Sau 5 năm mất tích, cô gái bất ngờ xuất hiện trên phiên tòa “rửa oan” cho kẻ sát nhân hàng loạt đã nhận tội giết mình

Jin.Q, Theo Helino 11:27 13/09/2018

Phiên tòa xử tên Leonard John Fraser vào năm 2003 được xem là một trong những sự kiện kỳ lạ nhất từng xảy ra khi chính nạn nhân ai cũng nghĩ đã chết lại xuất hiện để làm chứng “rửa oan” cho kẻ sát nhân.

Ngay từ khi còn bé, Natasha Ryan, đến từ Rockhampton, Úc, đã luôn là một cô gái nổi loạn và bất trị. Đến tuổi thiếu niên, Natasha bắt đầu dính đến ma túy, thích cắt cổ tay hành hạ bản thân, thường hay gây rối, đánh nhau, cuối cùng thì bị đuổi học.

Sau 5 năm mất tích, cô gái bất ngờ xuất hiện trên phiên tòa “rửa oan” cho kẻ sát nhân hàng loạt đã nhận tội giết mình - Ảnh 1.

Ngay từ nhỏ, Natasha đã là một cô gái chuyên gây rối và có tính cứng đầu, khó bảo.

Năm 1995, Natasha bỏ nhà ra đi khi chỉ mới 11 tuổi. Sau khi nhận được tin báo từ gia đình, hai ngày sau đó, cảnh sát tìm được cô tại một nhà nghỉ cùng với bạn trai Scott Black. Scott khai với cảnh sát rằng Natasha dọa tự sát nên anh ta phải tìm cách để bảo vệ bạn gái mình.

Đến cuối tháng 8 năm 1998, Natasha lại mất tích thêm một lần nữa. Mẹ cô gái cho biết vào buổi sáng hôm ấy, bà đã đưa Natasha đến trường, sau đó mới hoảng hốt nhận được thông báo là cô đã không có mặt trong lớp. Cảnh sát nhanh chóng nhập cuộc điều tra và dĩ nhiên, Scott Black đã được triệu tập lên đầu tiên để lấy lời khai. Đáng tiếc lần này ngay cả bạn trai của Natasha cũng không biết tung tích về cô.

Sau 5 năm mất tích, cô gái bất ngờ xuất hiện trên phiên tòa “rửa oan” cho kẻ sát nhân hàng loạt đã nhận tội giết mình - Ảnh 2.

Cuộc tìm kiếm trên diện rộng của cảnh sát đi vào ngõ cụt khi họ không thể tìm ra tung tích của cô gái trẻ.

Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, cảnh sát đã mở ra cuộc tìm kiếm trên quy mô lớn, tiêu tốn hàng trăm nghìn đô la để tìm manh mối về cô gái trẻ. Hơn 100 người dân địa phương cũng tự nguyện tham gia cuộc tìm kiếm nhưng họ kết quả chỉ đem về con số 0 tròn trĩnh.

Cũng trong khoảng thời gian này, 4 nạn nhân nữ khác trong khu vực đã bị sát hại, nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới được 9 tuổi. Điều này đã khiến cảnh sát cũng như gia đình Natasha lo sợ rằng cô gái cũng đã trở thành một trong những nạn nhân của tên giết người hàng loạt.

Sau 5 năm mất tích, cô gái bất ngờ xuất hiện trên phiên tòa “rửa oan” cho kẻ sát nhân hàng loạt đã nhận tội giết mình - Ảnh 3.

Chân dung kẻ sát nhân hàng loạt từng giết chết nhiều phụ nữ, trong đó hắn khai nhận có cả Natasha.

Trải qua một quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt được tên Leonard John Fraser, nghi ngờ có liên quan đến cái chết của các nạn nhân. Năm 2001, tên Leonard đã thú nhận tội ác tày trời của mình với một phạm nhân khác và bị ghi âm lại toàn bộ. Hắn nói trong khoảng thời gian 30 năm, hắn đã giết chết ít nhất 5 người. Trong số các nạn nhân hắn nêu tên có Natasha.

