Mới đây, một topic đang thu hút lượt bàn tán rôm rả của netizen, đặc biệt là fans của bộ truyện tranh Doraemon, đó là: “Ai là nhân vật nghèo nhất Doraemon?”. Một số cư dân mạng được cho là người yêu bộ truyện này suốt nhiều năm qua cũng không có câu trả lời chính xác. Số khác thì cho rằng họ không quá quan tâm đến vấn đề giàu - nghèo trong tác phẩm này, nên khi được hỏi thì mới nhận ra mình chẳng có đáp án, dù đã đọc truyện, xem phim suốt hàng chục năm qua.
“Tất nhiên câu trả lời không thể là Xeko rồi. Anh này nhà giàu nhất truyện đó”, “Hay là nhà Nobita…”, “Có khi là nhà ông bà hoặc thầy giáo, cũng không rõ nữa vì có quá nhiều nhân vật”,... là những bình luận của netizen.
Ai mới là người nghèo nhất Doraemon.
Trên thực tế, nhóm bạn gồm Nobita, Shizuka (Xuka), Suneo và Jaian cùng sống trong 1 khu phố tại thành phố Tokyo sầm uất. Song, các nhân vật này có hoàn cảnh gia đình hoàn toàn khác nhau, từ đó, thứ tự giàu nghèo cũng có sự phân định rõ ràng. Nhiều người còn nhầm tưởng Nobita là nhân vật nghèo nhất phim, khi bố làm văn phòng, mẹ ở nhà nội trợ, khác với những người khác gia đình đều kinh doanh, quan chức,...
Song, trên thực tế, Jaian (Chaien) mới là nhân vật nghèo nhất phim. 56 năm kể từ khi Doraemon ra mắt lần đầu năm 1969, nhiều người ắt hẳn còn bất ngờ với thông tin này.
Nếu xem nhiều Doraemon, chắc hẳn ai cũng tinh ý nhìn thấy ngôi nhà của gia đình Jaian chỉ làm bằng gỗ, đã khá cũ kĩ. Mẹ Jaian mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay ngoài cửa, còn bố của Jaian hầu như không bao giờ xuất hiện trong truyện vì đi làm thuê mướn.
Cửa tiệm nhà Jaian.
Cậu phải thường xuyên phụ mẹ việc nhà.
Trong khi Nobita vẫn được bố mẹ mua đồ chơi thì Jaian luôn phải đi mượn của người khác, thậm chí có đôi lúc ăn hiếp bạn, mượn mà không trả hoặc lấy luôn.
Ngay từ những tập đầu tiên, ta thấy Jaian luôn phải đi làm phụ giúp mẹ, trong khi hội bạn chỉ việc ăn và ngủ, chẳng cần động chân tay vào bất cứ việc gì.
Trong một tập nhóm Nobita chơi trò xây nhà, cả nhóm phải bó tay với căn nhà của Jaian vì nó quá cũ nát đến không thể sửa chữa. Gia đình Jaian là đại diện cho tầng lớp tiểu thương nghèo khó, bám trụ với đất của tổ tiên nhưng phải làm lụng vô cùng vất vả.
Hoàn cảnh gia đình của Nobita rất bình thường. Bố cậu là một nhân viên văn phòng và mẹ cậu là một bà nội trợ toàn thời gian. Nói về vị trí, nhà của Nobita ở khu Nerima, gần trung tâm thành phố, cửa sổ hướng thẳng ra tháp Toyko. Một căn nhà 2 tầng ở phố cổ như trong truyện có giá vào khoảng 616 nghìn USD (khoảng 14 tỷ VND). Nếu nhà Nobi không mua mà là ở thuê thì mỗi tháng cũng sẽ phải bỏ ra tầm 32 - 35 triệu VND.
Các bữa ăn trong nhà, đồ chơi, quần áo,... của Nobita đều được mẹ sắm sửa phù hợp với chi tiêu của gia đình. Chưa kể, thỉnh thoảng bố hoặc mẹ Nobita lại cho cậu tiền ăn vặt khoảng 10.000 yên nhật (khoảng 2 triệu đồng), họ hàng đến mừng tuổi cũng toàn từ 10.000 yên.
Nobita cũng là chủ sở hữu của một chú mèo máy thần kỳ, vì vậy với sự giúp đỡ của chú mèo máy, cậu có thể trải nghiệm một cuộc sống “hạng sang” theo kiểu “ước gì có nấy” mà không tốn một xu nào.
Trong một vài phân cảnh của truyện, có thể thấy gia đình nhà Nobita ở mặt tiền khang trang, rộng rãi với 2 tầng. Nội thất trong nhà và các phòng cũng được sắp xếp rất gọn gàng, tinh tế.
Shizuka học các môn nghệ thuật được coi là khá đắt đỏ như violin, piano,... Cô bé cũng được mẹ đầu tư đi học thêm, mua sắm trang phục, các món quà đắt tiền.
Shizuka như một tiểu thư đúng nghĩa.
Shizuka cũng ở trong một ngôi nhà mặt tiền, với khuôn viên vườn rộng rãi. Thỉnh thoảng, mẹ lại đưa cô bé đi du lịch.
“Tên mỏ nhọn” xây dựng một hình ảnh cậu ấm, quý tử thuộc tầng lớp thượng lưu ở Nhật Bản. Bố Suneo là ông Honekawa, người thừa kế một gia đình quyền lực, đồng thời giữ chức chủ tịch của một công ty riêng, có mối quan hệ với nhiều nhân vật nổi tiếng.
Biệt thự của gia đình Honekawa Suneo.
Gia đình cậu sống trong một khu biệt thự kết hợp sân vườn ở khu Nerima, Tokyo, rộng khoảng 495m2 - 660m2. Giá đất trung bình ở phường Nerima, Tokyo là 395.900 yên/m2, theo Sina. Thế nên, ước tính nếu bất động sản này là 660m2 thì có giá khoảng 260 triệu yên (42 tỷ đồng), chỉ tính riêng tiền đất. Ngoài ra, đất đai và nhà cửa còn phải chịu thuế tài sản cố định. Số tiền này thay đổi hàng năm nên không có con số cố định nhưng về cơ bản, hàng triệu yên tiền thuế tài sản cố định đối với đất đai và nhà cửa được gia đình Honekawa Suneo nộp hàng năm.
Cậu thường xuyên đi du lịch và được bố mẹ mua tặng những món đồ đắt giá.
Chưa dừng lại ở đó, gia đình Honekawa Suneo còn sở hữu biệt thự, xe Porsche, tàu du lịch, đồ cổ, đá quý,... và bất động sản ở một bán đảo khác, dù biệt thự không lớn nhưng cũng có ô tô hạng sang và tàu du lịch. Thế nên, ước tính tổng tài sản của gia đình Honekawa Suneo, tính thêm cả tiền tiết kiệm rơi vào khoảng 400-500 triệu yên (khoảng 64-81 tỷ đồng).
Honekawa Suneo sở hữu nhiều món đồ đắt tiền, thường xuyên đi du lịch ở những nơi dành cho người giàu, giới thượng lưu trên thế giới cùng gia đình,...
(Tổng hợp)