Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến

Hoan Ca, Theo Trí Thức Trẻ 18:48 14/05/2023

Trong đêm nhạc Trần Tiến - Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt, nhạc sĩ Trần Tiến và dàn ca sĩ gồm Hà Trần, Bằng Kiều, Trung Quân Idol, Phạm Anh Khoa… đã cùng khán giả ôn lại nhiều kỷ niệm xưa cũ thông qua âm nhạc.

Tối ngày 13/5, đêm nhạc Trần Tiến - Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện đánh dấu chặng đường hơn 50 năm sáng tác âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa gốc Hà thành. Tham gia biểu diễn trong đêm nhạc là những tên tuổi đã gắn bó với các nhạc phẩm của Trần Tiến như Hà Trần, Bằng Kiều, Phạm Anh Khoa bên cạnh giọng ca Uyên Linh, Trung Quân Idol và những cái tên mới như ban hợp xướng Sài Gòn Choir, nhóm Du Ca.

Với Trần Tiến - Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt, gần 30 sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến đã được trình diễn trên sân khấu và chia thành 3 chương: Guitar, Ngẫu hứng và Trắng đen. Cách phân chia này tương ứng với những cột mốc lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của ông: chàng thanh niên rời Hà Nội để đi vào chiến trường, bước ra khỏi chiến tranh và tiếp tục cuộc phiêu bạt cùng âm nhạc, giờ đã ở bên kia con dốc cuộc đời, ông vẫn ôm đàn, hát và chiêm nghiệm về cuộc đời.

Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện trong đêm nhạc (Ảnh: BTC)

Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến - Ảnh 2.

Hội trường đêm diễn chật kín khán giả (Ảnh: BTC)

Trong chương trình, những người yêu mến âm nhạc Trần Tiến được thưởng thức lại chùm ca khúc kinh điển như Giấc Mơ Chapi, Tóc Gió Thôi Bay, Chị Tôi, Quê Nhà, Mặt Trời Bé Con, Lý Ngựa Ô, Ngọn Lửa Cao Nguyên, Sắc Màu… bên cạnh những ca khúc ít được xuất hiện trên các sân khấu lớn hơn như Phố Núi, Một Mình, Lẳng Lơ hay Phiêu Bạt. Đặc biệt, trên sân khấu chương trình Trần Tiến - Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt, lần đầu tiên khán giả được nghe live ca khúc Mỹ Nhân Ngư của ông. Mỹ Nhân Ngư được nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác trong quãng thời gian "ở ẩn" tại vùng biển Vũng Tàu.

Những sáng tác âm nhạc của nghệ sĩ Trần Tiến không còn lạ lẫm với khán giả yêu âm nhạc, nhất là khi chúng được cất lên bởi giọng ca Hà Trần, Bằng Kiều. Tuy nhiên, đêm nhạc Trần Tiến - Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt đã có những tráo đổi mang đến cảm giác mới mẻ cho thính giả. Một trong số đó là sự xuất hiện của Trung Quân Idol - giọng ca nổi tiếng với những bản ballad trẻ trung, hợp tai nhóm khán giả thanh thiếu niên - trong màn song ca với Bằng Kiều ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng. Anh trình diễn thêm hai tiết ca khúc Điệp Khúc Tình YêuMưa Bay Tháp Cổ - bản "hit" một thời của ca sĩ Tùng Dương.

Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến - Ảnh 5.

Uyên Linh là người hát mở màn đêm nhạc (Ảnh: BTC)

Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến - Ảnh 6.

Trung Quân và Bằng Kiều song ca bài hát Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng (Ảnh: BTC)

Sau phần biểu diễn của Uyên Linh, Bằng Kiều và Trung Quân Idol, nhân vật chính của đêm nhạc - nhạc sĩ Trần Tiến cũng xuất hiện. Ông bước lên sân khấu, mang theo sự hào hoa, chút hài hước tếu táo và cả những câu chuyện mộc mạc nhưng chứa đựng biết bao chiêm nghiệm về cuộc đời. Đứng trước khán phòng không còn một ghế trống, nhạc sĩ Trần Tiến gửi lời cảm ơn tới hàng nghìn khán giả đã yêu mến âm nhạc của mình. Vị nhạc sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc: "Cảm ơn khán giả đã yêu tôi, tôi hạnh phúc quá!".

