Trong buổi lễ nhà thờ Chủ nhật vừa qua, Vương hậu Camilla đã khiến cả giới mộ điệu phải dừng mắt khi diện lại một thiết kế kinh điển của NTK người Anh Roy Allen. Chiếc váy tartan đỏ phối cùng áo khoác xanh rêu ôm dáng, viền kẻ đồng điệu, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa thời thượng.
Điểm cộng lớn nhất của bộ trang phục là sự cân bằng hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Tartan vốn là họa tiết gắn liền với di sản Scotland, song Camilla đã mang đến hơi thở mới, biến nó thành lựa chọn hợp mốt cho mùa thu. Đây cũng chính là cách Vương hậu cho thấy sự nhạy bén trong thời trang: Không cần chạy theo xu hướng, chỉ cần tái sinh giá trị cũ bằng tinh thần mới.
Đi kèm bộ váy là loạt phụ kiện tinh tế: Túi đeo chéo màu taupe, giày pump ton-sur-ton, mũ Philip Treacy viền lông vũ làm điểm nhấn và chiếc trâm cài kim cương – men xanh từ thế kỷ XIX. Trên tay bà, loạt trang sức Van Cleef & Arpels quen thuộc càng khẳng định đẳng cấp “old money” pha lẫn sang trọng hiện đại.
Sự xuất hiện của Camilla lần này cũng ngầm gửi đi một thông điệp: Thời trang Hoàng gia hoàn toàn có thể tôn vinh bền vững. Việc tái sử dụng thiết kế cũ, thay vì chạy theo váy áo mới, vừa mang ý nghĩa bảo tồn, vừa thể hiện gu tinh tế không cần khoa trương. Điều này càng khiến công chúng liên tưởng đến phong cách thời trang “có trách nhiệm” mà Vương phi Kate vốn luôn ủng hộ.
Không chỉ là một bộ trang phục, diện mạo của Vương hậu Camilla còn là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại: Họa tiết tartan cổ xưa khoác lên mình đường cắt may chuẩn mực 2025. Chính sự kết hợp này biến bà thành “nữ hoàng” của phong cách thu, khi chứng minh rằng truyền thống vẫn có thể song hành cùng nhịp sống hiện đại.