Khoảnh khắc xúc động của HS trường Mạc Đĩnh Chi trong ngày lễ Tri ân

, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 24/05/2014

Buổi lễ Tri ân đã lấy đi rất nhiều nước mắt của những người có mặt tại trường sáng nay.<br/>

Sáng nay (24/05), tập thể học sinh khối 12 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã có một buổi lễ Tri ân - trưởng thành vô cùng đáng nhớ. Với học sinh khối 12 thì bạn nào cũng nôn nóng để được tham dự buổi lễ này, bởi đây sẽ là cơ hội cuối cùng để cả lớp, cả khối được tụ họp, quây quần bên nhau. Kết thúc buổi lễ này, các bạn sẽ chính thức rời xa mái trường, lớp học, bạn bè, và thầy cô của mình. Cũng chính vì thế mà buổi lễ Tri ân - trưởng thành của tất cả các trường, ở bất cứ đâu cũng đều có rất nhiều cảnh cảm động và quý giá.

Sau các tiết mục văn nghệ do học sinh các lớp thể hiện, phần tặng hoa cám ơn thầy cô và bố mẹ đã lấy đi rất nhiều nước mắt của những người có mặt tại buổi lễ. 

"Được tham gia buổi lễ này tôi xúc động lắm, nhìn thấy con mình tốt nghiệp, trưởng thành, kết thúc 12 năm học ròng rã mà lòng tôi vừa mừng nhưng cũng có nhiều cái để lo" - một phụ huynh chia sẻ trong buổi lễ.


Tổng cộng có 24 lớp 12 có mặt đầy đủ tại sân trường sáng nay.





Tranh thủ những phút rảnh rỗi ban đầu, nhiều lớp đã bắt đầu chuyền tay nhau chiếc áo chữ ký đầy kỷ niệm

Mở màn phần văn nghệ là tiết mục của lớp 12A8 với ca khúc Xinh tươi Việt Nam

Tiếp đến là một bài hát về tình cha, do Hồng Sơn lớp 12A3 và Chí Toàn 12A16 thể hiện cùng các người bạn của mình.


Đại diện các lớp lên dành tặng những bó hoa thay lời cám ơn đến các thầy cô của trường Mạc Đĩnh Chi.


Học sinh Giỏi của các lớp được nhận bằng khen trước toàn trường.


Buổi lễ bắt đầu không được bao lâu thì những giọt nước mắt của các bạn học sinh đã dần dần rơi 



Cả trường trong những giây phút bồi hồi, vô cùng cảm động.

Một chút luyến tiếc khi không nỡ rời xa những người bạn này.









Các bạn càng khóc nhiều hơn khi dành những lời cám ơn đến với cha mẹ của mình.





Những hình ảnh, khoảnh khắc và cảm xúc này chắc chắn các bạn sẽ mãi không bao giờ quên.











Kết thúc buổi lễ này, cũng là lúc các bạn học sinh khối 12 chuẩn bị đương đầu với 2 kỳ thi áp lực và căng thẳng nhất. Hy vọng với những tình cảm, sự yêu thương và những lời chia sẻ cảm động ngày hôm nay sẽ là nguồn động lực tiếp sức thêm cho các bạn, để cả hai kỳ thi đều trôi qua một cách suôn sẻ.

Nhiếp ảnh: Benz