HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"

Hải Lan, Theo Đời sống pháp luật 15:36 14/08/2024
Chia sẻ

Sự trở lại của HuyR trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng rất được mong chờ, chỉ tiếc là anh phải dừng chân quá sớm.

Là 1 trong 3 anh tài đầu tiên phải tạm dừng chân trên chặng hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, HuyR khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối. Sau một thời gian dài “ở ẩn", dường như nam ca sĩ chọn sân chơi này để làm bước đệm cho việc trở lại với nghệ thuật. Tuy nhiên, trong khi HuyR còn nhiều điều chưa kịp thể hiện thì anh đã phải rời cuộc chơi từ sớm.

Khi được hỏi về điều tiếc nuối, HuyR bất ngờ chia sẻ: "Tôi chưa mang được thằng nhóc nhà mình lên phim trường, để xem bố nó biểu diễn trên sân khấu lớn, được mọi người yêu thương và ủng hộ như thế nào. Con trai dạo này hay hỏi tôi bố cứ đi đâu mãi không thấy về". Đây cũng là lần đầu tiên nam ca sĩ công khai chuyện đã có gia đình trên sóng truyền hình.

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 1.
HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 2.
HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 3.

HuyR trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 4.

HuyR tự nhận định mình đang ở đâu trước khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai?

Thú thật khi đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Huy cũng muốn được biết vị trí của mình đang ở đâu trong lòng người hâm mộ. Trước giờ, Huy chỉ nghĩ đơn giản mình là một người làm nhạc và có niềm đam mê âm nhạc, mong muốn cống hiến những sáng tác của mình gửi đến khán giả. Còn để tự định vị bản thân, Huy chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Bạn có  nghĩ rằng đây là một bước đệm để quay trở lại showbiz trong thời gian sắp tới?

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa là cơ hội, cũng là bước đệm để Huy một lần nữa được đến gần hơn với những người quan tâm, yêu thương âm nhạc của mình. Tại sao lại là cơ hội? Vì khi đến với chương trình, Huy được thể hiện nhiều khía cạnh mới của bản thân mà trước giờ mình còn rụt rè và ít bộc lộ ra bên ngoài.

Đã lâu không xuất hiện trên 1 chương trình truyền hình dài hơi được đầu tư hoành tráng như thế này, bạn có cảm thấy bị "khớp" khi tham gia hay không?

Chắc chắn là khớp rồi. Vì khi đến với chương trình, Huy có cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với 32 Anh Tài mà ai cũng tài giỏi, nổi tiếng và đã có những thành tựu nổi bật ở lĩnh vực của mỗi người.

Chính vì thế nên hôm ghi hình vòng Hội Ngộ, khán giả sẽ thấy Huy hơi rụt rè và thu mình vì không biết sẽ bắt chuyện với các anh như thế nào. Nhưng những ngày sau đó, khi bắt đầu được chia đội, rồi đi thu âm, quay hình, sinh hoạt chung,... dần dần mọi khoảng cách được rút ngắn. Và cho đến hiện tại, Huy may mắn khi nhận được sự yêu thương đến từ các anh.

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 5.

Là em út trong chương trình, bạn có được ekip hay các Anh Tài còn lại “ưu ái" hơn chút nào không? Bạn nghĩ sao về biệt danh Huy Rình?

Như Huy chia sẻ, mình có cơ hội được lắng nghe các anh chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề và từ đó, Huy tự rút ra cho bản thân nhiều bài học trên hành trình theo đuổi âm nhạc sắp tới.

Còn về biệt danh “Huy Rình”, hiểu lầm thôi mọi người ơi! (cười). Cũng không biết vô tình thế nào, trên đường đi ăn hay uống nước thì Huy có đi ngang mấy team đang tập vũ đạo hay luyện thanh thì có nghe lỏm được chút chút thôi. Huy thì thật thà, về kể lại cho mấy anh trong liên minh nghe “nhà này nhạc hay lắm", “nhà kia nhảy sung lắm"... Vẫn là hiểu lầm thôi (cười lớn).