Nhạc sĩ Trần Tiến và nhóm Du ca của mình dành tặng khán giả thủ đô chùm ca khúc Mặt Trời Bé Con, Về Đi Em, Mẹ Tôi, Tùy Hứng Lý Qua Cầu. Nhóm Du ca mới, được nhạc sĩ Trần Tiến trìu mến gọi là "các cháu tôi", gồm nhiều gương mặt trẻ từng nổi danh trên Internet khi hát các ca khúc Trần Tiến. Họ đã cùng nhau thực hiện nhiều chuyến du ca, biểu diễn dành tặng bệnh nhân, y bác sĩ tại các bệnh viện, chiến sĩ ngoài biên giới… trước khi bước lên sân khấu Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt. Cùng nhau, họ đã mang đến cho đêm diễn không khí mộc mạc, chân phương nhưng vẫn đong đầy cảm xúc.

Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Trần Tiến ôm đàn hát bài Mặt Trời Bé Con (Ảnh: BTC)

Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến - Ảnh 8.

Nhạc sĩ Trần Tiến biểu diễn cùng nhóm Du ca (Ảnh: BTC)

Hà Trần, gương mặt gắn liền với âm nhạc Trần Tiến, xuất hiện ở nửa cuối chương trình, trong một bầu không khí thân mật rất "người nhà" với vị nhạc sĩ. Trong lần xuất hiện này, Hà Trần thể hiện ca khúc Mỹ Nhân Ngư mà nhạc sĩ Trần Tiến vừa sáng tác. Cô thể hiện ca khúc Phố Núi mà khán giả ít khi được thưởng thức trên sân khấu, rồi cùng ông song ca bài Phố Nghèo - ca khúc được Hà Trần giới thiệu là "bài mà lần nào hát bố cũng khóc ấy". Chiều lòng cháu gái và khán giả, nghệ sĩ Trần Tiến đã trình bày ca khúc và rưng rưng nước nước mắt khi hát tới những đoạn cao trào.

Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến - Ảnh 9.

Hà Trần lần đầu tiên trình diễn ca khúc Mỹ Nhân Ngư trên sân khấu (Ảnh: BTC)

Hơn 3.000 khán giả thổn thức cùng nửa thế kỷ phiêu bạt của Trần Tiến - Ảnh 10.

Nhạc sĩ Trần Tiến và Hà Trần song ca bài Phố Nghèo (Ảnh: BTC)

Đêm nhạc Trần Tiến - Nửa Thế Kỷ Phiêu Bạt giống như những nét chấm phá, làm bức tranh nhạc sĩ Trần Tiến trong lòng độc giả thêm chi tiết, nó rọi ánh sáng, thêm chiều sâu vào những vùng khán giả còn chưa tường tỏ. Ta được nghe ông nói về chiến tranh, nói về hòa bình, nói về cách những chàng trai thời ông trở thành người đàn ông, nói về những chuyện tình dang dở, nói về nỗi cô đơn khiến con người ta trưởng thành, về tuổi già, những chiêm nghiệm sau một đời phiêu bạt…

Trong câu chuyện âm nhạc ấy, dù có những phút yếu lòng, ông vẫn là một tâm hồn thanh niên tràn trề tình yêu cuộc sống, tình yêu những chuyến đi lang bạt kỳ hồ. Ông ví mình là một tay cao bồi cả đời rong ruổi trên những nẻo đường, cao bồi sống trên lưng ngựa còn ông sống cả đời với cây đàn và khi ra đi cũng sẽ trọn vẹn với niềm đam mê đã cống hiến cả cuộc đời.

Cũng trong chương trình, nghệ sĩ Trần Tiến nhắc lại chuyện mình rất sợ nỗi buồn nên hay tếu táo. Nhưng cũng vì sợ buồn nên ông rất trân trọng, rất quý niềm vui. Vị nghệ sĩ khuyên khán giả của mình hãy tập thể dục và vui. Ông cũng nhắn nhủ mọi người khi còn lưu lại trên mặt đất này thì hãy sống tốt với nhau, để rồi khi thoát khỏi xác phàm nhiều khổ ải sẽ có thể hạnh phúc gặp lại bạn bè ở một cõi xa.