"Chỉ cần ùm mình xuống biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ, là mọi điều xui sẽ theo sóng mà trôi đi, chỉ còn hên đầy mình" - ông Minh, một người dân Nha Trang cười tươi khi nhắc đến phong tục đã gắn bó với ông từ thuở nhỏ.
Nhiều gia đình đi tắm biển từ sớm.
Vào ngày 5 tháng 5 âm lịch, khi mặt trời đứng bóng, hàng ngàn người dân tại các tỉnh ven biển miền Trung, từ Bình Định, Phú Yên đến Nha Trang lại nô nức hướng về biển. Không phải để tắm mát hay nghỉ ngơi, mà để thực hiện một nghi lễ đặc biệt: tắm biển giữa trưa Tết Đoan Ngọ, một tập tục độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm.
Nhiều người dân lại chờ đúng Ngọ để hòa mình vào biển.
Hòa mình vào biển.
Biển - nơi gửi gắm may mắn
Ở những vùng khác, Tết Đoan Ngọ thường gắn liền với "diệt sâu bọ" bằng cơm rượu, trái cây chua, hay xôi nếp than. Nhưng ở miền Trung, đặc biệt là Nha Trang và Quy Nhơn, Phú Yên, người dân chọn biển làm nơi "tẩy rửa vận rủi" và cầu may. Họ tin rằng, vào giờ Ngọ, khi dương khí mạnh nhất, nếu hòa mình vào làn nước biển, mọi bệnh tật, tai ương, phiền muộn sẽ theo sóng cuốn đi, trả lại cho họ sức khỏe, hanh thông và phúc lành.
Không có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rõ ràng rằng "tắm biển giữa trưa" sẽ đem lại vận may. Nhưng điều ai cũng thấy rõ là gương mặt rạng rỡ của những người sau khi "xả xui". Cảm giác được hòa cùng cộng đồng, được biển ôm ấp, cũng đủ để tinh thần trở nên nhẹ nhõm và tươi mới.
Người dân và du khách hòa mình với biển.
Từ phong tục đến ngày hội biển
Những năm gần đây, tục lệ này không chỉ dừng lại ở cộng đồng dân cư mà đã trở thành một phần trong các lễ hội văn hóa - du lịch biển. Tại Nha Trang, Tết Đoan Ngọ năm 2025 là dịp để tổ chức một ngày hội lớn: từ bơi biển, chạy tiếp sức, trò chơi dân gian trên biển…Trong đó, hoạt động phát động phong trào tập bơi, phòng chống đuối nước mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Ngày hội toàn dân tắm biển vào dịp Tết Đoan Ngọ tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Biển là nơi mưu sinh, nơi gắn bó và cũng là nơi để tịnh hóa tinh thần. Với người miền Trung, biển không chỉ là một phần của sinh kế, mà còn là chốn linh thiêng , nơi họ tìm về mỗi dịp giữa năm, để làm mới niềm tin và thắp lại hy vọng.