Được trải nghiệm cảm giác làm việc với 1 ekip hùng hậu cùng 32 Anh Tài chắc hẳn đã mang lại cho bạn nhiều bài học mới? Anh Tài nào khi gặp mặt rồi thì bạn cảm thấy khác xa tưởng tượng về họ?

Bài học mới thì nhiều lắm, ví dụ như bài học về chuyện làm nghề, về cuộc sống - gia đình. Dù sao mình cũng là em út nên còn ít kinh nghiệm. Chính vì vậy mà tất cả những bài học được các anh chia sẻ đối với mình vô cùng quý giá.

Anh Tài mà mình cảm thấy khác xa tưởng tượng phải kể đến anh Jun Phạm. Trước đó, mình được nghe anh Jun tính cũng hơi xéo sắc nhưng khi tiếp xúc và làm việc thì lại thấy anh Jun vô cùng tình cảm, ấm áp. Có anh BB Trần thì trên social anh hay pha trò, hài hước nhưng khi đã vào công việc, anh cực kỳ nghiêm túc, hết mình cho phần trình diễn của nhóm. Thỉnh thoảng, anh BB cũng trầm tính, ít nói chứ không phải lúc nào cũng hoạt náo.

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 6.

Việc làm việc chung với các Anh Tài khác, trong đó có những người có lượng fan nhất định vô tình khiến sự chú ý dành cho phần thể hiện của HuyR bị lu mờ đi một chút?

Đó là điều chắc chắn. Khi bạn đồng ý nhận lời tham gia một chương trình lớn, quy tụ 33 Anh Tài nổi tiếng và đạt được những thành tựu nhất định thì spotlight chắc chắn phải chia cho mọi người; chưa kể trong đó còn có nhiều anh đang có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và nghề nghiệp của họ.

Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu vì một quãng thời gian dài, Huy ít tương tác trên mạng xã hội nên độ nhận diện của mình cũng hạn chế. Khán giả có thể đã nghe nhạc của mình nhưng biết HuyR ở bên ngoài như thế nào thì chưa. Nhưng Huy không thấy buồn vì điều đó để không cố gắng thể hiện bản thân. Huy nghĩ “cái gì xuất phát từ con người thật sẽ dễ chạm đến khán giả".

Cuộc chơi nào cũng có luật của nó, có người phải ở lại, có người phải ra về, bạn có nghĩ việc mình ở ẩn quá lâu là sự thiệt thòi khi không có độ nhận diện như với các đồng nghiệp liên tục hoạt động?

Đó là điều chắc chắn. 350 khán giả tại trường quay đa phần là những khán giả trẻ đồng nghĩa việc những anh quá nổi bật trên social sẽ có lợi thế; đó là việc dễ hiểu và không có gì phải lăn tăn.

Còn nếu cảm thấy thiệt thòi, Huy đã không nhận lời tham gia chương trình. Đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Huy thấy mình “lãi” nhiều hơn mất. Được gắn bó với các anh, được đứng trên một sân khấu chỉn chu, chuyên nghiệp, được khán giả ủng hộ, yêu thương vậy là quá hạnh phúc!

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 7.

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 8.

HuyR cũng sở hữu nhiều bản hit, trong đó Anh Thanh Niên đạt hơn 230 triệu view, bạn có cảm thấy hụt hẫng khi đón nhận kết quả Công diễn 2?

Hụt hẫng vì phải dừng chân sớm thì có nhưng vì từng sở hữu hit này kia mà phải dừng lại để hụt hẫng thì không vì Huy nghĩ hai vấn đề này không liên quan đến nhau. Như Huy chia sẻ, Huy dừng lại vì Huy yêu chương trình và tôn trọng luật chơi của chương trình.

