Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một "nàng thơ" cá tính và mạnh mẽ!

Minh Khôi | Ảnh: Viết Thanh | Thiết kế: Trường Dương| Clip: Kinglive, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 20/03/2021

Cùng ngồi lại nói chuyện với Juky San sau loạt thành công đầy bất ngờ của nữ ca sĩ sinh năm 1998 với Phải Chăng Em Đã Yêu và trước đó là bản cover nhạc Hoa lời Việt - Thiên Hạ Hữu Tình Nhân.

Bước ra khỏi cuộc thi Giọng Hát Việt 2019Juky San đã có quãng thời gian khá chật vật, loay hoay khẳng định tên tuổi của bản thân trong làng nhạc Việt với tốc độ đào thải ngày càng cao. May mắn sở hữu bản cover Thiên Hạ Hữu Tình Nhân nổi đình đám trên TikTok và sau đó là ca khúc Phải Chăng Em Đã Yêu tạo nên một hiện tượng mùa Tết Âm lịch - Valentine vừa qua, sự nghiệp âm nhạc của Juky San quả thực đã có bước ngoặt cực kì quan trọng, đủ tạo sức bật để cô tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Chúng tôi đã có một buổi chiều cafe nhẹ nhàng, cởi mở để nói về Juky San - nữ ca sĩ không chỉ đơn thuần là một “nàng thơ” nhẹ nhàng, lãng mạn mà còn là một cô gái cá tính, quyết đoán và “liều” như chính những gì cô thừa nhận. 

Phỏng vấn Juky San: "Ai bảo 'nàng thơ' cứ phải nhẹ nhàng? Tôi sẽ là một 'nàng thơ' mạnh mẽ!"

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 2.
Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 3.
Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 4.

Không phải ai đang hát cover chuyển sang làm ca sĩ chuyên nghiệp cũng thành công, nhưng Juky San đã làm được. Phải Chăng Em Đã Yêu ra mắt thành công giúp con đường âm nhạc rẽ hẳn sang một bước ngoặt hoàn toàn mới, bạn đang cảm thấy thế nào?

Tôi thực sự hạnh phúc khi đứa con tinh thần của mình sau bao nhiêu ngày tháng ấp ủ đã đạt được thành công đến vậy. Phải Chăng Em Đã Yêu ngay từ khi mới đăng tải trên một nền tảng MXH video đã thu hút sự chú ý của khán giả, tạo tiền đề tốt để ca khúc được quan tâm trên YouTube và sau đó là các trang nhạc số. Dù đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi ra mắt Phải Chăng Em Đã Yêu nhưng tôi vẫn cứ thấy lâng lâng trong lòng.

Mọi thứ đến còn tùy thuộc vào may mắn vì không phải ca khúc nào cũng may mắn như vậy. Quãng thời gian gần đây, tôi thậm chí gặp may mắn đến 2 lần khi Phải Chăng Em Đã Yêu và bản cover Thiên Hạ Hữu Tình Nhân gặt hái thành công nằm ngoài dự đoán. Nhưng tất nhiên, ngoài sự may mắn thì lí do thành công vẫn nằm ở chất lượng ca khúc, sự tự tin vào bản thân và tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

Phải Chăng Em Đã Yêu đã được ekip chuẩn bị trong bao lâu và tính toán ra sao để “ghi điểm” ngay từ khi phát hành?

Phải Chăng Em Đã Yêu là một dự án đến hoàn toàn bất ngờ, không nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi trong năm 2021. Thường các nhạc sĩ hay chủ động gửi bản demo ca khúc đến cho ca sĩ. Vào ngày hôm đó, tôi nghe được những giai điệu đầu tiên của Phải Chăng Em Đã Yêu nhưng ban đầu tôi chưa thực sự ưng ý lắm. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kĩ, tôi cảm thấy mình có thể làm nhiều hơn cho sáng tác này, có thể sửa đổi để ưng ý hơn nên tôi đồng ý làm việc cùng nhạc sĩ RedT, một cái tên rất mới nhưng thực sự tiềm năng.

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 6.

Bản chính thức khác rất nhiều so với bản demo, mọi sự chỉnh sửa đều theo ý muốn của tôi. Bản demo chỉ đơn thuần chỉ có hát nhưng tôi yêu cầu thêm vào phần rap melody, thêm một phần bridge ở cuối. Lời bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu nói về tình yêu thời cấp 3 vậy, trong sáng và nhẹ nhàng, nói về một tình yêu vừa chớm nở, rất phù hợp để mang lại nguồn năng lượng tích cực cho khán giả. 

Quá trình thực hiện MV Phải Chăng Em Đã Yêu gói gọn trong đúng 2 tuần lễ từ khâu chọn nhạc, thu âm, hoàn thiện bản thu cho đến quay MV. Ekip thực hiện cũng là những người bạn tôi chơi với họ từ trước, một máy quay rất bình thường và một thợ chụp ảnh. Đây là một sự lựa chọn rất vội vã, một ca khúc đến rất vội vã cho một MV vội vã. Nhìn lại con đường đã đi, đôi khi tôi cũng không ngờ chỉ trong 2 tuần đó mình lại có thể thực hiện nhiều thứ đến như vậy.

