Khi các anh thanh niên lột xác phòng trọ: Tốn mấy triệu thôi nhưng kết quả lại rất ra gì

C., Theo Trí Thức Trẻ 06:29 15/08/2020

Không làm thì thôi chứ một khi đã bước chân vào con đường decor phòng ốc, thành quả của cánh con trai cũng rất gì và này nọ lắm đây nè!

Để miêu tả hội con trai, nhiều người sẽ dùng ngay cả loạt tính từ như xuề xoà, lôi thôi, không câu nệ tiểu tiết, lười,... Đặc biệt với không gian ở và ngủ nghỉ, miễn có chỗ đặt lưng là đủ thoải mái rồi, còn lại thì muốn sao cũng được.

Nhưng thực tế cũng chứng minh rằng không ít anh chàng là fan cứng trong các nhóm nghiện nhà, mê decor. Và đã không để ý thì thôi còn khi bắt tay vào dọn dẹp, trang trí "cái ổ" của mình thì sẽ rất gì và này nọ đấy!

Màn cải tạo đỉnh cao mới đây thuộc về Trần Đặng Hoài Trung (28 tuổi, nhân viên văn phòng), anh chàng đã biến phòng trọ 9m2 chật chội của mình thành "thiên đường" mà bất cứ ai đang độc thân cũng ao ước.


Được biết Trung đã cải tạo căn phòng chỉ với khoảng 2 triệu cho tất cả các đồ đạc trang trí thô như kệ tivi, sofa, tranh ảnh, đèn led, simili trải sàn,... và trong thời gian 2 tháng. Để tiết kiệm, Trung cũng chọn cho mình cách săn hàng thanh lý trên các hội nhóm và cửa hàng đồ cũ, săn sale.


Điều đặc biệt là sau khi xuất hiện trên MXH, chia sẻ của Trung đã nhận được sự chú ý cực lớn từ dân mạng, tạo cảm hứng cải tạo phòng cho rất nhiều người. Thậm chí một số công ty nội thất còn đánh tiếng mời anh chàng này về làm việc.


Duy Khoa - chàng nhiếp ảnh gia kiêm kiến trúc sư (26 tuổi) cũng đã có cho riêng mình một màn cải tạo đáng ngưỡng mộ. Từ một căn phòng ẩm thấp, cũ kĩ với bức tường rêu mốc bám đầy, Khoa đã hô biến thành một không gian sống cực kì hiện đại, tính thẩm mỹ cao.


Theo chia sẻ, Khoa gặp rất nhiều khó khăn với công đoạn xử lý tường nhà. Anh chàng phải sơn lại toàn bộ với màu vàng và xám để bền hơn, bất chấp chi phí cao hơn.

Loạt phòng trọ bé xíu xiu được hô biến thành chốn cực chill của hội con trai, hoá ra không phải chỉ con gái mới khéo tay hay làm - Ảnh 9.

Số tiền mà Duy Khoa đã bỏ ra để cải tạo lại phòng mình là hơn 8 triệu đồng bao gồm sơn, lót sàn, tranh, tap đầu giường, kệ, ga giường,... Con số có thể khá cao đối với những ai còn đi học nhưng là chấp nhận được với một người đã đi làm và có thu nhập như Khoa.


Trần Viết Nam (23 tuổi) vốn là một người sống khá thoải mái, thậm chí bừa bộn, không để ý nhiều đến nơi ở. Thế nhưng sau một chuyến đi chơi, anh chàng nhận ra rằng cần phải có một chốn cho riêng mình chứ không thể cứ như thế được nên đã bắt tay vào cải tạo phòng.

Loạt phòng trọ bé xíu xiu được hô biến thành chốn cực chill của hội con trai, hoá ra không phải chỉ con gái mới khéo tay hay làm - Ảnh 13.

Anh chàng đã tự mua gỗ pallet về làm giường, mua vải voan về tự may rèm cửa, nhặt nhạnh từng mẩu gỗ và nối thêm dây rồi treo lên tường để làm kệ gỗ.


Thành quả là số tiền mà Nam bỏ ra để có không gian mới này rất tiết kiệm, chưa đầy 1,7 triệu đồng cho các khoản như sơn, tranh tự làm, kệ trang trí, giường pallet, ga giường,... và chỉ mất khoảng 10 ngày thực hiện.

Loạt phòng trọ bé xíu xiu được hô biến thành chốn cực chill của hội con trai, hoá ra không phải chỉ con gái mới khéo tay hay làm - Ảnh 17.

Một pha cải tạo không tưởng khác đến từ phe con trai là của một anh chàng tên Ân (27 tuổi) với căn phòng có diện tích vẻn vẹn 5m2. Không những thế, căn phòng còn rất bừa bộn, đồ đạc để lộn xộn khắp nơi.


Thế nhưng sau khi "lạc" vào một nhóm dành cho hội nghiện nhà, nghiện decor, Ân đã nhận ra mình phải thay đổi. Chỉ mất đúng 2 ngày cuối tuần và tổng kinh phí 2,5 triệu đồng, Ân đã biến căn phòng cũ kĩ, tăm tối ban đầu trở thành một nơi sáng sủa, xinh xắn hơn hẳn.


Cụ thể, Ân sơn lại tường, dán sàn bằng simili, thay drap giường, rèm, thêm kệ tivi... Bên cạnh đó, để không gian thêm hoàn thiện, anh chàng cũng cặm cụi ngồi tự chế đèn và đồ trang trí.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)