Khách lên cơn đau tim, nhà hàng không gọi cấp cứu mà lại báo cảnh sát: Một người lập tức bị bắt giam, hóa ra là thủ phạm khét tiếng

KIM LINH, Theo Nhịp Sống Thị Trường 19:31 17/10/2023

Người quản lý nhà hàng cho biết tình huống diễn ra lúc đó “rất kịch tính”. Nhưng thay vì gọi cấp cứu, họ đã báo cảnh sát và nhanh chóng gửi hình vị khách này đến các nhà hàng xung quanh.

Khách lên cơn đau tim, nhà hàng không gọi cấp cứu mà lại báo cảnh sát: Một người lập tức bị bắt giam, hóa ra là thủ phạm khét tiếng - Ảnh 1.

Tháng 9/2023, người đàn ông 50 tuổi đến một nhà hàng ở Alicante (Tây Ban Nha) để thưởng thức món cơm thập cẩm hải sản và đồ uống. Đến khi nhân viên mang đến hóa đơn 34 Euro (gần 900.000 đồng), người đàn ông này lại định đứng dậy rời đi thì bị chặn lại để thanh toán.

Vị khách này bày tỏ sự khó chịu và nói rằng sẽ trở về phòng khách sạn để lấy tiền nhưng nhân viên không cho anh ra khỏi nhà hàng. Lúc này, người đàn ông ôm ngực ngã xuống sàn, giả vờ lên cơn đau tim và ngất xỉu.

Nhân viên nhà hàng đã nhìn ra được chiêu trò tinh vi này. Vậy nên thay vì gọi xe cấp cứu họ lại lập tức báo cảnh sát. Người quản lý nhà hàng cho biết tình huống diễn ra lúc đó “rất kịch tính” và anh đã nhanh chóng gửi ảnh của khách hàng này đến tất cả các nhà hàng xung quanh.

Khách lên cơn đau tim, nhà hàng không gọi cấp cứu mà lại báo cảnh sát: Một người lập tức bị bắt giam, hóa ra là thủ phạm khét tiếng - Ảnh 2.

Hình ảnh người đàn ông 50 tuổi giả vờ lên cơn đau tim tại một nhà hàng ở Tây Ban Nha

Khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông lộ vẻ ốm yếu gọi điện để được hỗ trợ y tế mà không biết cảnh sát đã nhận ra gương mặt quen thuộc chuyên “quỵt” hóa đơn bằng cách giả vờ bị bệnh.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, vị khách này khá “khét tiếng” trong giới nhà hàng ở khu vực. Anh ta được biết đến vì thói quen “lên cơn đau tim” mỗi khi cần thanh toán hóa đơn. Dường như vị khách này còn không bận tâm trước sự xuất hiện của cảnh sát vì theo luật anh ta chỉ bị tạm giam 1-2 ngày rồi được thả ra do số tiền từ các hóa đơn không lớn.

Hiện anh ra đã bị tạm giam 42 ngày sau khi từ chối trả 2 khoản tiền phạt. Tuy nhiên 20 chủ nhà hàng bị người đàn ông 50 tuổi quỵt tiền đang lên kế hoạch nộp đơn khiếu nại chung và có thể khiến vị khách này phải ngồi tù đến 2 năm.

Khách lên cơn đau tim, nhà hàng không gọi cấp cứu mà lại báo cảnh sát: Một người lập tức bị bắt giam, hóa ra là thủ phạm khét tiếng - Ảnh 3.

Nhà hàng El Buen Comer nơi người đàn ông lừa đảo và bị bắt

Tình huống khách hàng quỵt tiền khiến nhiều nhà hàng lao đao, thậm chí lo lắng về việc ảnh hưởng đến kinh doanh và phá sản. Mới đây, một cặp cô dâu - chú rể ở Ý đã bị buộc tội vì không thanh toán hóa đơn cho bữa tiệc trong lễ cưới của chính mình.

Chủ nhà hàng Enzo Fabrizi cho biết cặp vợ chồng Moreno Priorietti và Andrae Svenja đã đặt cọc 3.300 Euro (85 triệu đồng) nhưng không thanh toán phần còn lại 8.800 Euro (227 triệu đồng) cho bữa tiệc 80 khách.

Người chủ tìm cách liên lạc với cặp đôi và bố mẹ của họ nhưng không nhận được hồi âm. Enzo Fabrizi tìm đến địa chỉ của Moreno Priorietti và Andrae Svenja nhưng bị sốc khi hàng xóm cho biết họ biến mất 1 ngày sau lễ cưới.

Khách lên cơn đau tim, nhà hàng không gọi cấp cứu mà lại báo cảnh sát: Một người lập tức bị bắt giam, hóa ra là thủ phạm khét tiếng - Ảnh 4.
Khách lên cơn đau tim, nhà hàng không gọi cấp cứu mà lại báo cảnh sát: Một người lập tức bị bắt giam, hóa ra là thủ phạm khét tiếng - Ảnh 5.

Một chủ nhà hàng ở Ý trình báo cảnh sát về cặp đôi biến mất sau đám cưới, không thanh toán tiền phí cho bữa tiệc

Trong khi đó vào đêm diễn ra tiệc cưới, chú rể còn bắt tay và hứa với Fabrizi sẽ trả tiền vào ngày hôm sau. Chủ nhà hàng phải trình báo với cảnh sát và phát hiện ra cặp đôi đã xóa tài khoản Facebook sau đó bay đến Đức.

“Tôi đã kinh doanh nhà hàng được 40 năm nhưng chưa bao giờ gặp tình huống này. Khách hàng có thể thanh toán chậm nhưng chưa bao giờ bùng tiền. Với một nhà hàng nhỏ như của tôi, hơn 8.000 Euro là số tiền lớn, nếu không được giải quyết có thể khiến tôi phá sản”, Enzo Fabrizi cho biết.

Chủ nhà hàng đã thuê luật sư và đệ đơn khiếu nại. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra tung tích của cặp đôi này và chú rể Moreno Priorietti đang bị truy nã vì tội lừa đảo.

Theo The Sun