Ngỡ ngàng nhận thông báo nợ nửa tỷ đồng từ ngân hàng, bố "chết đứng" khi biết thủ phạm là con gái 18 tuổi vì hành động "ngây thơ vô số tội"

L.T., Theo Pháp luật & Bạn đọc 23:12 04/01/2022

Khi nhờ kiểm tra kỹ lộ trình thanh toán, ông Lim tiếp tục "chết điếng" khi phát hiện ra "kẻ lừa đảo" chẳng phải ai khác mà chính là cô con gái 18 tuổi quý hóa của ông.

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn được thông báo khoản nợ khổng lồ "từ trên trời rơi xuống"? Đó có lẽ là cơn ác mộng khủng khiếp mà bất kỳ ai rơi vào cũng khó tránh khỏi bị sốc. Ông Lim Cheng Mong (56 tuổi) ở Singapore cũng vậy. Ông Lim không thể đứng vững khi ngân hàng gọi điện thông báo rằng ông có một khoản nợ thẻ tín dụng quá hạn với số tiền lên đến hơn 20.000 USD (tương đương 455 triệu đồng) liên quan đến 89 giao dịch bí ẩn dưới tên ông.

Ông Lim, người làm việc với tư cách là giám đốc sản phẩm của một công ty Đức, cho biết: "Ban đầu tôi nghĩ rằng mình đã bị lừa đảo, nhưng ngân hàng phát hành thẻ tín dụng cho biết đây là tất cả các giao dịch hợp pháp và họ không thể làm gì được".

Khi nhờ kiểm tra kỹ lộ trình thanh toán, ông Lim tiếp tục "chết điếng" khi phát hiện ra "kẻ lừa đảo" chẳng phải ai khác mà chính là cô con gái 18 tuổi quý hóa của ông.

Ngỡ ngàng nhận thông báo nợ nửa tỷ đồng từ ngân hàng, bố chết đứng khi biết thủ phạm là con gái 18 tuổi vì hành động ngây thơ vô số tội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chuyện là, ông Lim cho phép con gái liên kết tài khoản đặt xe công nghệ của cô với thẻ tín dụng của mình và đó là cách để ông trang trải chi phí vận chuyển cho con, để mỗi lần cô gái có việc đi đâu không phải ngửa tay xin tiền bố.

Tuy nhiên, bản thân ông không ngờ rằng "tiện ích" ấy đã đẩy ông vào "hố nợ" bất ngờ mà chua chát đến thế. Ông Lim không hề hay biết con gái mình đã liên kết ví điện tử trong ứng dụng đặt xe với một trò chơi di động có tên Genshin Impact. Cô gái đã chi tiêu tiền trong 6 tuần, từ tháng 8 đến tháng 10, để mua hàng trong trò chơi nhằm nâng cấp hình đại diện của mình.

Ông Lim nói với The Straits Times: "Tôi đã nói với con bé rằng số tiền mà nó vô tình tiêu xài là rất lớn - tương đương một năm học phí nếu con bé đi học ở một trường đại học ở nước ngoài. Con gái tôi vừa chi tiêu số tiền khổng lồ mà không hề chớp mắt".

Chuyện không phải lạ, thế mà vẫn cứ va vào

Với sự phát triển của công nghệ, trẻ con được tiếp xúc với các thiết bị điện tử sớm, những câu chuyện "nợ trên trời rơi xuống" như vậy ngày càng phổ biến hơn. Các công ty xử lý thanh toán kỹ thuật số hiện đang cảnh báo các bậc cha mẹ nên đặt thông báo trên ví điện tử của họ để theo dõi và được cảnh báo về chi tiêu của con cái họ.

Nguồn tin cho biết, trò chơi điện tử giả tưởng nhập vai Trung Quốc có tên Genshin Impact đã thành công vang dội trên đất Singapore với số tiền kiếm được lên đến hơn 2 tỷ đô la Mỹ kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2020. Dù rằng nó bị đã bị ảnh hưởng ít nhiều bởi những lời chỉ trích về hệ thống "mua đồ" nâng cấp cho nhân vật trong trò chơi.

