Ở thế giới Doraemon, ai cũng dành sự chú ý cho nhóm bạn Nobita, cho những bảo bối tuyệt diệu như cánh cửa thần kỳ, chong chóng tre, đèn pin thu nhỏ, bánh mì chuyển ngữ, cỗ máy thời gian,... Nhưng có lẽ nhiều người quên mất luôn có một người chỉ là nhân vật phụ nhưng lại quyền lực hơn mọi bảo bối. Đó là mẹ Nobita - bà Nobi Tamako.
Không cần có đôi mắt nhìn thấu vạn vật, bà Nobi vẫn biết con trai đang ở đâu, đang học bài hay chơi bóng chày. Không cần có năng lực đông cứng thời gian, bà cũng khiến cả căn nhà đóng băng vài giây chỉ với cú lườm và câu hỏi Nobita: “Học bài chưa?”... Nghe quen quen giống mẹ mình ở nhà nhỉ?
Vậy nếu mẹ Nobita thực sự “xuyên không” đến Việt Nam năm 2025 thì sao? Dưới đây là những hình ảnh giả tưởng do ứng dụng AI sáng tạo ra về cuộc sống của mẹ Nobita nếu bà được “đúc một khuôn” cùng với các mẹ Việt Nam. Chuẩn bị vừa xem vừa nổi da gà vì thấy bóng dáng mẹ mình ở nhà liền nè!
Buổi sáng sớm, mẹ Nobita là thành viên tích cực của hội chị em đam mê thể dục ở công viên. Ngày nào bà cũng có mặt sớm, vừa tập thể dục vừa tám chuyện với chị em trong xóm.
Buổi trưa thì tay xào rau, tay cầm điện thoại xem livestream với tiêu chí: "Cơm ăn tạm cũng được chứ váy đi Đà Nẵng nghỉ mát là phải xinh!".
Buổi tối mẹ "vào vai" chiến thần livestream mới nổi, chuyên bán bảo bối Doraemon secondhand. Để tăng thêm phần gần gũi và chất phác, bà Nobi chọn áo bà ba, tóc búi thấp mời bà con nhào vô mua liền nhé!
Trung bình bà Nobi khi thấy Nobita ốm vặt: "Lại bị làm sao thế? Đau bụng à? Mẹ đã nói rồi, cứ cắm vào điện thoại thì chả đau bụng".
Nhưng vẫn là bà Nobi thỉnh thoảng lại chơi Candy Crush Saga đến 2h sáng và nghĩ: "Nốt ván này".
Nói về khoản lo lắng cho sự học của Nobita thì không ai qua mặt được bà Nobi. Nhân vật đi họp phụ huynh sớm nhất, đóng góp tích cực nhất và có khi làm hội trưởng hội phụ huynh không chừng!
Mẹ Nobita cũng trending lắm nên không trend hot nào có thể vắng mặt mẹ. Đương nhiên người đu trend cùng bà Nobi không ai khác ngoài Doraemon.
Bức ảnh phát ra âm thanh: "Nhà này cái gì cũng đến tay cái thân tôi! Ôi sao số tôi khổ thế hả trời!"
Nếu không có bà Nobi thì gia đình Nobita sẽ không có một bức ảnh du lịch nào nhưng bà Nobi cũng là người tích cực tạo dáng nhất: "Khóm hoa này đẹp quá, chụp cho mẹ cái", "Chụp nốt cho mẹ chỗ này đi nhưng cẩn thận điện thoại rơi",... Sống ảo có quy trình, có tổ chức nó phải thế!
Chụp xong rồi thì phải đăng Facebook chứ nhỉ? Kết quả là: "Nobita chỉnh ảnh mấy (trăm) cái ảnh mẹ gửi chưa? Doraemon nghĩ giúp mẹ cái "tút" mặn mà đăng 'Phây' đi". Không ai làm lại mẹ thực sự!