Hoảng hồn khi phát hiện sự thật về cây búa đập hạt dẻ suốt 25 năm trời

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 23/12/2016

Một người đàn ông tại thị trấn An Khang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện "chiếc búa" dùng để đập hạt dẻ suốt 25 năm qua thực ra là một... quả lựu đạn.

Cách đây 25 năm, ông Vương đã được một người bạn gửi tặng món quà "đặc biệt" trên. Do người kia cũng không nói rõ nên ông này chỉ biết đón nhận và sử dụng nó như một chiếc búa đập hạt dẻ bình thường.

"Cảm thấy khá tiện tay nên tôi vẫn tiếp tục dùng món đồ ấy suốt hàng chục năm liền. Tôi cũng chẳng hề biết hay quan tâm gì tới nguồn gốc thực sự của nó", ông Vương chia sẻ.

Hoảng hồn khi phát hiện sự thật về cây búa đập hạt dẻ suốt 25 năm trời - Ảnh 1.

Quả lựu đạn sau khi được giao nộp cho cơ quan cảnh sát.

Khoảng đầu tháng 12 vừa qua, khổ chủ mới bắt đầu "xanh mặt" khi phát hiện ra tác dụng thật của chiếc búa "thần thánh" trong nhà bếp.

Vào đầu tháng 12, cơ quan cảnh sát địa phương đã tiến hành chiến dịch tuyên truyền phòng chống bom mìn và phân phát cho các hộ gia đình một tờ rơi có in hình những vật liệu nổ thông dụng.

Khi xem kĩ tờ rơi, ông Vương mới bắt đầu tá hỏa bởi chiếc búa mà mình vẫn thường dùng lại có vẻ ngoài giống hệt quả lựu đạn xuất hiện trong bức ảnh.

Ngay lập tức, ông đã mang quả lựu đạn tới cơ quan chức năng để giao nộp. Tại đây, đội cảnh sát đặc nhiệm cũng xác nhận vật dụng đập hạt dẻ nói trên chính là một quả lựu đạn chưa phát nổ và lập tức tịch thu tang vật ngay tại chỗ.

Hoảng hồn khi phát hiện sự thật về cây búa đập hạt dẻ suốt 25 năm trời - Ảnh 2.

Suốt 25 năm, ông Vương đã sử dụng lựu đạn để đập quả óc chó.

Trước sự việc hi hữu, cư dân mạng đã không ngừng đặt ra nhiều giả thiết khác nhau và nhanh chóng bình luận dưới bức ảnh về sự may mắn của ông Vương trong suốt 25 năm qua.

"Người bạn kia thật đáng nghi ngờ khi đem tặng ông Vương một món quà nguy hiểm như vậy. Nhưng dù sao ông ta cũng thật may mắn khi dùng quả lựu đạn để đập hạt dẻ mà nó không phát nổ".

Đồng thời, không ít người dùng mạng còn bông đùa rằng: "Quả lựu đạn này có vẻ bền hơn cả chiếc điện thoại Samsung nữa đấy".