Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:13 03/09/2019

Không chỉ đem đến những video trải nghiệm du lịch và ẩm thực thú vị, anh chàng có nụ cười toả nắng - Khoai Lang Thang còn ấp ủ ước mơ xây dựng thật nhiều sân chơi cho trẻ em nghèo trên khắp Việt Nam.

Từng tốt nghiệp Á khoa trường Đại học Tôn Đức Thắng, trở thành một kỹ sư xây dựng tại một công ty lớn ở TP.HCM với mức lương đáng mơ ước, nhưng rồi một ngày nọ, Đinh Võ Hoài Phương (1991) chợt nhận ra dường như mình chưa đi đúng trên con đường mà mình mong muốn.

Hạnh phúc là gì nếu chúng ta không thể sống với đam mê của mình?

Khoai Lang Thang và những chia sẻ chân thành về cuộc sống của trẻ em nông thôn.

Và rồi Phương bắt đầu với một lĩnh vực mới hoàn toàn, bắt đầu từ con số 0 với cái tên mới: Khoai Lang Thang. Những video trải nghiệm về du lịch và ẩm thực của Khoai nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả bởi sự hồn nhiên và chân thành. Không dừng lại ở việc chia sẻ những chuyến đi, Khoai còn mong muốn được san sẻ với các hoàn cảnh khó khăn mà anh từng tiếp xúc. Mới đây chàng trai có nụ cười toả nắng này đã thực hiện một hành trình vô cùng ý nghĩa: Gom góp chân thành - xây dựng sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam.

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 2.

Chàng travel blogger được truyền cảm hứng từ người nông dân

Chào Khoai, phần đông các travel blogger hiện nay lựa chọn khám phá những vùng đất mới nơi trời Âu, châu Mỹ... vì sao bạn lại có sự yêu thích đặc biệt với vùng nông thôn ở Việt Nam?

Thật ra đi về nông thôn có rất nhiều điều mới lạ. Bản thân Khoai sinh ra ở nông thôn nhưng đến năm 18 tuổi lên Sài Gòn đi học, nhìn lại suốt 18 năm qua mình chỉ đi lòng vòng nơi mình sinh ra thôi, kể cả tỉnh Bến Tre cũng chưa tìm hiểu hết, chứ chưa nói đến miền Tây hay những vùng quê khác ở Việt Nam.

Chính vì vậy khi thực hiện chuyến đi miền Tây kéo dài 1 tháng, Khoai mới nghĩ là mình cần hiểu thêm về nơi mình sinh ra. Và đặc biệt là kể với mọi người rằng: Miền Tây quê tui đẹp quá chừng. (cười)

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 3.

Những chuyến đi của Khoai giới thiệu cho khán giả về cảnh đẹp, món ăn ngon... nhưng rõ ràng điều đọng lại sau cuối vẫn là tình người?

Về vùng nông thôn, điều đáng quý nhất có lẽ là tình cảm của con người với nhau. Tiếp xúc với bà con nông dân cái lợi đầu tiên là mình hiểu được văn hoá, hiểu được cách bà con chế biến đặc sản ra sao, cách mọi người chia sẻ với nhau ra sao. Khi tiếp xúc nhiều với người dân mình nhận ra rằng người nông dân dù cuộc sống rất gian khó nhưng tinh thần lúc nào cũng lạc quan.

Trong tập Khoai đi thu hoạch hẹ nước với các cô chú ở miền Tây, mặc dù làm rất cực, phải trầm mình trong nước suốt 12 tiếng mỗi ngày đổi lại mấy chục ngàn tiền công, nhưng mà mọi người cười nói với nhau rất yêu đời.

Có một cô đã nói rằng: “Bà con mà có nhiều tiền thì ủng hộ cho cho bà con bão lũ ở miền Trung, còn miền Tây ở đây tự mần, tự ăn được”. Nghe câu nói đó bản thân mình được truyền cảm hứng từ những người nông dân, dù còn rất khó khăn nhưng trong lòng luôn có sự lạc quan và chân thành dành cho người khác.

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 4.

Nguồn cảm hứng trong cuộc sống không đến từ đâu xa, nó đến từ chính những người mà ta gặp gỡ mỗi ngày!

Khoai cảm thấy may mắn vì được sinh ra ở nông thôn, lớn lên trong điều kiện khó khăn, tiếp xúc với người dân lao động chân tay giúp mình thấu hiểu hơn những gian khổ mà mọi người phải trải qua.

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 5.

#Gom_góp_chân_thành

Không chỉ những người nông dân khó khăn, trên hành trình của mình, Khoai đã gặp gỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, có câu chuyện nào khiến Khoai trăn trở?

Khoai cảm thấy ám ảnh nhất với 2 câu nói. Câu đầu tiên là của một bé gái, em nói rằng: “Mẹ con bị bệnh, cha con phải đi làm để kiếm tiền để nuôi mẹ nên con không còn đủ tiền để đi học”. Khoai hỏi em mơ ước điều gì, thì em nói là: “Con mơ ước được nhà giàu, để có tiền đi học, để sướng như người ta”.

Câu nói thứ hai của một em trai, em nói: “Lớn lên con thích làm nghề sửa xe”. Khoai mới hỏi vì sao con thích nghề sửa xe. Thì em bảo là: “Vì con thích sửa xe”. Mơ ước của các em rất là đơn giản, nhìn thấy gì thì ước mơ như vậy, các em không ước mơ kỹ sư bác sĩ, chỉ ước đơn giản là được đi học, làm nghề sửa xe như ông chú ở đầu xóm mình ở.

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 6.