Dù đau đớn vô kể nhưng đến lúc này, gia đình Natasha đành phải chấp nhận sự thật là con gái của họ đã bị sát hại. Đúng dịp sinh nhật thứ 17 của Natasha, người nhà và bạn bè của cô gái trẻ đã quây quần bên nhau, cùng tổ chức một buổi tưởng niệm thật ấm cúng và thả những quả bóng bay đầy màu sắc lên trời.

Sau 5 năm mất tích, cô gái bất ngờ xuất hiện trên phiên tòa “rửa oan” cho kẻ sát nhân hàng loạt đã nhận tội giết mình - Ảnh 4.

Tên sát nhân Leonard đã chết trong trại giam vì đau tim.

Ngày 11/4/2003, tên Leonard tiếp tục được đưa ra xét xử tại Brisbane với hàng loạt tội danh giết người. Tuy nhiên khi công tố viên công bố thông tin rằng trong vụ của Natasha, tên Leonard không hề có tội, bố của cô gái đã suýt ngất xỉu, không tin được vào những gì được nghe thấy.

Hóa ra trước đó một ngày, cảnh sát đã nhận được tin báo nặc danh nói rằng Natasha vẫn còn sống và còn rất khỏe mạnh. Người báo tin còn đính kèm số điện thoại của Natasha. Dựa theo thông tin đó, cảnh sát đã tra ra được địa chỉ một căn nhà tại North Rockhampton và ập đến khám xét. Quả thật, họ đã tìm được Natasha, vẫn còn sống và rất khỏe mạnh.

Sau 5 năm mất tích, cô gái bất ngờ xuất hiện trên phiên tòa “rửa oan” cho kẻ sát nhân hàng loạt đã nhận tội giết mình - Ảnh 5.

Cảnh sát đột nhập căn nhà tại North Rockhampton và tìm được Natasha.

Bất ngờ hơn, cảnh sát phát hiện căn nhà này thuộc về Scott Black, bạn trai lâu năm của Natasha. Suốt 5 năm vừa qua, Natasha đã luôn sống cùng Scott một cách tự nguyện và vui vẻ. Họ từng sống tại Yeppoon, Queensland một thời gian sau đó mới chuyển về đây. Căn nhà chỉ cách nơi bố mẹ của Natasha ở khoảng 6 cây số.

Bình thường Natasha luôn ở trong nhà với cửa sổ đóng kín, không giao lưu, tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài Scott. Nếu có khách đến nhà, Natasha sẽ trốn vào chạn chén. Đó cũng là lý do mà sau này người ta gọi cô với biệt danh là “cô gái trong chạn chén”.

Sau 5 năm mất tích, cô gái bất ngờ xuất hiện trên phiên tòa “rửa oan” cho kẻ sát nhân hàng loạt đã nhận tội giết mình - Ảnh 6.

Natasha được gọi là "cô gái trong chạn chén".

20 ngày sau khi bị phát hiện, Natasha xuất hiện trong phiên toà xử vụ án giết người của chính mình để cho lời khai, chứng minh rằng tên Leonard không hề giết chết cô như hắn từng khai nhận. Tuy nhiên Leonard vẫn bị buộc tội sát hại các nạn nhân khác, cuối cùng bị kết án tù chung thân và chết trong trại giam vào năm 2007 sau một cơn đau tim.

Về phần Natasha, cô bị buộc tội vì gây tốn kém cho cảnh sát khi điều tra về vụ mất tích giả nên bị phạt 1.000 đô Úc. Scott can tội nói dối, bao che cho Natasha và bị tòa tuyên án 3 năm tù giam, sau đó được giảm xuống còn án treo và buộc phải đóng phạt 3.000 đô cùng 16.000 đô chi phí của cuộc điều tra. 

Sau 5 năm mất tích, cô gái bất ngờ xuất hiện trên phiên tòa “rửa oan” cho kẻ sát nhân hàng loạt đã nhận tội giết mình - Ảnh 7.

Scott phải nhận 3 năm tù giam vì tội nói dối, bao che cho bạn gái suốt 5 năm.

Năm 2008, Natasha và Scott chính thức kết hôn. Hình ảnh trong buổi tiệc của họ được bán độc quyền cho tờ Woman’s Day với giá 200.000 đô. Từ sau đó, gia đình của Natasha và Scott, cùng 3 đứa con nhỏ đã sống một cuộc đời bình lặng, kín tiếng cho đến nay.

(Nguồn: Abcnews, The Guardian)