Jungkook (BTS): "Mọi người gọi tôi là 'Em út vàng' nhưng bản thân lại không thể cảm nhận được điều đó'

Jafar, Theo Nhịp Sống Việt 13:06 22/05/2020

Ở tập 4 show tài liệu “Break The Silence”, em út BTS thành tâm chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất về danh hiệu đặc biệt mà fan ưu ái dành cho mình.

Hát chính, nhảy dẫn, rap phụ, biết sáng tác, lại vẽ đẹp, giỏi thể thao, quay phim tự tay biên tập hình ảnh,…là những gì fan Kpop vẫn thường được biết khi nhắc tới Jungkook (BTS) – một "Golden Maknae" (Em út vàng) đa tài. Nhưng hóa ra, tất cả những điều đó, vô hình chung lại biến thành một tảng đá lớn đè nặng lên vai của chàng ca sĩ sinh năm 1997 bởi vô vàn áp lực.

Jungkook (BTS): Mọi người gọi tôi là Em út vàng nhưng bản thân lại không thể cảm nhận được điều đó - Ảnh 1.

"Mình ghen tỵ với hình tượng Jungkook mà mọi người thường tưởng tượng về mình. Mọi người gọi mình là ‘Golden Maknae’ nhưng bản thân lại không thể cảm nhận được điều đó. Bởi vậy, mình phải nỗ lực hơn nữa để có thể xuất hiện với hình tượng như vậy. Từ khi ra mắt đến bây giờ, cuối cùng thì mình vẫn rất đang cố gắng…", Jungkook trải lòng về điều mà anh vẫn cầu toàn phấn đấu trong suốt 7 năm qua.

Jungkook (BTS): Mọi người gọi tôi là Em út vàng nhưng bản thân lại không thể cảm nhận được điều đó - Ảnh 2.

Những chia sẻ sâu kín này khiến nhiều fan nhớ lại lời tâm tư Jungkook từng gửi qua demo của bài hát được anh tung ra vào sinh nhật năm ngoái: "Khi tôi thấy nụ cười cậu qua màn ảnh. Tôi thấy việc gì cậu cũng giỏi. Cậu thật hoàn mỹ. Như thế tôi chưa bao giờ là cậu…". Đây là cách cậu út BTS muốn trở thành một "phiên bản" hoàn mỹ như Jungkook trên màn ảnh.

Đồng cảm với suy nghĩ của Jungkook, các fan để lại những suy nghĩ: "Bạn gọi họ như vậy xong bảo họ đừng áp lực và quên đi sao được, một chút thôi thì nó là lời động viên nhưng nhiều hơn chút thôi đã là áp lực rồi. Cậu ấy đơn giản là một chàng trai 23 tuổi đang trưởng thành thôi", "Jungkook là người cầu toàn, luôn thử thách bản thân để cải thiện, nhưng không ai hoàn hảo cả. Ngay cả vàng nguyên chất cũng có sự không hoàn hảo".

Nguồn: Koreaboo