Buổi lễ tổng kết đầy niềm vui của khối 12 trường Hoàng Hoa Thám

, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 26/05/2014

Mặc dù không có những giọt nước mắt, nhưng ngày chia tay của các bạn học sinh trường Hoàng Hoa Thám vẫn rất đáng yêu và vô cùng đáng nhớ trong ngày lễ tổng kết của mình.

Không có những giọt nước mắt đau buồn vì phải chia tay, không có những cảnh nghẹn ngào đến phải bật khóc,... thay vào đó, buổi lễ tổng kết năm học của khối 12, trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP.HCM lại cực kỳ vui vẻ. Tuy nhiên, trong suốt buổi lễ vẫn không hề thiếu những khoảnh khắc, những giây phút ngọt ngào, có khi là rất bình lặng, đến chút riêng tư, và tất cả đều tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc, nên có thể nói, ngày chia tay sáng nay của các bạn học sinh trường Hoàng Hoa Thám là vô cùng đẹp.


Trước cổng trường luôn có hai hàng học sinh đón chào thầy cô...


... và các người bạn của mình.



Buổi lễ còn có những màn biểu diễn nghệ thuật "cây nhà lá vườn" vô cùng thoải mái và hợp với sở thích của các bạn học sinh.




Khoảng thời gian mà các bạn học sinh được ngồi cùng nhau, đung đưa cánh tay theo những bài hát quen thuộc.




Dĩ nhiên, những chiếc áo kỷ niệm thế này là không thể thiếu trong ngày cuối cùng gặp nhau.






Các bạn có thể chụp ảnh kỷ niệm lại ở bất cứ đâu, bất cứ người bạn nào.

Đôi bạn thân

Những chiếc áo sơ mi trắng phau ban đầu giờ đã chi chít những dòng chữ ký và câu chúc may mắn



Nguyên do bởi vì các bạn đè nhau ra ký một cách nhiệt tình thế này đây.

Chiếc áo trắng của bạn nữ cũng đầy chữ ký

Không quên khoe chiếc áo có 1-0-2 của mình.



Đám con trai tranh thủ thời gian trêu chọc nhau

"Nam đâu nhào vô chụp phát nào!"

"Nữ đâu tập hợp, đánh lẻ một phát"




Này là lúc các bạn chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy cô của mình.


Đến cả cô giáo cũng tham gia ký tặng trên áo

Sau buổi tổng kết, các lớp có một khoảng thời gian riêng để giao lưu, trò chuyện và tâm sự cùng nhau.



Có lớp dành thời gian để tạo ra những tác phẩm chuyên nghiệp mừng ngày tốt nghiệp.

Có bạn thì trốn ở một góc nào đấy viết lại vài dòng lưu bút...

... hay là đôi bạn tâm sự cùng nhau.


Các bạn luôn hiểu những ngày này sẽ là những ngày cuối cùng được ở bên nhau.

Nhiếp ảnh: Hữu Dương