Bé gái người Trung Quốc lang thang nhặt thức ăn trong thời tiết giá lạnh, chân không đeo tất, luôn mong chờ có một món đồ chơi và khao khát tình yêu thương từ gia đình.
Thấy người phụ nữ cùng con nhỏ ngủ ở trạm xe buýt, nhiều người đi đường đã dừng lại hỏi thăm. Câu chuyện sau đó lan tỏa trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội.
Ngày 29/3, tang thương bao trùm con đường dẫn vào ngôi nhà anh Vũ Trung Dũng (26 tuổi, tại Thuận Quang, Dương Xá, Gia Lâm Hà Nội) - bảo vệ Vinhomes Ocean Park, nạn nhân vừa tử vong sau vụ tai nạn do tài xế vi phạm nồng độ cồn tông vào ngày 28/3.
Sau thông tin về cháu bé bị hàng xóm dội cả bình nước sôi vào người gây bỏng nặng, phóng viên Đại Đoàn Kết Online đã tìm đến tận nhà cháu bé. Tại đây, chúng tôi ghi nhận về một hoàn cảnh gia đình đáng thương.
9 năm trước, trong cái đêm tưởng chừng êm đềm thì Nhi lên cơn sốt, tay chân co quắp lại, lạnh người phải đưa vào viện cấp cứu. Đau đớn hơn, sau trận sốt ấy, bác sĩ phát hiện em bị u tủy sống, đôi chân cũng phải cắt bỏ để giữ lại mạng sống cho Nhi.