Phải Chăng Em Đã Yêu - Juky San

Thành phẩm MV có rất muộn, ngay sát ngày công chiếu nên tôi thực sự hồi hộp, sợ đủ thứ sự cố có thể xảy ra. Ngay buổi tối MV ra mắt, tôi đã ở cạnh bên gia đình. Bố mẹ sau khi xem xong MV quay qua gật gù: “Đẹp đấy! Có tiến bộ đấy! Không ngờ nhà ở gần Đà Lạt mà không biết ở Đà Lạt có những cảnh đẹp đến như vậy!”. Vậy thôi là đủ hạnh phúc rồi.

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 8.

Bạn nói đây là một sản phẩm vội vã, như vậy ngay từ đầu mục tiêu thành công của Phải Chăng Em Đã Yêu được đặt ra như thế nào? Kinh phí sản xuất cho một sản phẩm vội vã liệu có "vượt budge" hay không?

Tối ngày nhận được bản demo, đứng trước quyết định có triển khai sản phẩm này hay không, tôi đã không ngủ được. Nhưng rồi tôi nghĩ lại quãng thời gian học cấp 3, mình là một cô gái rất quyết đoán, khi trong lớp có hoạt động gì, chính tôi là người viết ra kế hoạch và mong muốn mọi người đều theo kế hoạch ấy. Từ đó, tôi quyết định phải thực hiện được dự án này như một cách tự thử thách lại bản thân. 

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 9.

Ban đầu, tôi nghĩ cao nhất MV sẽ vào top 10 trending thôi, nhưng kết quả lại hơn cả mong đợi và lên thẳng top 3 trending. Tôi nghĩ đây là một ca khúc thành công chủ yếu nhờ phần âm nhạc chứ không phải phần hình ảnh, và đó là điều làm tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc với tư cách một ca sĩ. 

Về kinh phí thực hiện MV Phải Chăng Em Đã Yêu, tôi có một khoản dành dụm của bản thân cộng với việc mượn một chút của mẹ và gia đình, nhưng sau khi MV ra mắt đều trả lại đủ. Còn về con số cụ thể, tôi muốn khán giả chỉ tập trung vào những sản phẩm âm nhạc thôi, không bị chi phối bởi các con số. Dù số tiền cao hay thấp, tôi tin rằng với mọi sản phẩm của cá nhân, khán giả đều sẽ cảm nhận được tâm huyết mà mình bỏ vào.

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 10.
Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 11.

Luôn tạo dựng một hình tượng nhẹ nhàng, trong sáng, vậy trong cuộc sống, Juky San là một cô gái như thế nào?

Nghĩ đến việc phải trở thành một con người khác để phù hợp với khán giả đã là một điều rất khó khăn. Từ cách tôi chọn bài, quay MV đến hình tượng, biểu cảm đều xuất phát từ con người thật của tôi. Cá tính âm nhạc đối với tôi không phải là cách bạn hát như thế nào, mà là cách bạn thể hiện bản thân và xem khán giả có đón nhận điều đó hay không. 

Bên cạnh đó, tôi thừa nhận tính cách tôi có phần “liều” và độc đoán nữa. Ví dụ từ hồi cấp 3 có hoạt động báo tường, tôi muốn làm theo một kiểu khác với truyền thống. Tôi nghĩ ra một ý tưởng và muốn cả lớp phải theo ý kiến của mình. Từ cấp 3, những ý tưởng “liều lĩnh” như trên chưa bao giờ thất bại cả, vì thế tôi tiếp tục tin vào bản thân và tin chắc nếu mình thực sự tâm huyết, mình sẽ làm được.

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 12.
Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 13.

Nhưng khi trở thành một nghệ sĩ, tôi luôn hướng đến sự cân bằng, không bao giờ để “cái tôi” lấn át và đều lắng nghe xem khán giả muốn gì và nghe gì. Vẫn có những bình luận tiêu cực xoay quanh tôi và các sản phẩm âm nhạc đấy thôi.

Có phải là những bình luận so sánh Juky San với Phương Ly, Suni Hạ Linh, AMEE,... về hình tượng trong trẻo, nhẹ nhàng?

Các bình luận tiêu cực có tồn tại, nhưng tôi sẽ không để tâm vào vì nó sẽ tạo nên năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến cảm xúc tích cực mà tôi muốn truyền tải qua các sản phẩm âm nhạc.

Tôi không xem sự so sánh của khán giả là tiêu cực. Họ có quyền so sánh, đặc biệt là khi nhìn vào những thứ có cùng màu sắc với nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng bản thân của mọi người đều phải có nét gì đó riêng thì họ mới gặt hái được thành công như hiện tại chứ. Khi nghe nhạc, hẳn mọi người sẽ nhận ra đâu là Juky San, đâu là chị Phương Ly, đâu là AMEE,...

