Hoảng hồn với zombie thời chiến - sinh vật chết chóc sinh ra từ bào thai Đức Quốc Xã trong "Overlord"

Avie, Theo Helino 19:07 23/11/2018

Tội ác của Đức Quốc Xã vốn là một vùng đất màu mỡ cho các nhà làm phim điện ảnh. Với "Overlord", những thí nghiệm rẻ rúng thân xác con người dưới thời Hitler một lần nữa được khai thác, làm dấy lên những phẫn uất về tính vô nhân đạo của chiến tranh.

Là dự án đầy tâm huyết giữa Paramount Pictures và Bad Robot Productions, Overlord (Chiến Dịch Overlord) được tạo khối thành hình dưới bàn tay của ê-kíp hạng khủng gồm những J. J. Abrams, Billy Ray, Mark. L Smith, Julius Avery,... Mạch phim quay ngược thời gian về năm 1944, trước thời khắc D-Day trong Thế chiến thứ II, hàng ngàn binh lính khối Đồng minh được cử đến các bờ biển vùng Normandie giao chiến với quân Phát Xít, giành lại chủ quyền cho nước Pháp.

Không may, một máy bay đã bị bắn rơi và lạc vào khu vực bí mật của Đức Quốc Xã - nơi diễn ra hàng loạt những thí nghiệm trên thi thể người chết với mục đích kiến tạo đội quân ngàn năm của một đế chế ngàn năm.

Trailer "Overlord"

Chiếc máy bay chở hàng chục binh lính nay chỉ còn 4 người sống sót với mục tiêu phá hủy tháp phát sóng radio được quân địch đặt trên nóc nhà thờ. Boyce (Jovan Adepo) - chàng lính da màu vốn bị đồng đội cười nhạo vì bản tính quá hiền lành, đến một con chuột cũng không nỡ giết, nay lại trở thành chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa phơi bày tội ác của Đức Quốc Xã. Chẳng là trong một lần được giao nhiệm vụ, anh bị chó rừng đuổi và bất đắc dĩ phải trèo lên chiếc xe chở đầy những xác lính chết về trại tập trung của quân Phát Xít đặt tại nhà thờ.

Ngay khi lẻn được vào bên trong, anh nhanh chóng phát hiện ra khu vực thí nghiệm đặt ngay bên dưới nhà thờ, cùng với phòng chỉ huy tháp phát sóng. Tại đây, Boyce đã tận mắt chứng kiến sự tàn độc của Đức Quốc Xã khi chúng tiêm một loại huyết thanh màu đỏ vào xác chết các binh lính thu nhặt được rồi đem ngâm họ vào một loại dầu đen mà chúng tin là "khoa học", biến đổi họ thành những sinh vật quái thai bất bại và khát máu. Nhiệm vụ của quân đội Đồng Minh lúc này không chỉ là phá hủy tòa tháp mà còn là diệt trừ tận gốc dòng giống zombie này, bởi lẽ dù là tay sai của phe nào, loại sinh vật xác sống này cũng sẽ là một hiểm họa dẫn đến ngày tàn của Thế giới.

Hoảng hồn với zombie thời chiến - sinh vật chết chóc sinh ra từ bào thai Đức Quốc Xã trong Overlord - Ảnh 2.

Loại huyết thanh biến đổi mà Đức Quốc Xã thí nghiệm trên con người.

Bối cảnh ngột ngạt, màu phim u tối gợi lại sự tàn phá của chiến tranh

Xuyên suốt 110 phút của phim, khán giả hiếm khi nào thấy được ánh sáng ngoại trừ ánh đèn le lói tại những căn hầm đặt dưới nhà thờ và ánh sáng ban ngày sau khi quân đội Đồng Minh đã phá hủy được căn cứ của Phát Xít, giành lại chủ quyền khu vực. Bối cảnh phim khá ngột ngạt, chủ yếu diễn ra tại các căn phòng và đường hầm, không gian nặng sắc u ám và chết chóc, màu phim cũng bởi thế mà tăm tối, đem lại cho người xem cảm giác nặng nề, vô vọng như người dân tại những vùng đất bị chiến tranh tàn phá, không biết tới ngày mai.

Hoảng hồn với zombie thời chiến - sinh vật chết chóc sinh ra từ bào thai Đức Quốc Xã trong Overlord - Ảnh 3.

Bối cảnh trong phim chủ yếu diễn ra tại các căn phòng và đường hầm tăm tối.

Sự xuất hiện của các loại xác sống với vẻ ngoài kinh tởm đã góp thêm yếu tố căng thẳng vào mạch phim, nhưng thay vì sợ, người xem sẽ cảm thấy buồn nôn với những khung hình máu me, nhớp nháp trong Overlord. Tuy nhiên, khá đáng tiếc là khi về Việt Nam, bộ phim đã bị cắt bớt một số cảnh "quá sức" đẫm máu, khiến cho tính giật gân của một bộ phim kinh dị chưa đạt tới ngưỡng mà người xem kỳ vọng.

