"Kẻ Sát Nhân Thứ Ba" – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất "Oscar Nhật" 2018

AT!, Theo Trí Thức Trẻ 08:59 28/04/2018

Càn quét “Oscar Nhật Bản” với 10 chiến thắng quan trọng trên 14 đề cử, "Kẻ Sát Nhân Thứ Ba" thực sự là một tác phẩm “kinh điển” mới, hội tụ đủ mọi yếu tố để khán giả phải “ám ảnh” với cốt truyện ma mị, cuốn hút từ một phiên tòa nhân danh pháp luật.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba là tác phẩm thứ 12 của đạo diễn nổi tiếng Nhật Bản Hirokazu Koreeda. Koreeda vốn được biết đến với những tựa phim mang tính chất nhẹ nhàng, hài hước ẩn chứa sự tinh tế đậm chất nghệ thuật, vì vậy Kẻ Sát Nhân Thứ Ba có thể xem là một sự thử nghiệm mới, khác lạ hứa hẹn sẽ tạo nên những đột phá trong phong cách làm phim của ông.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 1.

Và không phụ lòng tâm huyết của vị đạo diễn, bộ phim chính kịch hình sự phát hành năm 2017 này đã chiếm trọn cảm tình của khán giả và giới phê bình điện ảnh khi giành được nhiều giải thưởng danh giá. Giống như một bản nhạc cổ điển buồn sâu lắng, Kẻ Sát Nhân Thứ Ba cứ từ tốn đi sâu vào lòng người với những suy tư, khắc khoải về quan niệm thiện ác, về sự sống và cái chết.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 2.

Phim kể về quá trình bào chữa của luật sư Shigemori cho thân chủ của mình là Mikuma, nghi phạm của một vụ án giết người và đã ra đầu thú. Trong khi điều tra vụ án, Shigemori dần phát hiện ra những bí mật khủng khiếp khiến anh hoang mang và nghi ngờ liệu Mikuma có đúng là hung thủ thực sự hay không.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 3.

Sự hồ nghi dần bao trùm trong không gian phim, bắt đầu từ lời khai không có tính xác thực của sát nhân Misumi cho đến lời khai của cô con gái nạn nhân. Hàng loạt nghi vấn liên tục được đặt ra nhằm khắc họa rõ chân dung kẻ thủ ác và hé lộ câu chuyện đang ẩn giấu trong bóng tối.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 4.

Diễn xuất đầy thực lực của ba diễn viên chính đã dẫn dắt cho cốt truyện phim trở nên kịch tính, lôi cuốn hơn. Một vị luật sư cao ngạo và từng trải như Shigemori đã được Masaharu Fukuyama hóa thân rất "ngọt". Đây là lần thứ hai ca sĩ và diễn viên nổi tiếng Nhật Bản hợp tác với đạo diễn Koreeda. Sự dạn dày kinh nghiệm diễn xuất của quý ông Masaharu đã giúp khắc họa nên một vị luật sư trầm ổn, thông minh, hay suy tư để giải đáp những thắc mắc xuất hiện trong đầu mình.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 5.

Đối đầu trong những màn đấu trí căng thẳng với Shigemori là tên sát nhân Misumi, nhân vật ấn tượng nhất của bộ phim. Đảm nhận vai diễn rất khó này là nam diễn viên lão làng Koji Yakusho. Ông đã thể hiện thành công nét nguy hiểm của nhân vật mang chiếc mặt nạ của một kẻ giết người nhưng gương mặt lại hết sức bình thản, lạnh lùng. Thế nhưng ẩn chứa trong đôi mắt ấy lại là sự cô đơn, trống rỗng, đầy rẫy những nỗi đau và tổn thương trong tâm hồn. Một "con quỷ" nhưng lại mang bản chất rất con người.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 6.

Vai diễn Misumi đã giúp Koji Yakusho giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải của Viện Hàn lâm Nhật Bản lần thứ 41, trong khi giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Suzu Hirose trong vai Sakie, con gái nạn nhân. Ngôi sao mới của điện ảnh Nhật đã gặp được một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi xuất sắc hóa thân thành một cô gái trầm tính có quá khứ đen tối và cuộc sống nội tâm phức tạp. Đôi mắt của Sakie luôn ẩn giấu nỗi buồn và những điều bí ẩn, đặc biệt là khi cô dõi theo Misumi.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 7.

Giữa Sakie và Misumi có một mối liên kết kì bí. Mối quan hệ đó chính là sức hút kéo khán giả tò mò dõi theo câu chuyện trinh thám với những câu hỏi quẩn quanh: Ai là kẻ giết người thực sự? Misumi có đúng là hung thủ? Là Sakie tự giết cha mình rồi Misumi nhận tội thay? Hay cả hai cùng nhau giết người?

Qua diễn xuất tuyệt vời của Suzu Hirose và Koji Yakusho, mối quan hệ đó trở nên "mờ ám" một cách khó hiểu, khiến bản chất thực sự của câu chuyện dần trở nên thú vị và được giải đáp một cách bất ngờ nhưng trọn vẹn vào phần kết của phim.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 8.

Nhịp điệu phim diễn ra rất chậm trong không gian đấu trí căng thẳng, bức bí, qua lăng kính ngăn cách cuộc hội thoại giữa Shigemori và Misumi. Điều này có thể khiến những ai thiếu tính kiên nhẫn phải bỏ cuộc khi thưởng thức bộ phim. Tuy nhiên, cái hay, tinh tế của tác phẩm này vẫn chính là sự ẩn ý trong lời nói, ánh mắt, hành động và những lời khai của mỗi nhân vật. Những tiểu tiết bé nhỏ đó lại ẩn chứa sức mạnh của niềm tin, đồng cảm và thấu hiểu mà sự khô khan của pháp luật không thể cảm nhận được.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 9.

Kịch bản phim được đạo diễn Koreeda viết dựa theo lời tâm sự của một người bạn làm nghề luật sư. Có lẽ chính vì vậy mà bộ phim đã khắc họa rõ nét sự khắc nghiệt, bản chất công việc của những người làm nghề hành pháp, khi mà sự thật đôi khi không chỉ đúng 100% và pháp luật không phải hoàn toàn hiện thân cho lẽ phải.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba – Xứng đáng là tác phẩm thắng đậm nhất Oscar Nhật 2018 - Ảnh 10.

Kẻ Sát Nhân Thứ Ba xứng đáng được vinh danh là bộ phim điện ảnh hay nhất năm 2017 của Nhật Bản. Đây là một tác phẩm chứa đựng những triết lý và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, rất hiện thực, khiến mỗi chúng ta phải ngẫm nghĩ về những gì đang tồn tại và diễn ra trong cuộc sống thường ngày.