Khép lại sự nghiệp lẫy lừng, ngôi sao bóng chày Hàn Quốc trượt dài trong thất bại rồi trở thành sát nhân 1 đêm giết 4 mạng người

BK, Theo Helino 00:15 21/09/2018

Lee Ho Seong từng là ngôi sao bóng chày nổi tiếng khắp Hàn Quốc nhưng giờ đây mỗi khi nhắc đến cái tên này, người dân xứ sở kim chi chỉ cảm thấy rùng mình trước tội ác ghê rợn mà hắn đã gây ra.

Lee Ho Seong sinh năm 1967 ở thành phố Gwangju, tỉnh Jeolla Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 1990, hắn gia nhập đội bóng chày Haitai (giờ là Kia Tiger). Với tài năng chơi bóng thiên bẩm, Lee vươn lên thành ngôi sao trụ cột, có công lớn trong việc dẫn dắt đội bóng giành nhiều chức vô địch tại các giải đấu lớn.

Năm 2001, Lee giải nghệ và chuyển sang kinh doanh nhưng công việc làm ăn không suôn sẻ như ý muốn. Năm 2007, 2 năm sau khi Lee tuyên bố phá sản, hắn bị bắt vì tội gian lận đầu tư bất động sản và nhận án phạt 2 tháng tù giam trước khi được thả tại ngoại. Liên tiếp thất bại trong công việc khiến gia đình Lee đổ vỡ, vợ hắn giành quyền nuôi con.

Cuộc đời Lee bắt đầu mất phương hướng từ dạo đó. Hắn ngày càng lún sâu vào cờ bạc, đốt tiền vào những trò cá độ ảo để rồi lãnh món nợ khổng lồ. Trong một lần tình cờ, Lee gặp được Kim Yeon Suk, bà chủ nhà hàng sushi và là mẹ đơn thân một mình nuôi 3 đứa con. Cả hai yêu nhau và thậm chí tính đến chuyện kết hôn.

Theo nguồn tin báo chí, Lee từng mượn Kim số tiền gần 250 nghìn USD (hơn 5,8 tỷ đồng) để trang trải nợ nần. Vào giữa tháng 2/2008, cặp đôi lên kế hoạch đi nghỉ mát cùng nhau. Thời điểm đó, Kim liên tục hối thúc Lee trả lại số tiền đã mượn, khiến hắn bực tức và lên kế hoạch giết người bịt miệng. Khi đó, mọi người xung quanh đều nghĩ rằng cả gia đình Kim đi du lịch nên không mảy may để ý đến sự vắng mặt của họ.

Đêm ngày 18/2/2008, Lee giết chết 4 mẹ con Kim 1 lượt bằng hình thức siết cổ ngay tại căn hộ họ đang sinh sống. Kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện nhiều vết thương trên đầu của con gái lớn của Kim, nghi do Lee gây ra trong quá trình khống chế nạn nhân.

Sau khi giết người, Lee giấu thi thể nạn nhân trong 4 bao ni lông và chở xuống quê chôn cạnh mộ phần của cha hắn. Được biết trước đó, cựu cầu thủ bóng chày đã thuê nhóm thợ đào một chiếc hố lớn lấy cớ xây đài tưởng niệm. Những người này đã đến cảnh sát trình báo sau khi tin tức Lee tự sát được đăng tải trên khắp các mặt báo.

Lâu không thấy 4 mẹ con Kim trở về, gia đình cô cảm thấy bất an và báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, người đầu tiên bị đưa vào diện tình nghi không ai khác chính là Lee, hắn được cho là cũng biến mất không dấu vết từ giữa tháng 2 đến nay. Cảnh sát sau đó đăng tin tìm 4 mẹ con Kim và bên cạnh là hình của nghi phạm giết người họ Lee, kèm theo giải thưởng hơn 60 triệu đồng cho ai cung cấp được thông tin về nơi trú ẩn của hắn.

Khép lại sự nghiệp lẫy lừng, ngôi sao bóng chày Hàn Quốc trượt dài trong thất bại rồi trở thành sát nhân 1 đêm giết 4 mạng người - Ảnh 2.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tờ giấy đăng mất tích được phát tán khắp mọi nơi, người ta phát hiện thi thể của Lee nổi lềnh bềnh trên sông Hàn vào ngày 10/3/2008. Theo điều tra của cơ quan chức năng, hắn đã nhảy cầu tự tử. Nhờ trình báo của nhóm thợ đào hố, cảnh sát cũng nhanh chóng tìm ra thi thể của 4 mẹ con Kim ở quê nhà của kẻ thủ ác.

Khép lại sự nghiệp lẫy lừng, ngôi sao bóng chày Hàn Quốc trượt dài trong thất bại rồi trở thành sát nhân 1 đêm giết 4 mạng người - Ảnh 3.
Khép lại sự nghiệp lẫy lừng, ngôi sao bóng chày Hàn Quốc trượt dài trong thất bại rồi trở thành sát nhân 1 đêm giết 4 mạng người - Ảnh 4.

Sau đó, cảnh sát thu được đoạn clip trích từ camera an ninh ghi lại hình ảnh Lee lần lượt vác 4 bao ni lông đen chứa thi thể nạn nhân rời khỏi căn hộ. Vụ án cuối cùng khép lại khi cảnh sát xác định tội danh giết người của Lee nhưng đáng tiếc hắn đã sớm kết liễu đời mình trước khi chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Vụ án gây chấn động Hàn Quốc và khiến người dân nước này không khỏi bàng hoàng. Mọi người không thể tin được một ngôi sao bóng chày tài năng từng được mến mộ lại có thể trượt dài trong thất bại, cuối cùng trở thành tên sát nhân máu lạnh một đêm giết chết 4 mạng người vô tội. Giờ đây, không ai còn nhớ về sự nghiệp lẫy lừng của Lee mà người ta chỉ cảm thấy rùng mình với tội ác đáng sợ mỗi khi nhắc đến tên của kẻ thủ ác.

(Nguồn: Naver, Donga)