Các bậc phụ huynh du học sinh giục con về Việt Nam sau vụ khủng bố tại Pháp

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 18:30 14/11/2015

Nhiều bậc phụ huynh lo lắng giục con mình quay trở lại Việt Nam sau hàng loạt các cuộc xả súng, nổ bom vừa diễn ra tại Pháp.

Vào lúc 9:17 đến 9:19 tối 13/11 theo giờ địa phương, đã có 6 vụ tấn công diễn ra ở các địa điểm trên khắp thủ đô Paris bao gồm khu vực nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France và nhiều quán bar, hàng ăn khác.

- Đã có khoảng 128 người thiệt mạng, 99 người bị thương nặng.

- Ghi nhận được 3 vụ nổ, trong đó có 1 vụ đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động Stade de France.

- Hiện phòng hòa nhạc Bataclan đã được giải cứu.

- Các chuyến bay tới thủ đô Paris của nhiều hãng hàng không thế giới bị hủy bỏ cho đến khi có thông tin thêm.

- 8 tay súng thực hiện vụ thảm sát Paris đều đã bị tiêu diệt, tuy nhiên chưa chắc chắn không có đồng lõa của chúng còn ẩn náu trong thủ đô.


Sau khi tin tức về đợt khủng bố tại Pháp vừa diễn ra, rất nhiều bậc phụ huynh đang có con du học tại Pháp vô cùng lo sợ và hoang mang. Trò chuyện với bạn Quang Anh, một du học sinh Việt tại Pháp (hiện đang theo học tại Trường Kiến trúc Quốc gia De Grenoble) cho biết: "Lúc xảy ra vụ việc, tớ đang ngồi trong một quán bar ở khu Le Marais, cạnh toà nhà BHV Le Marais, gần chỗ xả súng trong nhà hàng ở quận 10. Lúc đấy tớ thấy còi inh ỏi nhưng có biết gì đâu nên vẫn ngồi uống tiếp, xong bạn gọi điện báo có chuyện phải về ngay nên mới hiểu là vừa xảy ra việc gì. Nhưng tớ cũng không thể về nhà ngay được, tớ đi tàu đến Gare Du Nord 1 trong các Gare lớn tầm 12h đêm thì bị cảnh sát kéo ra khỏi tàu, tất cả mọi trong Gare sơ tán khẩn vì có nghi ngờ đặt bom. Thế là tớ qua đêm nhà bạn, may có 1 đứa nhà cách đây 2km."

Được biết, hiện giờ các trường học tại Paris đều đóng cửa, và hôm nay thứ 7 nên mọi người đa phần đều không phải đi làm. Có khá nhiều đầu mối giao thông quan trọng như Republique hay Gare Du Nord bị đóng cửa.

Quang Anh kể thêm: "Bố mẹ tớ gọi điện ngay, giục mình về Việt Nam gấp. Nhưng tạm thời cũng không thể nào đi được, nên tớ cứ tiếp tục đợi xem tình hình như thế nào."

Du học sinh Phương Như, hiện đang theo học GEA Quản trị Kinh doanh tại IUT A Đại học Toulouse III, vừa mới sang Pháp được một tháng cũng đang trong tình trạng lo lắng tột độ. "Dù khủng bố xảy ra nhưng mọi việc vẫn phải diễn ra như bình thường. Em còn nhiều bài thi vào tuần sau nên phải cố bình tĩnh mà học tiếp. Bố mẹ và cả gia đình em rất lo nhưng cũng trấn tĩnh rằng mọi việc sẽ ổn thôi. 

Mọi người ai cũng dặn đi dặn lại là không được ra đường, ở yên trong ký túc xá. Hôm nay là thứ 7, đáng lẽ em đi siêu thị cho cả tuần nhưng hôm nay thì thôi... không dám ra đường nữa. Thà nhịn đói trong phòng còn hơn ra đường mà nơm nớp sợ bị bắn..."

182-01 copy-fab76
Người dân vẫn chưa hết hoang mang sau khi khủng bố xảy ra.

182-02 copy-fab76
Đường phố tại Paris vắng lặng sau vụ khủng bố.

Theo thông tin tại các trang báo chính thống của Pháp, hiện nay vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ khủng bố này, nên khả năng các cuộc tấn công sẽ vẫn tiếp diễn. Các bạn du học sinh hãy hết sức cẩn trọng, hạn chế ra ngoài và liên tục cập nhật tin tức để đảm bảo an toàn cho chính mình.