từ tế bào tự thân, ngay trên trán.

Ý tưởng được phát triển từ một công trình nghiên cứu kỳ lạ trước đó hơn một thập kỷ. Vào năm 1996, một bác sĩ người Hoa tên là Billy Yu Chen He đã cùng với đồng nghiệp của mình, Charles Vacanti, ở Trường Y Harvard nuôi thành công một con chuột không lông với chiếc tai người trên lưng.

Chiếc tai thực chất là các tế bào sụn đầu gối bò, được cấy dưới da lưng con chuột và tạo hình bằng một khuôn tai người. Tại thời điểm con chuột này được công bố, toàn thế giới đã không thể tin vào mắt mình.

Họ đã nghĩ rằng tấm hình chụp con chuột này là một sản phẩm của Photoshop, công nghệ chỉnh sửa ảnh mới mẻ và hiện đại nhất ở thời điểm đó.

Không phải ảnh lỗi của AI, người đàn ông này đã thực sự mọc một chiếc mũi trên trán: Đó là "tác phẩm" của các bác sĩ Trung Quốc- Ảnh 3.

Đến tận năm 2012, khi tấm ảnh của Xiaolian với chiếc mũi trên trán được công bố, nó cũng đã từng bị nghi ngờ Photoshop. Nhưng thông tin từ các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Phúc Kiến đã xác nhận đây là tấm ảnh chụp thật từ bệnh nhân của họ.

Xiaolian đã được tạo hình mũi trên trán bằng các tế bào sụn trích xuất từ vùng hạ sườn của chính anh. Các bác sĩ đã sử dụng tế bào sụn này để tạo hình khuôn mũi, rồi cấy nó dưới lớp vạt da ở trán để các tế bào tự động phát triển thành chiếc mũi mới.

Giải thích tại sao lại đặt chiếc mũi trên trán, thay vì các vùng cơ thể khác có thể che phủ như cánh tay, các bác sĩ cho biết đó là bởi trán có cấu trúc giải phẫu phù hợp nhất cho mũi phát triển.

Một chiếc mũi mới cho Xiaolian cần có lớp lót mềm, sụn và da bên ngoài phù hợp và khớp với chiếc mũi cũ. Càng đặt chiếc mũi mới gần mũi cũ thì các cấu trúc này càng phát triển đồng nhất.

Không phải ảnh lỗi của AI, người đàn ông này đã thực sự mọc một chiếc mũi trên trán: Đó là "tác phẩm" của các bác sĩ Trung Quốc- Ảnh 4.

Mô tả quá trình phát triển mũi trên trán

Về cơ bản, kỹ thuật này có thể giống như công cụ "Clone Stamp" trong Photoshop, cho phép bạn lấy mẫu, đắp phần này sang phần kia của bức ảnh chỉnh sửa.

Chỉ khác ở chỗ "Clone Stamp" có thể tạo ra một cái mũi mới trong nháy mắt, thì chiếc mũi sinh học của Xiaolian cần phải mất tới 9 tháng mới phát triển đầy đủ trên trán của anh ấy.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Phúc Kiến sau đó mới có thể thực hiện ca phẫu thuật, tách chiếc mũi "clone" ra khỏi trán, khâu ghép nó lại khuôn mũi đã mất cho Xiaolian, rồi đóng vết hở trên trán của anh ấy.

Không phải ảnh lỗi của AI, người đàn ông này đã thực sự mọc một chiếc mũi trên trán: Đó là "tác phẩm" của các bác sĩ Trung Quốc- Ảnh 5.

Chiếc mũi của cậu bé này từng mọc ra ở trán, hãy để ý phần sẹo đỏ còn lại trên trán cậu bé, nơi chiếc mũi từng ở.

Năm 2016, một ca phẫu thuật tương tự cũng đã được thực hiện tại Ấn Độ, khẳng định sự hiệu quả của ý tưởng này. Một cậu bé 12 tuổi tên là Arun Patel cũng bị mất mũi do nhiễm trùng sụn.

Các bác sĩ Ấn Độ sau đó cũng đã nuôi một chiếc mũi mới cho cậu ngay trên trán, sau đó tách nó ra để ghép trở lại mũi cũ cho cậu bé.

Một nghiên cứu trên tạp chí New England Journal of Medicine cũng báo cáo trường hợp một người phụ nữ được ghép lại vành tai, nuôi từ chính cánh tay của cô ấy.

Không phải ảnh lỗi của AI, người đàn ông này đã thực sự mọc một chiếc mũi trên trán: Đó là "tác phẩm" của các bác sĩ Trung Quốc- Ảnh 6.

Người phụ nữ được ghép lại tai nuôi từ cánh tay.

Thậm chí, có một trường hợp người đàn ông 45 tuổi ở Anh còn được nuôi cấy hẳn một chiếc dương vật trên cánh tay, để cấy ghép thay cho dương vật cũ của ông đã bị mất trước đó 12 năm.

Có điều, dương vật là cấu trúc lớn và phức tạp hơn mũi và vành tai rất nhiều, nó đã phải mất tới 6 năm phát triển trên tay người đàn ông này trước khi được phẫu thuật chuyển ghép.

Không phải ảnh lỗi của AI, người đàn ông này đã thực sự mọc một chiếc mũi trên trán: Đó là "tác phẩm" của các bác sĩ Trung Quốc- Ảnh 7.

Tất nhiên rồi, tấm ảnh dương vật trên cánh tay người đàn ông này phải được làm mờ. Nhưng nó hoàn toàn có thật.

Trở lại với bức ảnh của Xiaolian, người đàn ông có chiếc mũi trên trán. Việc nó được chia sẻ và "viral" trở lại trong thời đại của AI tạo sinh một lần nữa chứng minh cho tính siêu thực của ca phẫu thuật mà các bác sĩ Trung Quốc đã thực hiện từ 13 năm về trước.

Có thể nhiều người trẻ sẽ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy nó. Nhưng hãy nhớ rằng vào năm 2012, thế giới chưa có ChatGPT, Midjourney hay DALLE để tạo ra bức ảnh này.

Chiếc mũi hoàn toàn là sản phẩm thủ công, từ bàn tay tài hoa của các bác sĩ Trung Quốc, mà trong trường hợp này, danh xưng "pháp sư Trung Hoa" là hoàn toàn xứng đáng đối với họ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày