Teen Chu Văn An quẩy tưng bừng trong lễ tri ân và trưởng thành
Gắn những bông hoa lên ngực các thầy cô để tỏ lòng biết ơn sâu sắc
Các lớp lần lượt thể hiện ca khúc "chia tay" của lớp mình
Các thầy cô giáo nhắn nhủ những lời yêu thương của mình tới học trò qua lời ca tiếng hát
Đêm dạ hội diễn ra gồm những tiết mục văn nghệ vừa sâu lắng, vừa sôi động, những lời cám ơn của thế hệ 104 gửi gắm đến các thầy cô, những khoảnh khắc đẹp của mỗi học sinh trong ba năm gắn bó dưới mái trường, cùng bữa tiệc đứng giao lưu thân mật và đặc biệt là phần “slowdance” đánh dấu sự trưởng thành của các học sinh khối 12. Tiếp nối thành công từ những chương trình, chuỗi sự kiện lớn đã được tổ chức tại trường THPT Chu Văn An như True Color (2011), Sparkling Chu Văn An (2012, 2013) tạo nên môi trường học tập, vui chơi, giải trí năng động.
Chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn thôi, các bạn ấy sẽ bước vào hai kỳ thi quan trọng quyết định tương lai của mình, ai cũng có ước mơ của riêng mình và kỳ vọng vào niềm tin chiến thắng. Trước khi diễn ra bế giảng vào sáng 24, các bạn ấy đã được làm lễ trưởng thành, và đây cũng là đêm cuối cùng cả lớp, cả khối 12 được tụ họp, chính vì vậy, ai cũng hòa vào không khí chung, hò hét hết mình.
Đây là khoảng thời gian cuối cùng được bên nhau...
Mọi người cố gắng lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất
Và cũng không quên "quẩy" hết mình
Nhẹ nhàng, lắng đọng với ca khúc "Xe đạp"
Thời khắc chia tay của các bạn lớp 12 vô cùng ý nghĩa, nó không chỉ là sự chia tay sau kỳ nghỉ hè, hay chia tay của một cấp học, sau ngày này, các bạn ấy, mỗi người một phương trời, mỗi người có một lựa chọn cho tương lai của mình. Có lẽ, sẽ rất lâu nữa các bạn ấy mới được gặp lại nhau. Và, lễ chia tay này cũng là sự chấm dứt cho 12 năm học sinh, tuổi mực tím đang xa dần, các bạn ấy đã trưởng thành. Rồi mai đây, trên bước đường tương lai của mình, mỗi người đều phải tự quyết định mọi việc mà không còn hồn nhiên như thời áo trắng.
Hơn 600 teen 12 khóa 2011 - 2014 ký tên lưu giữ trê tấm bảng của trường