Hương Giang Idol: "Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú"

QuangMT; Ảnh: Nhân Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 23:06 19/05/2016

Hương Giang đã có những chia sẻ cặn kẽ về mối tình với Criss Lai trong giai đoạn trở lại tham gia "Cuộc đua kỳ thú 2016".

Hương Giang Idol vừa khiến các fan khá sốc trước thông tin chính thức về việc chia tay bạn trai Criss Lai. Cả 2 biết đến nhau qua "Cuộc đua kỳ thú 2014", cùng nhau giành chiến thắng và có một mối tình đáng ngưỡng mộ trong suốt những năm vừa qua. Trở lại với "Cuộc đua kỳ thú 2016", cặp đôi đội Hồng một lần nữa chiếm cảm tình của khán giả, tuy nhiên bắt đầu có những ý kiến cho rằng cả 2 không còn gắn bó, yêu thương nhau như trước, làm dấy lên nghi án chia tay. Cùng lắng nghe những chia sẻ của nữ ca sĩ về quyết định trở lại cuộc đua dù đã không còn ở bên Criss.

Tại sao trong thời điểm này bạn lại tung ra thông tin mình chia tay?

Tôi không tung ra thông tin gì cả, chỉ đơn giản là trong buổi chiếu MV "Mùa để yêu thương" cho phóng viên xem, tình cờ có nhà báo hỏi, đối diện trực tiếp với nhiều khán giả và truyền thông, tôi đã không thể nói dối được. Hơn nữa cũng chẳng thể giấu mãi được, ai cũng có cuộc sống phía trước!

Thông tin này liệu có ảnh hưởng tới sự ủng hộ của khán giả đến đội Hồng đang xuất hiện trên "Cuộc đua kỳ thú 2016"? Bạn có sợ sẽ khiến người xem hụt hẫng và mất đi sự kì vọng vào đội mình?

Thực ra đây chính là lý do tôi luôn luôn suy nghĩ. Suốt quá trình chia tay tôi đã nghĩ chỉ cần không xuất hiện bên nhau nữa thì mọi chuyện cứ thế sẽ lắng xuống, vì tôi rất ngại những ồn ào chuyện tình cảm mang lại. Tuy nhiên sau đó tôi lại nhận được lời mời tham gia "Cuộc đua kỳ thú" mùa All Stars, nên cuối cùng tôi và Criss lại xuất hiện bên nhau 1 lần nữa. Những ngày đầu vì sợ nếu thông báo ngay khi chưa đua sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các fan đội Hồng 2014, nên tôi đã quyết định không nói. Giờ nói ra tôi cũng không biết nó có ảnh hưởng nhiều không nhưng nhiều đội đua khác cũng không phải là 1 cặp nhưng vẫn được yêu thích, nên tôi hi vọng không ảnh hưởng nhiều đến những người ủng hộ đội Hồng.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 2.

Tại sao 2 bạn vẫn quyết định trở lại cuộc đua? Có phải để hàn gắn?

Thực ra đến thời điểm tham gia cuộc đua là chúng tôi đã chia tay được 3 tháng rồi, chủ quan tôi không còn nghĩ đến chuyện hàn gắn. Phần lớn lý do tôi quay lại với cuộc đua là vì tôi rất rất muốn tham gia chương trình này, và đặc biệt là tôi không nghĩ mình có thể có đồng đội nào phù hợp hơn Criss.

Trong quá trình đua, nhiều người để ý 2 bạn không còn gắn bó và tình cảm như xưa. Lúc tham gia, 2 bạn có ý định sẽ "diễn" như 2 người yêu nhau không?

Thực sự chuyện tình cảm không phải nói diễn là có thể diễn được. Nói thật là năm nay một phần vì cuộc đua rất căng thẳng, một phần vì áp lực đội Quán quân nên tâm lý của cả 2 khá phức tạp. Trong quá trình đua đội Hồng gặp rất nhiều trở ngại. Tuy nhiên tôi là người khá rõ ràng, trong suốt cuộc đua tôi xác định giữ khoảng cách và hoàn toàn không có ý định diễn.

Tôi cũng không đòi hỏi Criss phải ga-lăng hay phải đỡ đần cho tôi như năm trước, tôi chủ động hơn trong các thử thách và tự lập vì Criss không phải người yêu tôi như trước nữa. Tôi chỉ muốn làm hết sức mình và đua như 2 người bạn. Nhiều khi đua thấy lo cho đồng đội còn không dám thể hiện tình cảm, vì sợ sau này mọi người xem lại nói là chia tay rồi mà còn diễn sâu.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 3.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 4.

Sự chia rẽ này có ảnh hưởng tới phong độ và thành tích của 2 bạn?