Khoai có bất chợt nhìn thấy tuổi thơ của mình trong câu chuyện của các em?

Khi tiếp xúc với những em nhỏ ở nông thôn chắc chắn trong lòng mình cũng có những ký ức ùa về. Cũng như các em, ngày xưa mình thiếu thốn, cũng ngây ngô, hồn nhiên, không ngại chơi dơ cùng đám bạn. Mặc dù bây giờ đã hơn chục năm trôi qua, đã hiện đại hơn nhưng vẫn còn những em nhỏ có tuổi thơ khó khăn hơn mình ngày xưa. Điều này làm cho mình có suy nghĩ phải làm điều gì đó gửi đến các em nhỏ, để mọi người nhìn thấy đâu đó trên đất nước mình còn có những cuộc sống rất khó khăn, nhiều em nhỏ tuổi thơ không được đủ đầy.

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 7.

Và Khoai đã ấp ủ ý tưởng về một dự án dành riêng cho trẻ em nông thôn ở Việt Nam?

Trong clip “Điều tất cả chúng ta đã đánh mất" Khoai có để một câu hỏi: Tuổi thơ trong mỗi chúng ta luôn tươi đẹp, có đúng hay không? Chắc chắn là bản thân chúng ta sẽ nghĩ là luôn tươi đẹp, nhưng khi lớn lên, nhìn lại và suy nghĩ bằng suy nghĩ của người lớn thì đúng là tuổi thơ có tươi đẹp nhưng vẫn tồn tại những mặt tối. Đó là sự mất mát, thiếu thốn.

Vậy nên khi mình đã lớn rồi mình cần làm điều gì đó cho tụi nhỏ, thế là dự án Gom góp chân thành ra đời với mục tiêu xây dựng sân chơi để các em có nơi vui chơi an toàn, phát triển toàn diện về tư duy và năng khiếu.

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 8.

Vì sao lại là gom góp chân thành chứ không phải là yêu thương hay hạnh phúc….?

Trong clip 800 ngày đi khắp Việt Nam, Khoai có nói một câu: Mình cứ chân thành đi chắc chắn mình sẽ nhận lại chân thành.. Trong xã hội, dù mọi người có giàu hơn, bận rộn hơn, có nhiều điều phải lo lắng hơn, nhưng đâu đó trong tâm mỗi người Khoai tin là vẫn tồn tại sự chân thành. Khi mình đồng cảm được với một điều gì đó, thì chính sự chân thành sẽ giúp mình có những hành động giúp cho xã hội.

Sẽ có bao nhiêu sân chơi được xây dựng cho các em nhỏ nông thôn trong dự án lần này?

Dự án sẽ xây dựng 30 sân chơi cho 30 điểm trường trên toàn quốc. Con số 30 nghe qua có vẻ nhiều, nhưng cả nước thì chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi. Khoai nghĩ là điều lớn nhất sau dự án này là lan toả thông điệp tới người dân trên cả nước. Khoai tin rằng sau 30 sân chơi này sẽ có thêm rất nhiều sân chơi dành cho trẻ em trên cả nước. Sẽ còn rất nhiều sự thay đổi về suy nghĩ giúp cho các em nhỏ ở nông thôn có cuộc sống tốt hơn.

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 9.

Dự án lần này sẽ chiếm khá nhiều thời gian của Khoai, có bao giờ bạn nghĩ thay vì làm việc cộng đồng mình sẽ dành thời gian để kiếm tiền, đạt thêm nhiều thành công mới trong công việc?

Khoai nghĩ tuỳ quan niệm của mỗi người, có người cho rằng bạn giàu thì bạn thành công. Nhưng Khoai sẽ đặt câu hỏi ngược trở lại nếu bạn giàu nhưng không có thời gian dành cho bản thân, không chăm sóc tốt cho gia đình, bạn không thể về nhà ăn cơm với ba mẹ với gia đình vào mỗi buổi tối. So với một người nông dân họ sống một cuộc sống vui vẻ, ban ngày lao động chân tay nhưng tối về được cùng gia đình ngồi ăn sum vầy, cười nói vui vẻ. Vậy theo bạn trong hai người đó ai là người hạnh phúc hơn, thành công hơn trong cuộc sống?

Cho đến cuối cùng, khi qua đời ta tự hỏi mình có hối tiếc điều gì không? Và trong quá trình sống mình có hạnh phúc không? Khoai nghĩ quan trọng mình cảm thấy hạnh phúc, thấy vui với những điều mình đã làm.

Khoai Lang Thang và hành trình gom góp chân thành xây nên sân chơi cho trẻ em nông thôn Việt Nam - Ảnh 10.

Cảm ơn Khoai về cuộc trò chuyện hôm nay, mong rằng trong hành trình sắp tới Khoai sẽ gom góp được thật nhiều chân thành để gặt hái vô vàn những niềm hạnh phúc cho trẻ nhỏ!


Là nhãn hàng chăm lo cho hàng triệu vết lấm bẩn trên áo quần, OMO với sứ mệnh khuyến khích gia đình và trẻ em Việt Nam luôn tự tin lấm bẩn và trải nghiệm cuộc sống, đem đến chương trình "Điều kỳ diệu của vui chơi lấm bẩn" nhằm cung cấp những dụng cụ và tài liệu vui chơi vận động an toàn, bổ ích cho trẻ em nông thôn trên khắp Việt Nam. 30 trường tiểu học sẽ được hộ trợ bởi OMO và các đối tác. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Unilever Việt Nam giúp hỗ trợ xây dựng trường học theo mô hình Xanh-Sạch-Khỏe.