Hoàng Yến Chibi: "Đó là một kỷ niệm khá đáng sợ, khiến tôi ám ảnh mãi"

Tùng Ninh, Theo Tri Thức Trẻ 11:31 02/06/2022

"Rất may là chiếc xe bus dừng lại kịp thời và tôi cũng kịp dừng xe. Nếu tôi không phản xạ nhanh mà cứ thế lao tới là chết chắc" - Hoàng Yến Chibi nói.

Vừa qua, chương trình Không Gian Cảm Xúc đã lên sóng với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Nguyễn Trần Trung Quân, Hoàng Yến Chibi, Osad và ChangMie.

Với chủ đề "Cơn mưa mùa hạ'', các nghệ sĩ tại chương trình tuần này đã thể hiện hàng loạt ca khúc sâu lắng, cảm xúc về mưa.

Hoàng Yến Chibi: Đó là một kỷ niệm khá đáng sợ, khiến tôi ám ảnh mãi - Ảnh 2.

Hoàng Yến Chibi và Osad

Riêng về phần mình, Hoàng Yến Chibi đã tiết lộ với khán giả một khoảnh khắc đáng sợ khiến cô không thể quên về mưa. Cô nói:

"Đó là một kỷ niệm khá đáng sợ, khiến tôi ám ảnh mãi, tôi suýt chết vì trời mưa to.

Hồi đó, tôi còn sống tại Hà Nội. Một hôm trời mưa to, tôi và mẹ lại có công việc nên phải ra ngoài đường, tôi chở mẹ trên xe máy. Mưa to quá nên tôi không nhìn thấy gì, nước mưa tràn hết vào mắt.

Tôi đang đi thì bỗng một chiếc xe bus đang dừng lại ngay trước mặt. Chỉ còn khoảng tầm vài centimet nữa thôi là chiếc xe bus đó sẽ lùi vào xe của tôi và mẹ, coi như nằm dưới gầm xe bus luôn.

Rất may là chiếc xe bus dừng lại kịp thời và tôi cũng kịp dừng xe. Nếu tôi không phản xạ nhanh mà cứ thế lao tới là chết chắc. Sau lần đó, tôi không dám đi xe máy khi trời mưa to. Đó là kỷ niệm đáng sợ tôi không thể quên".

Tiếp đó, Hoàng Yến Chibi tâm sự thêm: "Tôi còn có nhiều kỷ niệm không vui về mưa. Lần nào tôi chia tay người yêu trời cũng mưa nên tôi không thích mưa chút nào.

Vừa nãy, tôi có trình diễn ca khúc Chiếc Ô Ngăn Đôi. Tôi thích ca khúc này và hát nó rất cảm xúc vì đó là tâm trạng, là nỗi day dứt, buồn phiền về một tình yêu dang dở đã qua của tôi.

Bản thân tôi đã gửi hết nỗi buồn về mưa vào bài hát này nên tôi cảm thấy mình hát rất hay dù giọng ca bị hạn chế".

Hoàng Yến Chibi: Đó là một kỷ niệm khá đáng sợ, khiến tôi ám ảnh mãi - Ảnh 3.

ChangMie

Tới lượt mình, ca sĩ trẻ ChangMie tâm sự: "Tôi còn nhớ, năm lớp 6, tôi đã từng dầm mưa về nhà để biết cảm giác cả người bị ướt là thế nào. Tôi sống nội tâm, lại bị nhiễm phim Hàn Quốc nên muốn thử tự trải nghiệm những cảm giác đó.

Tôi còn khóc nức nở vì poster một idol Kpop đã bị ướt và tự trách bản thân mình.

Bản thân tôi cũng từng trải và được người ta theo đuổi, quan tâm trước, nên không mất công đi tán tỉnh. Tuy nhiên, người yêu cũ của tôi lại là một hot boy quá nổi bật, nên chính tôi cũng thấy tủi và không có cảm giác an tâm. Có lẽ điều này đã khiến chúng tôi chia tay".

Nói xong, ChangMie và Nguyễn Trần Trung Quân song ca gửi đến khán giả bài Chiều Nay Không Có Mưa Bay. Nguyễn Trần Trung Quân nói:

Hoàng Yến Chibi: Đó là một kỷ niệm khá đáng sợ, khiến tôi ám ảnh mãi - Ảnh 4.

Nguyễn Trần Trung Quân và ChangMie

"Tôi hát bài này mà lòng khán hồi hộp vì đây là bài hát của một người ca sĩ cùng tên với tôi. Rất nhiều lần tôi bị khán giả nhầm lẫn với Trung Quân Idol nên khá nản, nhưng rồi cũng tìm được sự khác biệt của chính mình".

Cả hai vừa hát vừa ôm nhau, khiến Hoàng Yến Chibi phải thốt lên: "Tôi ghen tị quá. Lần đầu tiên tôi thấy anh Nguyễn Trần Trung Quân ôm một người con gái khác. Tôi còn chưa được ôm bao giờ".