Do chia tay đã 3 tháng trước khi đua và không liên lạc trong suốt thời gian đó nên khi gặp lại có phần không hiểu nhau, nên khi đua tâm trạng của 2 người không được tốt. Criss trong những tập đầu gặp vấn đề về chấn thương, thể lực bị giảm sút nhiều nên những chặng sau anh ấy bị tâm lý rất nặng, không tự tin vào bản thân và rất hay nản, chơi không được nhiệt tình như trước, chính vì thế cả 2 đã thống nhất là trong quá trình đua có thể thoải mái tranh luận, và Criss đồng ý tôi có thể nghiêm khắc hơn để giúp cho đội Hồng có thể đi sâu. Tuy nhiên khi 2 người không thể thoải mái hoàn toàn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả, nên có thể thấy năm nay đội Hồng nhiều lần đạt thứ hạng không tốt và phải tránh các thử thách về thể lực.

Nhiều lúc 2 bạn vẫn rất quan tâm nhau, thậm chí bạn còn lo lắng, khóc khi Criss thực hiện thử thách khó? Liệu đó là vì 2 bạn còn tình cảm thật sự?

Thật lòng mà nói thì đến thời điểm đua khi gặp lại và tham gia vào chương trình nhiều kỷ niệm 2014 cũng ùa về. Trên cuộc đua là như vậy nhưng nói thật ở ngoài anh Criss cũng vẫn quan tâm và chăm lo cho tôi trong suốt cuộc đua. Tôi vẫn nhớ chặng đầu khi tôi phải làm hầu hết các thử thách, Criss đã rất lo và vẫn rất tình cảm. Anh ấy cũng để ý nhiều đến sức khoẻ cũng như những hoạt động trong 1 ngày của tôi, nên tôi cũng nghĩ mình cần quan tâm lại đến Criss. Hơn nữa dù gì cũng là đồng đội, nhìn thấy sự hy sinh của Criss tôi cũng rất cảm động, nên trong suốt quá trình đua ngoài việc tập trung đua thì ở ngoài chúng tôi vẫn tự nhiên với cảm xúc của mình.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 5.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 6.

Hết đội Hồng của Hari - Tiến Đạt đến đội Hồng của Hương Giang - Criss "tan vỡ", bạn có nghĩ là nhiều khi chuyện tình cảm không nên đưa lên show thực tế không?

Tôi nghĩ cũng không hẳn, nhiều khi tham gia xong về 2-3 năm sau mới chia tay, cũng không thể đổ cho là vì tham gia show thực tế được. Tình yêu đến thì nó đến, hết duyên nó phải đi thôi. Tôi nghĩ đây có thể là sự trùng hợp giữa 2 đội Hồng thôi!

Nhìn lại chặng đường đã qua ở "Cuộc đua kỳ thú", bạn cảm thấy thế nào?

Tôi nhìn lại và không tin mình đã đi qua ngần ấy nơi, nhìn lại nhiều thử thách tôi không nghĩ mình đã vượt qua được. Đó là một chặng đường kì diệu với nhiều cảm xúc, được gặp nhiều người bạn mới, bạn cũ. Đến giờ phút này tôi chưa một lần hối hận rằng đã đua lại cùng Criss, tôi không nghĩ có đồng đội nào có thể hiểu và chịu đựng được sự chỉ huy của tôi hơn Criss (cười).

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 7.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 8.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 9.

Bạn có lời nào nhắn gửi đến fan của đội Hồng ở chương trình không?

Nhiều lúc tôi không biết tại sao họ có thể dành nhiều tình yêu đến như thế cho đội Hồng và cho tôi. Thực sự mỗi khi nhìn thấy những bình luận yêu thương, bênh vực của họ cho đội Hồng, tôi lại cảm thấy không đủ can đảm để nói cho họ là tôi và Criss đã chia tay, không đành lòng để cho họ thất vọng. Tôi chỉ muốn nói rằng xin lỗi vì đã không thể làm được những gì mà họ mong muốn, xin lỗi vì không như những gì họ suy nghĩ và hy vọng. Tuy nhiên tôi cũng hi vọng họ vẫn sẽ yêu thích đội Hồng như một đội đua quyết liệt, luôn cố gắng và không bao giờ khuất phục trước khó khăn như những gì trước đây họ luôn yêu quý!

Cảm ơn Hương Giang, mong là đội Hồng sẽ đạt thành tích tốt ở những chặng tiếp theo!

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 10.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 11.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 12.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 13.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 14.

Hương Giang Idol: Tôi không có ý định quay lại với Criss khi tham gia Cuộc đua kỳ thú - Ảnh 15.