Chiến tranh rẻ rúng giá trị con người, sống hay chết cũng không yên

Khán giả chắc chắn sẽ phẫn uất khi nhân vật tên quân nhân Wafner (Pilou Asbæk) ngạo nghễ tôn vinh những tội ác của Đức Quốc Xã, rằng chính nhờ những thứ nghiệm vô nhân đạo của chúng mà dân chúng tại vùng đất này cuối cùng cũng đã tìm được một ý nghĩa để sống, một lần thực sự có giá trị trong suốt cuộc đời tầm thường của họ, ấy là trở thành "chuột bạch" cho những thí nghiệm của Phát Xít, trở thành một phần của đội quân ngàn năm. Vậy mới thấy chiến tranh khiến sinh mệnh con người bỗng chốc bị coi như cỏ rác, sống thì chui lủi trong khổ hạnh, lầm than, chết thì bị đem đi thí nghiệm rồi hồi sinh trong thân xác quái vật, khát máu và mất hết nhân tính, nhận thức.

Hoảng hồn với zombie thời chiến - sinh vật chết chóc sinh ra từ bào thai Đức Quốc Xã trong Overlord - Ảnh 4.

Một cái đầu dù đã bị cắt lìa nhưng vẫn có thể nói chuyện…

Bên cạnh đó, Overlord đồng thời lên án tội ác của những tên quân nhân Đức Quốc Xã khi chúng đem phụ nữ ra làm nô lệ tình dục hay thậm chí đem trẻ em lên bàn thí nghiệm với mục đích mua vui. Với những hành động phi nhân tính như thế, liệu có lý lẽ nào có thể giúp chúng được hưởng án khoan hồng hay kết cục duy nhất xứng đáng với chúng là cái chết đau đớn, bị giết chết bởi chính những sinh vật quái thai chúng đã tạo ra. Tuy nhiên cái kết của Overlord lại chưa thỏa mãn đến vậy, nếu không muốn nói là chóng vánh và còn quá nhiều bất công.

Hoảng hồn với zombie thời chiến - sinh vật chết chóc sinh ra từ bào thai Đức Quốc Xã trong Overlord - Ảnh 5.

"Overlord" hiếm hoi những màn trả giá xứng tầm cho tội ác của quân đội Phát Xít.

Dù cái kết chưa đủ thỏa mãn, Overlord vẫn là một bộ phim đáng công ra rạp

Được đánh giá 81% điểm tươi trên trang web chấm điểm Rotten Tomatoes, rõ ràng Overlord nhận được không ít những phản hồi tích cực từ giới phê bình và đây đích xác là một sự đảm bảo về chất lượng phim đối với những khán giả còn đang lưỡng lự. Diễn xuất của các diễn viên trong phim cũng được đánh giá khá cao, nhất là nhân vật anh Boyce bản tính hiền lành nhưng lại vô cùng gan dạ, quyết định trong những giờ khắc nước sôi lửa bỏng. Chưa hết, sự xuất hiện của dàn quân nhân điển trai cùng cô gái người Pháp mang vẻ đẹp cuốn hút, duyên dáng cũng là một điểm cộng không nhỏ cho tổng thể bộ phim.

Hoảng hồn với zombie thời chiến - sinh vật chết chóc sinh ra từ bào thai Đức Quốc Xã trong Overlord - Ảnh 6.

Giây phút sinh tử nhưng Hạ sĩ Ford (Wyatt Russel) vẫn thật điển trai.

Hoảng hồn với zombie thời chiến - sinh vật chết chóc sinh ra từ bào thai Đức Quốc Xã trong Overlord - Ảnh 7.

Anh lính Tibbet (John Magaro) đầu phim thì đáng ghét nhưng cuối phim lại đáng yêu vô cùng!

Tuy nhiên, chắc chắn khán giả sẽ phải tức tối với những tình tiết chưa đủ độ sâu chín, đơn cử như tính kinh dị chưa một lần được đẩy lên cao trào hay cái chết của gã bác sĩ Phát Xít còn quá tầm thường, nếu không muốn nói là nhẹ nhàng, so với những tội ác hắn đã gây ra, cũng như việc phá hủy tháp phát sóng lại diễn ra vô cùng chóng vánh và nhanh gọn, khiến người ta không nghĩ hóa ra đây lại là nhiệm vụ cam go được đề cập ngay khúc đầu phim.

Với nội dung xoay quanh đề tài chiến tranh, lại kết hợp với dòng phim zombie vốn đã được khai thác rất nhiều trước đây, việc phim có sạn là không thể tránh khỏi. Thế nhưng với những khán giả muốn thay đổi "khẩu vị" hay đơn thuần muốn trải nghiệm cảm giác khám phá căn cứ bí mật giống như trong các video game thì Overlord thực sự là một lựa chọn tuyệt vời cho những ngày cuối năm 2018.

Overlord hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.