Không có phép màu nào xảy ra: Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi đi qua đường ngập sâu, mẹ khóc ngất khi nhận tin dữ
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích khi đi qua đoạn đường ngập sâu ở phố Viên (Hà Nội).
- Trường Đại học Mỏ - Địa chất nói về nam sinh viên nghi mất tích khi đi qua khu vực ngập sâu ở Hà Nội
- Người nhái tiếp tục tìm kiếm nam sinh Hà Nội nghi mất tích khi đi qua đường ngập: 6h sáng, gia đình bất ngờ phát hiện tín hiệu định vị
- Danh tính nam sinh viên mất tích nghi bị nước cuốn khi đi qua đường ngập sâu
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến trưa 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích khi đi qua khu vực ngập sâu trên phố Viên, phường Cổ Nhuế, Hà Nội.
Từ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cùng các người nhái tiếp tục triển khai tìm kiếm nam sinh tại khu vực được xác định có liên quan đến chiếc xe máy của nạn nhân.
Đã tìm thấy nam sinh viên Hà Nội mất tích khi đi qua đường ngập sâu, mẹ khóc ngất khi nhận tin dữ

Trưa ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh năm nhất mất tích khi đi qua đường ngập sâu, mẹ khóc ngất

Nhiều người dân tập trung bên trên cầu theo dõi sự việc

Thi thể nam sinh được phát hiện tại đường ống cống dưới chân cầu phố Viên
Đến trưa, thi thể nam sinh viên được tìm thấy tại miệng đường ống cống chảy ra sông Nhuậ dưới chân cầu phố Viên. Nhận tin dữ về con trai, người mẹ đau đớn bật khóc, liên tục gọi tên con rồi khóc ngất khiến những người xung quanh không khỏi xót xa.

Người thân của nam sinh đau đớn bất khóc khi nhận tin dữ
Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Văn Cương - Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn Hồ Ghềnh Chè (tỉnh Thái Nguyên), cho biết sau khi nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân vào khoảng 20h ngày 17/9, đội đã nhanh chóng lên đường đến hiện trường.
Anh Trần Văn Cương cho biết: "Khoảng 20h tối hôm qua, sau khi nhận được tin báo và lời nhờ hỗ trợ của gia đình nạn nhân, đến khoảng 22h cùng ngày, anh em chúng tôi từ Tân Cương, Thái Nguyên di chuyển xuống đây. Đội mang theo phương tiện thuyền cùng 7 anh em, chia nhau thay ca để hỗ trợ tìm kiếm."
Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Văn Cương - Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn Hồ Ghềnh Chè (tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ
Ngay khi có mặt, các thành viên Đội Cứu hộ, cứu nạn Hồ Ghềnh Chè chia thành nhiều nhóm, triển khai tìm kiếm ở cả khu vực cửa sông và bên trong hệ thống cống. "Một đội được cử đi tìm kiếm ở khu vực bên ngoài cửa sông, một đội phối hợp với lực lượng chức năng mở các nắp cống, dùng phương tiện để khai thông dòng chảy và kiểm tra bên trong hệ thống cống", anh Cương nói.
Theo anh Cương, quá trình tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do lực lượng cứu hộ chưa thể xác định chính xác nạn nhân bị nước cuốn xuống hệ thống cống hay đã trôi ra khu vực sông bên ngoài. "Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó, thậm chí có thể là bất khả thi, bởi chưa xác định được nạn nhân có bị cuốn xuống cống hay không, cũng không biết có thể đã trôi ra ngoài sông hay chưa", anh Cương chia sẻ.
Đáng chú ý, từ vị trí được cho là nơi nạn nhân bị nước cuốn đến khu vực phát hiện thi thể dài hơn 1km. Trong khoảng cách này có hệ thống cống ngầm nên việc xác định hướng di chuyển của nạn nhân càng trở nên phức tạp.