Nếu hỏi Huy có buồn vì điểm hỏa lực không? Câu trả lời là có. Điều đó đồng nghĩa việc nếu một người điểm thấp được ở lại, mà một Anh Tài nào khác có điểm cao hơn Huy phải ra về, Huy sẽ cảm thấy bứt rứt và khó xử. Nếu được ở lại, chưa chắc Huy sẽ vui vẻ vì trong đầu luôn có suy nghĩ “mình vừa giành cơ hội của một ai khác". Huy nghĩ cảm giác đó kinh khủng lắm.

Mỗi Anh Tài khi đến với chương trình đều có một mục tiêu riêng nhưng không thể vì lợi ích cá nhân mà chúng ta tranh giành cơ hội của người khác. Điều đó không đúng với con người của Huy.

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 9.

Nếu được đi tiếp vào các vòng sau thì bạn muốn khoe cho khán giả thấy những kỹ năng nào khác?

Dừng chân khá sớm ở Công diễn 2 nên Huy chỉ mới có cơ hội tham gia viết phần X-Part (tự sáng tác thêm vào ca khúc) và phần rap cho 2 bài Công diễn. Nhưng đó chưa phải là sở trường của mình.

Nếu có cơ hội đi tiếp thì Huy muốn khoe những sáng tác mới trong “gia tài" demo của mình còn đang ấp ủ và được thể hiện vocal (giọng hát) nhiều hơn, dù Huy biết mình giọng hát của mình không thể so với các anh nhưng đâu đó, Huy vẫn mong được thể hiện sự tình cảm trong giọng hát đến với khán giả.

Sau khi rời khỏi cuộc thi, bạn có liên lạc hay đến ủng hộ các anh tài khác không?

33 Anh Tài có một group chat chung mà Huy hay gọi vui là “cái nhà trẻ". Các anh liên tục cập nhật hình ảnh, nói chuyện rôm rả trong group dù có bất cứ thành viên nào ra về. Group chat vẫn là nơi 33 anh tương tác với nhau bày tỏ cảm xúc vì chúng tôi xem nhau như gia đình.

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 10.

Loạt biến cố trong quá khứ có phải là lý do khiến bạn thu mình lại, chưa sẵn sàng đón nhận mọi thứ?

Huy nghĩ những biến cố xảy ra trong cuộc đời chẳng qua chỉ để tôi luyện bản thân thành một phiên bản tốt hơn. Có bài học bạn phải “trả phí" khá đắt nhưng nếu nghĩ lại, mình chỉ bị mất tiền, mình vẫn còn sức khoẻ, gia đình và người thân luôn bên cạnh để động viên. Như vậy vẫn còn may mắn để có thể trưởng thành và cứng rắn.

Không phủ nhận đã có thời gian Huy tự thu mình nhưng rồi cuộc sống vẫn phải tiếp tục, vợ con vẫn ở đây chờ mình vì mình là trụ cột. Mình không lo được cho vợ con thì ai lo. Đó là động lực để Huy cố gắng và không ngừng lại.

Bạn bè khi nghe Huy nhận lời tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đều phải ngạc nhiên vì họ biết trước giờ Huy “hướng nội" như thế nào; thế mà bây giờ chịu thay đổi; nào là đi tập nhảy, chịu ngủ sớm, không còn thấy hình ảnh ông Huy ngồi chill ở một góc cà phê... Huy nghĩ đó là những điều tích cực mà bản thân đang thay đổi kể từ khi đến với chương trình.

Bạn tự nhận mình là "người hướng nội", phải chăng đó là lý do khiến nhiều người cho rằng bạn "nhạt nhoà" nhất chương trình?

Huy tự nhận mình hướng nội "part-time" (cười). Những ngày đầu vào chương trình, Huy hơi ít nói thật nhưng qua một vài buổi nhậu với các anh, Huy đã dạn dĩ và tự tin quăng miếng "hạt nhài", cũng được các anh hưởng ứng nên "nhạt" thì có chứ không đến nỗi "nhòa" đâu. Huy thấy mình cũng "đậm nét" lắm (cười).

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 11.

Lần đầu công khai chuyện có gia đình ngay lúc chia tay chương trình, phải chăng bạn rất trân trọng cơ hội quay trở lại lần này nên mới quyết định chia sẻ như thế?

