Xa nhà, xa quê hương, nhiều bạn thí sinh cùng với gia đình phải chọn những quán cốc, tiệm cơm gần Hội đồng thi làm nơi nghỉ chân, để ních cho thật no bụng để có thể sẵn sàng bước vào môn thi tiếp theo.
Những bữa cơm không phải do bố mẹ nấu, không được cùng ăn trên chiếc bàn thân thuộc như ở nhà, chắc chắn sẽ làm cho nhiều bạn thấy "sụt sùi", nhưng không sao, mỗi sĩ tử đều mang trong mình một niềm tin và quyết tâm cao nhất: sẽ vượt được vũ môn, sẽ đậu đại học.
Suy tư trong giờ nghỉ trưa.




Xa nhà, các bạn í buộc phải ăn những bữa cơm hàng thế này. 


Cả gia đình cùng đi theo cổ vũ cho cô bạn, bữa trưa trở thành buổi "picnic" ấm cúng. 

Tranh thủ ôn bài lúc nghỉ trưa nè. 