Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn!

M416 - Design: Trường Dương, Theo Báo dân sinh 19:45 13/10/2020

Không ai bảo ai, rất nhiều bạn trẻ đã tự đứng ra tổ chức quyên góp hoặc nhanh chóng ủng hộ một chút nhỏ bé cả về tinh thần lẫn vật chất để giúp đỡ miền Trung vượt qua mùa bão lũ.

Ngày 12/10, một sản phụ tại Huế có dấu hiệu trở dạ. Một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời trong sự hân hoan hạnh phúc của cả nhà. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Chiếc ghe chở sản phụ qua khu vực bị ngập sâu vì mưa lũ bất ngờ bị lật khi chỉ còn cách bờ 20m. Thứ còn lại chỉ là tiếng gào khóc trong bất lực của người chồng trước sự ra đi của vợ và đứa con sẽ mãi nằm trong bụng mẹ.

Cũng trong ngày 12/10, thông tin về vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 tại Huế khiến nhiều người bàng hoàng. Đoàn công tác đã cử 21 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường xác minh thông tin, cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, giữa đêm một vụ sạt lở đất khác đã xảy ra, chôn vùi 2 chòi dã chiến phòng của lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nghỉ tại đây. Tính đến tối 13/10, lực lượng chức năng đang đưa 3 thi thể công nhân ra ngoài và chưa liên lạc được 13 chiến sĩ cứu hộ.

Nhiều gia đình chìm trong mất mát, cả một miền quê chìm trong đau thương.

Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn! - Ảnh 1.

Cảnh chồng nạn nhân gào khóc trước sự ra đi của vợ khiến nhiều người nhói lòng

Xót xa thay, đó chỉ là hai trong rất nhiều những câu chuyện xé lòng đang xảy đến với người dân miền Trung trong những ngày bão lũ. Tính đến sáng 13/10, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, số người chết và mất tích do mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã lên đến 40 người. Mưa lũ cũng làm trên 131.000 nhà bị ngập, hư hỏng, gần 600 ha lúa, gần 4.200 ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, gần 5.600 ha thuỷ sản bị thiệt hại…

Nhiều năm qua, người dân miền Trung đã quen với cảnh cứ độ tháng 9 - tháng 10 là bão lũ lại ập về. "Bão chồng bão", "lũ chồng lũ" khiến họ oằn mình hết lần này đến lần khác. Những chiếc nhà tạm, những cây cầu đơn sơ là không đủ để che chở cho họ trước sự phẫn nộ của Mẹ thiên nhiên. Cảnh cả một vùng quê trắng xóa, nhà nào nhà nấy ngập sát đỉnh, cảnh người lớn trẻ nhỏ co cụm ăn bát cháo trắng kèm muối, đêm không dám ngủ vì sợ nước lũ lại lên, cảnh những gia đình khóc tang khi người thân không may qua đời trong bão lũ... tất cả đều khiến người ta phải nghẹn lòng.

Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn! - Ảnh 2.

Cả một trời trắng xóa trước mắt vì nước lũ dâng cao

Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn! - Ảnh 3.

Cuộc sống của người dân miền Trung khó khăn chồng chất khó khăn

Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn! - Ảnh 4.

Mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn, mọi điều kiện đều trở nên thiếu thốn

Nhưng cũng chính lúc này đây, tình người lại một lần nữa được nở rộ.

Từ mọi miền xa xôi, cả nước đều hướng về khúc ruột miền Trung bằng cả trái tim. Những lời động viên, những câu cầu chúc, những tin nhắn bình an liên tục được gửi đi. Không chỉ dừng lại ở ngôn từ, mọi người còn ngay lập tức dùng hành động để hỗ trợ, giúp đỡ người dân miền Trung. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", không chỉ các cơ quan đoàn thể hay doanh nghiệp lớn mà chính các bạn trẻ, cả người có sức ảnh hưởng lẫn những người bình thường đã tự đứng ra quyên góp.

Mới đây, fashionista Julia Đoàn đã đăng tải một loạt story kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung. Cô chia sẻ lại những tài khoản uy tín để mọi người có thể tham khảo và đóng góp một phần sức mình. Có thể thấy, mọi thông tin về người quyên góp, các khoản chi tiêu, mua đồ ủng hộ đều được công khai hết sức minh bạch.

