Khách Tây bất ngờ với một loài cây mọc dại bên đường ở Việt Nam, thắc mắc: "Sao nó lại như vậy nhỉ?"

Thu Phương, Theo Đời sống & pháp luật 09:10 31/05/2025
Chia sẻ

Lần đầu thấy và chạm vào loài cây này, vị khách nước ngoài không khỏi bất ngờ bởi chúng quá đặc biệt.

 Nhắc đến những yếu tố giúp thu hút du khách nước ngoài tới Việt Nam, đa phần mọi người sẽ nghĩ ngay tới cảnh quan thiên nhiên với những bãi biển xanh trong, những đỉnh núi kỳ vĩ hay những hang động hoang sơ. Tuy nhiên trên thực tế, cũng có những thứ rất nhỏ bé của thiên nhiên nước ta khiến du khách ấn tượng và bất ngờ.

Sau đây là một ví dụ như thế. Trong video được đăng tải trên trang cá nhân của một hướng dẫn viên tên Phuc Do Tour Guide, anh chia sẻ 2 vị khách nước ngoài vô cùng thích thú với một loài cây mọc dại đầy bên đường. Đó là cây trinh nữ, hay còn thường được gọi vui là cây xấu hổ.

Khách Tây bất ngờ với một loài cây mọc dại bên đường ở Việt Nam, thắc mắc: "Sao nó lại như vậy nhỉ?"- Ảnh 1.

Du khách nước ngoài bất ngờ khi chạm vào cây xấu hổ và thấy lá cây cụp lại (Ảnh Phuc Do Tour Guide)

Cây trinh nữ - loài cây “biết ngại”

Cây trinh nữ, có tên gọi khoa học là Mimosa pudica. Đây là loài thực vật thân thảo, có gai, thường mọc hoang ở những vùng đất trống, bờ ruộng hay ven đường. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của cây là lá kép lông chim.

Phần lá này đặc biệt ở chỗ nó có khả năng cụp lại khi bị chạm vào – một phản ứng sinh học vô cùng độc đáo. Cũng bởi điều này mà lâu dần, nhiều người gọi vui đây là "cây xấu hổ". Loài cây như biết ngại khi có người chạm vào, sờ vào.

Khách Tây bất ngờ với một loài cây mọc dại bên đường ở Việt Nam, thắc mắc: "Sao nó lại như vậy nhỉ?"- Ảnh 2.

Cây trinh nữ hay còn được gọi vui bằng cái tên "cây xấu hổ" (Ảnh minh họa)

Theo các nhà khoa học lý giải, hiện tượng cụp lá của cây trinh nữ là cơ chế bảo vệ tự nhiên trước tác động cơ học hoặc ánh sáng mạnh, nhờ vào sự thay đổi áp suất nước trong các tế bào đặc biệt tại cuống lá. Sau một thời gian ngắn, khi không còn kích thích, lá sẽ mở trở lại như cũ.

Cũng giống như trong video được hướng dẫn viên Phuc Do Tour Guide đăng tải, vị khách nước ngoài đã vô cùng bất ngờ khi lá cây trinh nữ cụp lại khi cô chạm vào. Cô thậm chí không tin vào mắt mình, tròn mắt ngạc nhiên: “Tại sao nó lại như vậy nhỉ?”. Người bạn đi cùng cô cũng thử chạm vào cây và tất nhiên, lá cây trinh nữ cũng cụp lại.

Khách Tây bất ngờ với một loài cây mọc dại bên đường ở Việt Nam, thắc mắc: "Sao nó lại như vậy nhỉ?"- Ảnh 3.

Khi có tác động trực tiếp như con người sờ, chạm vào, cây sẽ cụp lá lại (Ảnh minh họa)

Khách Tây bất ngờ với một loài cây mọc dại bên đường ở Việt Nam, thắc mắc: "Sao nó lại như vậy nhỉ?"- Ảnh 4.

2 vị khách nước ngoài 1 lần nữa chạm vào lá cây xấu hổ và phải trầm trồ khí lá cây tiếp tục cụp vào. Đây cũng là lần đầu họ nhìn thấy cây xấu hổ (Ảnh Phuc Do Tour Guide)

Loài cây dại nhiều công dụng cho sức khỏe - được viết vào thơ

Đa phần mọi người, ngay cả những người Việt Nam đã quen thuộc với cây trinh nữ, chỉ biết đây là một loài cây dại biết cụp lá khi có người chạm vào. Nhưng trong Đông Y, cây trinh nữ mang rất nhiều công dụng bổ ích.

Cụ thể, cây có vị ngọt, hơi se, tính hàn. Các chuyên gia nhận định nó có tác dụng trong việc hỗ trợ giảm chứng mất ngủ, giúp an thần, giảm đau, chống viêm, đặc biệt là đau nhức xương khớp, điều trị ho, cảm cúm nhẹ.

Khách Tây bất ngờ với một loài cây mọc dại bên đường ở Việt Nam, thắc mắc: "Sao nó lại như vậy nhỉ?"- Ảnh 5.

Cây trinh nữ còn có nhiều tác dụng trong Đông Y, hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh (Ảnh minh họa)

Cách bài chế phổ biến với cây trinh nữ đó là dùng lá cây, thân lá hoặc rễ, phơi khô rồi sắc lấy nước uống. Hoặc với trị đau xương khớp là dùng làm thuốc đắp. Tuy nhiên, người dùng không nên tự ý hoặc lạm dụng thuốc từ cây trinh nữ. Tốt hơn hết cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ hay sự tư vấn của những người có chuyên môn.

Trong đời sống văn hóa, cụ thể là văn học, cây xấu hổ còn từng xuất hiện trong thơ ca. Hình ảnh cây khép mình lại khi bị động chạm cũng được đưa vào thơ ca như một ẩn dụ cho sự e ấp, thẹn thùng của người con gái. Có câu thơ xưa viết rằng: 

"Lá trinh nữ khép mình e ấp

Như em cười nhẹ lúc anh qua…”. 

Hay tên loài cây, hoa, cũng được đặt cho một số bài hát hay.

Có thể thấy, dù chỉ là một loài cây rất nhỏ, mọc dại ven đường, nhưng đằng sau nó chứa đựng nhiều kiến thức, câu chuyện thú vị. Từ đó, chúng gây ấn tượng mạnh với những vị khách nước ngoài, những người lần đầu được nghe và được nhìn thấy. 

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày