Cảm xúc? Nhiều nhất là hồi hộp!
Nếu được hỏi về cảm xúc của mình lúc này, có lẽ điều mà hầu hết các teen đều mau chóng thổ lộ là hồi hộp. Lo lắng, chờ đợi, nóng lòng mong ngày thi đến.
Hoài Nam - THPT Việt Đức cho biết: "Đến giờ này mình vẫn học ôn rất chăm chỉ, nhưng dường như kiến thức thêm được cũng không nhiều. Chờ mong từng ngày vào phòng thi, có lúc nóng ruột đến nỗi... không thể ngồi yên ! Gọi cho hội bạn thân, đứa chăm chỉ nhất cũng đã không còn muốn ngồi bên bàn học nữa."
Không khí nóng dần lên khi ngày thi tiến sát gần. Teen là người trong cuộc, hiểu hơn bao giờ hết cảm giác phấp phỏng chờ hồi hộp. Nhiều bạn bắt đầu có triệu chứng mất ngủ, ăn không ngon vì ảnh hưởng bởi tâm trạng này.
"Mình vẫn cố gắng sinh hoạt điều độ để đảm bảo sức khoẻ cho ngày thi. Nhưng những ngày cận kề này thực sự mình rất lo lắng. Đêm ngủ cũng trằn trọc hoài, sáng sớm đã tỉnh giấc rồi..." - Minh Thư- teengirl THPT Hồ Tùng Mậu chia sẻ.
Có lẽ, điều cần nhất cho các sỹ tử bây giờ là ổn định lại tâm trạng, thư giãn và bình tĩnh đợi ngày thi tới. Chút hồi hộp có thể làm bạn bị xao nhãng những giờ học ôn cuối cùng, nhưng teen cũng không cần quá sức. Tìm cho mình một cách nghỉ ngơi nhẹ nhàng, phù hợp lúc này chính là một lựa chọn thông minh của teen.
Duy, một thí sinh lớp 13 cho biết: "Áp lực của bạn trong kì thi ĐH năm nay khá nặng nề. Càng gần ngày thi càng hồi hộp lo lắng, bạn đã quyết định ngừng học ôn triền miên. Sáng dậy sớm đi bộ ra công viên, tập thể dục nhẹ nhàng để bình tâm lại. Đến giờ thì Duy đã có thể nhoẻn cười nhẹ nhõm khi nghĩ về chuyện thi cử."

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cùng nhóm niềm tin bằng những cách thật dễ thương
Hầu như teen nào cũng nắm được bí quyết « tự tin- chiến thắng » khi bước vào kì thi quan trọng này. Và các bạn có những cách thật dễ thương để nhóm niềm tin cho chính mình và cho bạn bè thân thiết.
Từ cách đây một tháng, Hoàn- THPT Đoàn Thị Điểm đã giữ cho mình một chiếc hộp đặc biệt, trong đó lưu giữ lời chúc và chữ kí của cả tập thể lớp thân yêu. Cô bạn tin rằng đó chính là món "bảo bối" mang lại may mắn cho mình.
Còn Nguyên, cậu khá bất ngờ và cảm động khi nhận được món quà ngộ nghĩnh từ nhỏ bạn thân: một "anh" Siêu nhân nhỏ xíu, với lời chúc "Nguyên siêu nhân sẽ đạt kết quả cao nhất trong kì thi ĐH"
Giữ chắc món quà ý nghĩa ấy trong hành trang vào Sài Gòn dự thi, lo lắng trong Nguyên đã tan đi rất nhiều...
Tự tin vào chiến thắng, teen nhé!
Trong inbox của nhiều teen, giờ này hẳn đã full những tin nhắn chúc thi tốt, những tin nhắn động viên, chia sẻ của bạn bè mình. Những tin nhắn yêu thương ấy cũng làm nên sức mạnh giúp teen thêm vững bước bước vào phòng thi…
Tuổi học trò có lẽ sẽ chia tay hẳn với các teen từ sau kì thi ĐH này, nhưng những kỉ niệm gắn với kì thi đại học này sẽ đọng lại mãi mãi trong kí ức học trò giản dị, trong sáng mà dễ thương vô cùng….
Và tự tin lên đường!
Rất nhiều xì tin đã lên đường tới nơi thuê trọ, tới địa điểm thi. Dù mệt mỏi, dù lo lắng hay hồi hộp, các bạn đều giữ cho mình sự tự tin và quyết tâm rất lớn.
Hoa - THPT Hoàng Hoa Thám vui vẻ nói về những ngày thi tới: “Lo lắng có, hồi hộp có, nhưng mình nghĩ, điều quan trọng nhất là phải vững tin. Mình sẽ hướng về ngày thi bằng tất cả niềm tin tưởng vào bản thân. Vì dù đỗ hay trượt, thì mình biết vẫn còn rất nhiều cơ hội khác đang chờ đón mình”.
Quả thực, còn rất nhiều cơ hội đang chờ đón teen. Vậy thì tự tin lên đường thôi, teen nhé!