Bất cứ cơ hội nào đến mình phải luôn trân trọng vì đâu phải lúc nào cũng có dịp được tham gia một chương trình quy tụ 33 Anh Tài rồi sân khấu chỉn chu, quay phim xịn sò các thứ… nên Huy lúc nào cũng trân trọng từng khoảnh khắc khi được đứng trên sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Việc chia sẻ về gia đình lúc chia tay đó là khi ấy đang cao trào, mà chị biên tập thì cũng sụt sùi nên Huy cảm xúc và nhớ lại lời hứa với con trai mà chưa thực hiện được.

Bà xã và em bé nhận xét thế nào về màn trình diễn của bạn?

Huy may mắn khi có hai "fan cứng" là vợ và con trai. Vợ thì không bỏ sót tập nào còn bé Đậu thì mỗi khi thấy bố trên TV thì lại bảo mẹ: "Bố kìa, bố kìa. Bố ngầu thế". Thậm chí, Đậu còn thuộc mấy động tác vũ đạo trong bài Vợ Người Ta và hát nghêu ngao điệp khúc của Tình Yêu Ngủ Quên.

Đến bây giờ, em bé nhà bạn đã biết bố làm nghề gì hay chưa?

Từ khi Đậu lên 3 đã biết định hình công việc của bố là ca sĩ, lên sân khấu biểu diễn cho khán giả nhưng còn để hiểu sâu và nhiều hơn về công việc thì chưa.

Ở thời điểm hiện tại, HuyR không chỉ cạnh tranh với các tiền bối, đồng nghiệp đồng trang lứa mà còn cả các đàn em đầy triển vọng, bạn nghĩ mình phải nỗ lực bao nhiêu %?

Trước giờ Huy không nghĩ nhiều đến việc phải cạnh tranh với ai. Việc ai nấy làm, mỗi người đều có khả năng và thế mạnh riêng. Quan trọng là mình trau dồi và cố gắng phát triển tài năng ra sao.

"Showbiz luôn khắc nghiệt" - Huy không phủ nhận điều đó. Bản thân Huy luôn phải cập nhật những xu hướng âm nhạc mới để tự làm mới chính mình, tránh đi vào những lối mòn để khán giả nhìn thấy sự tươi mới trong âm nhạc của mình.

Còn về cố gắng thì Huy nghĩ ngành nghề nào cũng phải cố gắng. Cố gắng để trau dồi, học hỏi; cố gắng để khán giả luôn dành cho mình sự yêu thương và ủng hộ những sản phẩm âm nhạc sắp tới (cười).

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 12.

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 13.

Nhóm nhạc trong mơ của bạn gồm những thành viên nào? Nếu được mời hợp tác trong tương lai thì bạn muốn được hợp tác với ai?

Nhóm nhạc trong mơ của Huy chắc chắn sẽ có anh Jun Phạm, anh BB Trần, anh Tiến Luật, anh Binz và không thể thiếu anh Rhymastic.

Nếu có một lời hợp tác trong tương lai, Huy rất muốn được thử sức với những câu rap đầy chất thơ của anh Binz. Thử tưởng tượng Huy hát còn anh Binz rap thì sẽ…”ờ mây zing good job".

Dự định sắp tới của bạn là gì?

Sắp tới, Huy cùng với ekip đang ấp ủ một series mới. Tại đây, Huy cùng với khách mời sẽ thể hiện những bản demo mới tinh mà Huy dành riêng cho từng khách mời. Bật mí, dàn khách mời sắp tới sẽ là những thành viên trong gia đình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đây vừa là vinh hạnh vừa là áp lực để Huy cố gắng mang đến cho các anh và khán giả những bản demo thật là tuyệt vời.

HuyR trải lòng sau khi dừng chân ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: "Việc mình bị lu mờ cũng dễ hiểu"- Ảnh 14.

Cảm ơn những chia sẻ chân thành từ HuyR!


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày