Huyền Lizzie đụng độ "bé ngoan" từng bị mình lột áo, lại là tình chị em ở Thương Ngày Nắng Về tập 7 đấy à?
Thương Ngày Nắng Về tập 7 tiếp tục với những diễn biến xoay quanh gia đình bà Nga.
- BIẾN CĂNG: NSX Dung Bình Dương tuyên bố khởi kiện nếu Trúc Anh còn im lặng, khóc vì thái độ chảnh chọe của nữ chính Mắt Biếc
- Bi hài hậu trường cảnh hôn phim Việt: Cặp Hương Vị Tình Thân khiến ekip phát cuồng, đôi cuối tập trước cả một ngày
- Sự thật chấn động về cụm từ "ốc quế sầu riêng" rần rần khắp cõi mạng: Màn ứng biến phút chót giúp "đổi vận" 1 sao trẻ?
Thương Ngày Nắng Về tập 7 mở đầu bằng cuộc cãi vã giữa Vân Khánh (Lan Phương) và Vân Trang (Huyền Lizzie). Đúng lúc này, bà Nga (NSƯT Thanh Quý) xuất hiện, bà trách 3 cô con gái lớn rồi nhưng không lo được cho bản thân, gia đình lại hay làm trái lời mẹ rồi bỏ về.
Thế nhưng, vì hôm nay là sinh nhật bà Nga nên cả gia đình đã xum họp lại, 3 cô con gái cùng nhau xin lỗi và làm lành với mẹ. Bà Nga thấy các cháu và tình cảm của các con nên cũng nguôi lòng. Vân Trang có kinh tế khá giả nên vừa mua quần áo, vừa biếu tiền mẹ, cô còn nói mẹ nghỉ bán bún để cô chăm sóc. Tuy nhiên, bà Nga không đồng ý vì không muốn dựa dẫm vào con, cháu.
Cũng trong tập này, bà Hiền (NSND Lan Hương) xuất hiện với vai trò là mẹ chồng của Vân Khánh. Trong lúc bà Nga trăm công nghìn việc vẫn qua chăm cháu, thì bà Hiền viện lý do sinh hoạt ở các CLB, công việc mà không chăm cháu. Đã thế, bà Hiền còn cạnh khóe bà Nga "chỉ có gánh bún riêu".
Hoàng Duy (Đình Tú) cũng lộ thân phận thật là thiếu gia nhà giàu, du học Hà Lan. Nhưng Duy không hợp với bố, không muốn dựa vào gia đình mà luôn làm theo sở thích, đam mê của mình. Hoàng Duy đến xin làm việc tại công ty nơi Vân Trang đang làm và cô cũng chính là người phỏng vấn tuyển dụng Hoàng Duy.
Thương Ngày Nắng Về phát sóng lúc 21h40 thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3.
Nguồn ảnh: VTV