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 14.

Tôi tin tôi có thể tạo ra đủ sự khác biệt để mọi người nhìn Juky San vẫn là Juky San. Tôi không cố gồng mình để tạo ra một điều gì đó. Cá tính âm nhạc xuất phát từ chính bản thân thì sẽ luôn là thứ lâu bền và chân thành nhất. Không ai giống nhau, khi bạn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chắc chắn bạn sẽ được nhớ đến.

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 15.

Xuất phát điểm là một thí sinh The Voice của HLV Hồ Hoài Anh, hiện tại Juky San trở thành một “hiện tượng” mới mẻ của Vpop trong khi Quán quân lẫn Á quân năm ấy vẫn khá chật vật. Có phải các cuộc thi âm nhạc đã dần không còn là bệ phóng cho các nghệ sĩ trẻ tiến thân vào Vpop?

Năm tôi thi The Voice 2019, tôi là thí sinh của anh Hồ Hoài Anh, anh Đức Thịnh là Quán quân còn chị Lâm Bảo Ngọc, chị Bích Tuyết, nhóm Dominix là Á quân. Tôi vẫn thấy The Voice là một bệ phóng, chỉ là tôi may mắn hơn mọi người thôi. Ai bước ra từ chương trình cũng nỗ lực để đạt thành công cả.

Bước ra từ The Voice, tôi cũng ra mắt không ít sản phẩm nhưng rõ ràng tôi chưa gặp may mắn khi các sản phẩm ấy chưa được mọi người đón nhận nhiều. Tôi cũng rời công ty cũ vì một số lí do khách quan và chủ quan. Thiên Hạ Hữu Tình Nhân cùng show cover các ca khúc nhạc Hoa lời Việt sau đó quả thật là bước ngoặt giúp tôi tiếp cận công chúng rộng rãi hơn. Đây cũng là cách giúp tôi “nuôi” kênh YouTube mới để tạo nền tảng cho các sản phẩm sau này.

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 16.
Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 17.

Có lẽ tôi may mắn hơn mọi người vì tôi tự nhìn nhận mọi thứ theo ý kiến chủ quan của riêng mình, gặp được những thứ tôi mong muốn sớm hơn mọi người. Hiện tại chúng tôi vẫn có một group chat và vẫn hoạt động, mỗi khi ai có bài mới đều gửi vào để cùng nhau góp ý, bàn luận.

Cũng từ ngày tôi rời The Voice, mọi người hay ưu ái gọi tôi là “nàng thơ”. Nhắc đến chữ “nàng thơ” bạn cứ nghĩ về những thứ nhẹ nhàng, trong sáng đúng không? Nhưng với tôi, dù là “nàng thơ” thì “nàng” cũng có những trạng thái cảm xúc không vui, phẫn nộ. Chắc gì trong “nàng thơ” đã là một sự dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy? Tôi sẽ cho khán giả thấy “nàng thơ” cũng được quyết đoán và mạnh mẽ.

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 18.

Xuất phát từ Giọng Hát Việt, vậy bạn đánh giá “giọng hát” của bạn so với thời kì dự thi đã thay đổi như thế nào?

Kỹ thuật là điều mà tôi phải trau dồi rất nhiều để có thể hát lâu mà không bị mệt, vẫn giữ được giọng ổn định, trau chuốt các chi tiết nhỏ khi trình diễn để khán giả nghe cảm thấy có cảm xúc nhiều hơn. So với thời kì thi The Voice, tôi tự cảm thấy giọng hát đã có tiến bộ hơn rất nhiều. Mỗi lần khi đi diễn tôi đều quay lại và tự xem, tự đưa ra nhận xét, chỉ ra mình chênh phô chỗ nào để lần tới không còn lặp lại những sai lầm trên.

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 19.
Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 20.

Chia sẻ một chút về những dự định của bạn trong tương lai, trước mắt là con đường nghệ thuật trong năm 2021?

Sẽ có ít nhất 2 MV, cũng là những ca khúc nói về những trạng thái khi yêu. Tôi cũng sẽ tiếp tục đi học thanh nhạc để giọng hát ngày càng tốt hơn, kĩ thuật và cảm xúc hơn để phục vụ chính những khán giả đã thương yêu mình. Tôi cũng đang học vũ đạo để giải phóng cơ thể, đồng thời cũng để phục vụ cho những dự án âm nhạc sôi động hơn trong tương lai. Và tất nhiên, tôi luôn mong muốn được khán giả mãi yêu thương như hiện tại.

Cảm ơn Juky San về cuộc trò chuyện và chúc bạn thành công!

Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 21.
Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 22.
Juky San: Tôi liều và độc đoán nữa, tôi sẽ là một nàng thơ cá tính và mạnh mẽ! - Ảnh 23.