Ngay sau đó, hot girl Hạt Mít cũng đăng tải lại thông tin nàng fashionista đã cung cấp. Hạt Mít không quên thể hiện sự đồng cảm và cầu mong tất cả thật vững vàng.

Julia Đoàn, Hạt Mít, chị gái người đẹp Phạm Diệu Linh... nhanh chóng tham gia quyên góp

Làn sóng hướng về miền Trung còn có sự góp mặt từ hàng loạt các fanclub lớn nhỏ của những nghệ sĩ trong và ngoài nước. FC Sơn Tùng M-TP, FC Nguyễn Trần Trung Quân, FC BLACKPINK, FC EXO... Họ có thể là fan của những idol đối thủ, là "kẻ địch" trong trận chiến fandom, tuy nhiên, lúc này đây tất cả đều chỉ là người Việt Nam đang đồng lòng cứu trợ đồng bào.

Một loạt fandom cũng không đứng ngoài cuộc

Ngoài các KOLs, giới trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng không chịu đứng ngoài cuộc. Trên Facebook, cư dân mạng liên tục "tag" nhau vào các bài đăng từ thiện, sốt sắng tìm hiểu, theo chân các nghệ sĩ cùng hướng về miền Trung.

Sự giúp đỡ cả trên tinh thần lẫn vật chất đó có thể là một ngày lương làm việc, là tiền tiết kiệm chuẩn bị đút ống heo, là tiền ăn sáng tích liền mấy ngày hay đơn giản chỉ là những hiện vật như gạo, mì chính, mì tôm, sữa, quần áo... Ai có ít thì ủng hộ ít, ai có nhiều thì ủng hộ nhiều, mỗi người chung một bàn tay với cộng đồng nhằm chia sẻ nỗi tang thương với miền Trung ruột thịt.

Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn! - Ảnh 7.

Những cuộc kêu gọi tự phát của các bạn trẻ cũng xuất hiện liên tục

Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn! - Ảnh 8.

Không ai bảo ai, tất cả đều sẵn sàng góp một tay giúp đỡ miền Trung

Đừng nghĩ rằng mình là người ngoài cuộc. Hãy biết xót xa khi tưởng tượng đến hình ảnh làng mạc tan hoang. Hãy cứ nghẹn ngào khi tưởng tượng đến hình ảnh người chồng ở Huế gào khóc trong tuyệt vọng khi nhìn vợ cùng đứa con sắp chào đời chìm dần trong cơn lũ dữ. Hãy cứ rưng rưng khi tưởng tượng cảnh đứa trẻ còn chưa dứt sữa ngơ ngác trước di ảnh của bố mẹ nay đã đi mãi không về...

Bạn không cần làm gì to tát đâu, bởi lúc này đây chỉ một chút sẻ chia, chỉ một chút yêu thương cũng đủ để sưởi ấm bao người rồi. Đây là lúc tất cả cần chung tay hướng về miền Trung, nếu có thể, hãy tìm đến những địa chỉ uy tín để quyên góp tiền, đồ ăn, thức uống, thậm chí là sức người.

Bên cạnh đó, hãy là một người sử dụng MXH văn minh, chỉ share những thông tin đúng và cần thiết, tránh gây hoang mang. Đừng quên cập nhật tình hình thời tiết thường xuyên, hỏi han người thân, bạn bè trong vùng lũ để cho họ biết rằng luôn được quan tâm. Nếu bạn biết hoàn cảnh khó khăn nào cần giúp đỡ, bạn có thể chia sẻ lên mạng để mọi người giúp đỡ, nhưng nhớ xác minh cho kĩ.

Thiên tai là thứ không tránh được nhưng bằng tình người, chúng ta có thể giảm thiểu tối đa nhất những hậu quả đau lòng. Đừng để ai phải cô đơn hay bơ vơ một mình giữa dòng nước lũ và giữa khó khăn chồng chất mùa lũ này.

Thương lắm miền Trung ơi!

Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn! - Ảnh 9.

Ảnh: Tổng hợp

Bão lũ ngày càng khắc nghiệt, giờ là lúc hướng về khúc ruột miền Trung: Cho đi để hạnh phúc hơn! - Ảnh 10.