Ông Lein Riches là du khách Úc cùng gia đình đến Đà Nẵng du lịch. Gia đình ông vừa được nhân viên Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) hỗ trợ tìm lại chiếc nhẫn đính hôn của con gái làm rơi ở khu vực bãi tắm Cửa Đại, phường Hội An Đông (TP. Đà Nẵng).
Nhân viên Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đội nắng rà tìm nhẫn đánh rơi trên biển cho du khách.
Ông Lein Riches kể, hôm 31/7 gia đình ông đến bãi biển này chơi, sau đó con gái ông làm rơi chiếc nhẫn đính hôn . Cả gia đình kiếm trong vô vọng, ông phải viết bài đăng lên mạng xã hội mong nhận được sự hỗ trợ tìm kiếm.
Ngày hôm sau, ông đã gặp anh Phan Thanh Trinh - nhân viên BQL và một người nữa đến giúp đỡ. “Người hùng của chúng tôi đã đến. Anh ấy tìm kiếm rất nhiều và tôi đã theo dõi với sự mong chờ. Anh ta đã kéo tất cả các thứ lên cho đến khi tìm thấy nó”, vị du khách cảm kích.
Ông Lein Riches chia sẻ thêm, hai người hỗ trợ ông không chịu nhận tiền. Ông đã ôm họ để cám ơn và khóc vì quá xúc động. “Đất nước này và con người ở đây thật tuyệt vời”, ông Lein Riches trầm trồ.
Con gái ông Lein Riches hạnh phúc vì đã tìm lại được nhẫn đính hôn.
Chia sẻ với Tiền Phong ngày 2/8, anh Phan Thanh Trinh cho biết đêm 31/7 khi đọc được bài viết của ông Lein Riches, anh Trinh đã liên hệ và hẹn chạy vào giúp tìm kiếm nhẫn.
Sáng 1/8, anh Trinh và anh Phạm Nhử Đông cùng cơ quan chạy xe gần 30km dưới trời nắng oi, hai anh tới bãi tắm Cửa Đại lúc 9h.
Ông Lein Riches không nhớ chính xác vị trí gia đình đã vui chơi ở đâu, cộng với thủy triều thay đổi nên việc khoanh vùng tìm kiếm khó khăn.
Anh Trinh và anh Đông đã rà tìm trên cát, dưới nước suốt hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng thấy chiếc nhẫn bị vùi sâu dưới cát gần nửa mét.
“Khi biết đó là chiếc nhẫn đính hôn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với con gái ông Lein Riches, tôi cũng rất hạnh phúc vì giúp họ tìm lại được”, anh Trinh chia sẻ.
Đây là lần thứ 2 nhân viên BQL rà tìm được tài sản cho khách tắm biển Đà Nẵng.
Đây không phải lần đầu tiên anh Trinh giúp khách tắm biển tìm lại tài sản. Ngày 26/7, hai cô gái đi tắm biển để điện thoại vào mũ rồi chôn dưới cát, sau đó bị sóng đánh xóa mất dấu vết cũng được anh hỗ trợ rà tìm lại được.