Ngỡ ngàng nhận thông báo nợ nửa tỷ đồng từ ngân hàng, bố chết đứng khi biết thủ phạm là con gái 18 tuổi vì hành động ngây thơ vô số tội - Ảnh 2.

Hình ảnh trong trò chơi Genshin Impact

Trò chơi thế giới mở từng đoạt giải thưởng này được chơi miễn phí, nhưng tiến độ diễn ra rất chậm trừ khi người chơi mua các vật phẩm nâng cấp bằng tiền thật. Người chơi có thể thử vận may và mua các vật phẩm ngẫu nhiên để nâng cấp nhân vật của mình.

Con gái của ông Lim, một học sinh của một trường tú tài quốc tế, chi tới 300 USD để mua những món đồ ngẫu nhiên này. Với mỗi lần mua hàng, cô hy vọng sẽ nhận được những món đồ có thể làm nổi bật hình đại diện của mình. Vì lý do này, Genshin Impact đã bị cấm ở các quốc gia như Bỉ, nơi coi cơ chế "gacha" của trò chơi như một hình thức đánh bạc.

"Gacha" là một từ tiếng Nhật dùng để chỉ một máy bán hàng tự động phân phối đồ chơi ngẫu nhiên, thường được đựng trong các viên nang nhựa. Cơ chế như vậy được sử dụng trong các tựa trò chơi điện tử khác như FIFA và Star Wars Battlefront.

Nhà phát triển trò chơi Trung Quốc của Genshin, Mihoyo đã từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên tờ Straits Times về sự cố này.

Trong trường hợp của ông Lim, con gái ông đã thực hiện thanh toán thông qua ứng dụng App Store và Coda Payments, một nền tảng giao dịch trực tuyến lớn.

Ngỡ ngàng nhận thông báo nợ nửa tỷ đồng từ ngân hàng, bố chết đứng khi biết thủ phạm là con gái 18 tuổi vì hành động ngây thơ vô số tội - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Về phía đơn vị quản lý ứng dụng đặt xe, người phát ngôn của họ đã khuyên người dùng nên cài đặt thông báo bất cứ khi nào ví điện tử của họ bị tính phí đồng thời họ cũng có thể tắt chức năng tự động nạp tiền và chi tiêu trong giới hạn ngân sách.

Luật sư Lionel Tan, chuyên về lĩnh vực luật công nghệ, truyền thông và viễn thông, cho biết có khả năng đảo ngược giao dịch nếu trẻ vị thành niên chơi trò chơi dành cho người lớn hoặc nếu có những tuyên bố khó hiểu trong ứng dụng khiến người dùng nhầm lẫn khi thanh toán.

Ông Tan cho biết con gái của ông Lim vừa đủ 18 tuổi để có thể tự chốt giao dịch, thật khó có thể chối cãi rằng cô gái ấy không biết mình đã mua hàng trực tuyến.

Ông Lim sau đó đã thu hồi được khoảng 10.000 USD từ ngân hàng phát hành thẻ tín dụng. Ông cho rằng đó là hành động thiện chí. Ông nhắc nhở cậu con trai 21 tuổi của mình - cũng là một người ham mê chơi game - về những rủi ro khi chi tiêu trực tuyến và quả quyết rằng ông sẽ không giúp trả tiền cho các dịch vụ chơi game trực tuyến.

Ông Lim hy vọng các công ty và nhà chức trách sẽ xem xét lại việc thực thi các giao dịch trực tuyến, đặc biệt là khi có trẻ em dùng.

Ông nói: "Chúng tôi với tư cách là cha mẹ nhưng hoàn toàn không có quyền kiểm soát. Đó là một thảm họa đang chờ đợi xảy ra và tôi muốn đảm bảo rằng có nhiều bậc cha mẹ hơn nhận thức được điều đó".

Nguồn: ST

https://afamily.vn/ngo-ngang-nhan-thong-bao-no-nua-ty-dong-tu-ngan-hang-bo-chet-dung-khi-biet-thu-pham-la-con-gai-18-tuoi-vi-hanh-dong-ngay-tho-vo-so-toi-20220104152456048.chn