Anh Trần Văn Cương - Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn Hồ Ghềnh Chè (tỉnh Thái Nguyên)
Anh Cương cho hay: "Từ vị trí bạn ấy bị nước cuốn đến vị trí chúng tôi tìm thấy hôm nay là hơn 1km. Trong khoảng đó lại có cả hệ thống cống ngầm của thành phố nên việc xác định hướng di chuyển của nạn nhân rất khó khăn."
Tối 17/9, khi mực nước còn cao, dòng nước từ cống chảy ra sông rất mạnh, các thành viên trong đội phải tính toán nhiều phương án, rà soát cả lòng sông và hệ thống cống để tìm kiếm.
"Tối hôm qua, chúng tôi xuống đây trước tiên là rà soát lòng sông. Mực nước lúc đó rất lớn, dòng nước từ cống chảy ra ngoài sông rất xiết. Với dòng chảy mạnh và địa hình cống rộng, chúng tôi không bỏ sót phương án nào, đồng thời đặt ra nhiều giả thiết về việc nạn nhân có thể còn ở trong cống hoặc đã bị nước cuốn ra ngoài", anh Cương nói.
Sau một đêm tìm kiếm, đến sáng 18/9, khi được lực lượng chức năng cho phép mở các nắp cống, đội tiếp tục kiểm tra từng đoạn cống và khai thông dòng chảy. "Sáng nay, khi được lực lượng chức năng cho phép mở các nắp cống, anh em chúng tôi chia nhau đi kiểm tra từng vị trí, dùng phương tiện chọc để khai thông dòng chảy. Mỗi đoạn cống giữa các hố ga có thể dài khoảng 50-70m nên việc kiểm tra rất vất vả", anh Cương cho biết.
Đến khoảng 11h25 ngày 18/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện nạn nhân tại khu vực gần cửa cống.
Anh Cương kể, "Khoảng 11h25, một đội của chúng tôi vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng đi kiểm tra các nắp cống, một đội khác đang lặn phía bên trong. Tôi cùng một số anh em trực ở khu vực phía ngoài cửa sông để chủ động quan sát."

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân sau nhiều giờ mất tích
Theo anh Cương, việc bố trí người và phương tiện trực tại khu vực cửa cống xuất phát từ nhận định nạn nhân có thể bị dòng nước cuốn ra ngoài. "Hôm qua khi đến đây, chúng tôi cũng đã rà soát khu vực cửa cống này và xác định đây là một hướng có thể xảy ra. Sáng nay, khi kiểm tra dòng nước và thả một chai nước xuống, chúng tôi thấy nước vẫn trôi ra ngoài được nên nhận định nếu dòng nước có thể cuốn vật thể ra thì khả năng nạn nhân cũng có thể bị cuốn theo", anh Cương nói.
Khi phát hiện nạn nhân đang mắc tại khu vực chuẩn bị trôi ra ngoài cửa sông, các thành viên lập tức tiếp cận, đưa nạn nhân vào bờ và bàn giao cho lực lượng chức năng và gia đình. Sau nhiều giờ tìm kiếm xuyên đêm, việc tìm thấy nạn nhân cũng là khoảnh khắc khiến những người tham gia cứu hộ nhẹ lòng, dù kết quả cuối cùng không phải điều mọi người mong muốn.
"Từ tối hôm qua đến thời điểm tìm thấy nạn nhân, anh em chúng tôi duy trì trực 24/24 tại hiện trường. Chúng tôi không bỏ vị trí, luôn bố trí thuyền và người ở khu vực cửa cống để sẵn sàng khi phát hiện dấu hiệu của nạn nhân", anh Trần Văn Cương chia sẻ.
Trước đó, theo người dân sống gần khu vực, trưa 17/9, họ phát hiện một chiếc xe máy mang biển số 18F5-5540 nằm tại khu vực miệng cống thoát nước trên phố Viên nhưng không thấy người điều khiển.
Thời điểm phát hiện, khu vực này đang ngập sâu do mưa lớn. Nước chảy mạnh về phía miệng cống, tạo thành dòng xoáy nguy hiểm.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường

Chú thích ảnh
Đến tối cùng ngày, sau khi nước bắt đầu rút, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, quây bạt xung quanh khu vực và thuê thợ lặn xuống vị trí phát hiện chiếc xe để tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, việc tìm kiếm trong đêm chưa có kết quả.
Sáng 18/9, công tác tìm kiếm được tiếp tục với sự tham gia của lực lượng chức năng và người nhái. Sau nhiều giờ, nạn nhân được tìm thấy dưới khu vực ngập nước.
Theo người dân địa phương, đoạn cuối phố Viên có nhiều ổ gà và thường xuyên xảy ra tình trạng ngập khi mưa lớn. Do đường ngập, nước chảy mạnh nên người dân thường hạn chế di chuyển qua khu vực này.